Thì trái đất sẽ lên cơn đau đẻ
Mỗi người đều là trẻ thơ khóc
Lửa lụi tàn khô cạn biển khơi
Nếu ngày mai bầu trời xanh như ngọc
Chim gọi bạn bay tít trùng khơi
Nguời cứ vui cây đời xanh mãi
Vũ điệu cuộc đời mây lượn gió chơi
Nếu ngày mai bầu trời bị phá hoại
Cá chạy lên rừng chim lặn biển khơi
Người sống nơi nơi như đàn kiến lửa
Đâu tiếng cười biển khóc đầy vơi
Nếu ngày mai,ngày mai không gìn giữ
Hỏi hôm nay ai vẫn dám nhìn trời?
10 nhận xét:
cả trái đất ngôi nhà chung nhân loại,lửa cháy rừng không chừa một ai
mỗi người hãy là một chú kiến,vừa siêng năng vừa ý thức giữa đời
ai cũng thích màu xanh đâu tuyết trắng,lửa thiêu người hay tắm mát biển khơi.
cả trái đất một màu xanh đồng ruộng,người yêu người ,người lại yêu cây.
muốn như thế phải yêu từng sự sống,từ con giun con dế đến cỏ cây.
càng văn minh con người càng tàn bạo,càng hiện đại phá hoại càng tan hoang.
để hiểu biết con người nâng nhận thức,cái của người cũng như của mình thôi.
sự ngu dốt sẽ là mầm hủy diệt,lợi cho mình và sẽ hại cho chung.
nói thì dễ làm mới là điều khó,phải quên đi tính vị kỷ của mình
ai cũng chỉ bằng một phần Bill Gates thì thế gian hạnh phúc 100 đời
Đăng nhận xét