15 năm ta mới gặp được bạn hiền
Lúc chia tay ta nghĩ là vĩnh biệt
Chôn vào lòng tình nghĩa bạn văn
Cuộc đời cứ ba chìm bảy nổi
Chín dạt dào mười tám cái lênh đênh
Ba mươi sáu bảy mươi hai cái gợn sóng
Rồi chết trôi cũng dạt vào bờ
Khi gặp lại tóc đã màu trắng tuyết
Biết nói gì chỉ có biết nhìn nhau
Chẳng cần nói hãy cùng nhau giao cảm
Tất cả thay lời nhịp đập tim thôi
Cùng suy nghĩ cùng tự do chân lý
Để cho đời cùng cất cánh bay cao
4 nhận xét:
con người sống tất cả đều là bạn ,chỉ có bạn mới bình đẳng thương yêu.
có những cái không ngờ lại tồn tại ,có những cái hiển nhiên lại vụt tắt bất ngờ.
trái đất cần cân bằng sinh thái,con người cần tâm thiện để yên vui.
vũ trụ này chứa muôn ngàn số phận ,những sinh linh thương tổn giữa cuộc đời.
Đăng nhận xét