Nhìn cuộc đời như đứng ở trên cao
Thấy cuộc sống rất nhiều trò ngộ nghĩnh
Nhìn người đi lại tưởng kiến đang bò
Sống như thế gọi là sống ngủ gật
Chẳng thèm chơi và cũng chẳng thèm ăn
Cứ du đãng để vờn mây ,trăng ngó
Hồn mộng du coi trái đất điêu tàn
Cuộc sống với mọi người đang hối hả
Thời gian trôi mọi người chạy rất nhanh
Giơ tay với tôi kéo thời gian lại
Bỏ sống nhanh sống chậm lại xem nào
Mưa cứ trôi và bão cứ nổi
Tôi sống chậm ngủ gật đời mơ
10 nhận xét:
Ông sống chậm tôi lại cho nó đứng,chẳng có đi và cũng chẳng có bò.
sống là phải như bọn đua xe máy,không cũng phải như xa lộ ô tô.
sống nhanh lên không đời người ngắn quá,đến khi chết chẳng cướp được tí nao.
xã hội là những kẻ ăn mày ,kẻ ăn mày tương lai ,người ăn mày dĩ vãng
người ăn mày tình cảm ,người ăn mày đồng lương
người ăn mày yêu đương ,người ăn mày dựa dẫm.
người ăn mày vợ chồng ,người ăn mày cả con.
cuộc sống cứ cho và nhận ,trả nợ vay ,vay trả nợ nần.
còn có cả Vay đám ma đám cưới,Vay người ốm bắt trả nợ về sau.
cả đời chẳng bao giờ cần nhìn mặt ,nhưng đám ma đám cưới là luc tìm.
Đăng nhận xét