Hè về lao xao
Chim chào đầu ngõ
Gió rào trên cao
Sáng nay nắng nhẹ
Mặt nước tươi hồng
Cây vừa ngủ dậy
Ngây thơ bụi hồng
Ngoài trời vắng vẻ
Bụi tre đưa vè
Đường làng sạch sẽ
Mái thề em buông
Trên đồng nắng rộng
Mái đồng xanh quê
Cỏ mềm sương tắm
Sông nằm ru bên
Sáng nay nắng nhẹ
Tiếng ve vào hè
6 nhận xét:
ông ngồi một chỗ, làm thơ bốn miền
hè về ông rét,đắp mền mùa đông.
ve ông kêu khóc như là xích lô.
mái đồng xanh mạ ,mái gà nhiều con
thơ ông động đậy ,mọi vật như người.
bụi tre đưa vè,thơi đến là tuyệt,tre thuộc ca dao.
Đăng nhận xét