Mặc cho sóng gió khắp muôn nơi
Mặc cho bão tố trời mưa rét
Nắng nẻ trời rang những quãng đời
Em vẫn là em của những ngày
Đêm rộng ngày dài bóng đơn côi
Thuyền em tay lái chèo một mái
Biển lận chân trời sóng trùng khơi
Em vẫn là em như sớm mai
Thương ai em dệt nhớ mong dài
Tình chung đan áo em hò hẹn
Cho trọn tâm lòng gửi tương lai
Em ơi anh biết em là nắng
Ươm xuống vườn anh hoa cúc vàng
Anh sẽ là mây chờ gió gọi
Che nắng vàng em trong gió bay
9 nhận xét:
hai tay khua khoắng chèo một mái,em vẫn yêu đời em rong chơi.
hết đàn ông rồi lại đàn bà,tên ông cứ lẩn như con chạch,ông sợ truy nã ông giấu tên.
ông này tên không ,tuổi không có ,mồ côi cha mẹ chưa đẻ ra.
em chẳng là em ,em là ai,mắt thì ngang tai ,mũi dòm mồm.
chân dài em bước đi thoăn thoắt,tránh thật nhanh chồng tránh mặt con.
em có là ai cũng thế thôi,tiền nong thu thuế tính đúng ngày,mồm bảo thương chồng không cho chịu,lấy đá yêu chồng băng quấn tai.
em có là ai vẫn thân dài,tốn vải hay nằm ngáy vang tai,ra đường không phở thì ốc vặn,đêm về than thở thích một hai.
em có là ai cũng như trai,hai tay hai vại nhấc lên hè,chân bước hố sâu như đạn nổ,mắt trợn trắng lòng con mắt ngâu.
em có là ai vẫn giấu đầu,gối đầu bên chồng đít cao lâu,tình yêu em lấy đu đủ thổi,xanh đỏ tím vàng bay đi đâu.
Đăng nhận xét