Mặt đất cười dang đón cơn mưa
Khi ta gọi nắng về với biển
Biển tung bay con sóng trắng đầu
Màu của đất như nhung trong rừng thẳm
Rất xanh tươi rộng mát cánh trời
Màu của biển dát vàng như lụa
Giọng ngân vang con sóng dịu hiền
Khi ta gọi mưa về với đất
Cả đất trời tắm mát thỏa thuê
Khi ta gọi nắng về với biển
Biển ru ta như tiếng mẹ hiền
10 nhận xét:
đừng gọi mưa gọi nắng ,gọi tiền ra thì hơn
nếu không gọi sơ sinh,cho nó ra ăn kẹo
gọi cũng phải có cách,vừa nịnh vừa cho roi
gọi phải như tiếng còi,không nghe xe chẹt chết
gọi không được biết mệt,mất giọng mới được thôi
gọi phải kêu tới trời,rồi tới nơi Phật tổ
gọi phải biết tố khổ,kể tội cả mẹ cha.
gọi phải như lũ gà,gọi được mặt trời mọc
gọi cũng phải có học ,như thổi kèn đám ma.
gọi không giống đàn bà ,mưa nắng đâu có nổi.
Đăng nhận xét