một góc

chiều nắng đẹp 
lòng người chẳng vội vã
lá vàng rơi tóc xõa bầu trời
đắm đuối nhìn bỗng thấy ngày xưa kỷ niệm
mây bay theo cơn gió ta yêu
bất chợt
mặt trời chiều ửng đỏ
một hoàng hôn lưu luyến mùa thu
đêm huyền vĩ
cô đơn người chờ đợi
yêu những mảnh trăng gầy
sầu khơi động giấc mơ lỡ hẹn
mơn mởn cỏ non
hồn đêm hoang dại
phơn phớt cánh môi trăng
nõn nà bờ yêu rộn rã
đời ngủ quên
tiếng họa mi trong lá
ăm ắp gió xuân đang gọi
chông chênh năm tháng một vầng mây 
con chó xù
gác đêm phần mộ
một góc không gian tuyết trắng
nỗi buồn bẻ đôi


vết nứt thời gian

mùa đông thiếu nắng
nỗi ưu tư đứng ngoài cửa sổ
vết nứt thời gian
chuỗi ngọc
bình minh từng lá cỏ
đất hứa trăng mọc giữa lùm cây
nắng lụa mềm như nụ hôn tháng chạp
hoa man dại
ngày rơi từng mảnh vỡ
phập phù viễn mộng ngày xưa
chiều thu yếu gió heo may gầy guộc
nửa đời lêu lổng
trái tim hờn trong nước mắt
thế giới ngày đêm đơn độc
nghiêng đôi mắt bước đi trong suy nghĩ
trước sau chỉ thấy đời gió cuốn
tình dang dở
sắc màu tươi nỗi nhớ
sụt lở đời người
đợi phút thăng hoa thay đổi
hơi thở nhiệm màu nụ hôn cứu rỗi
lời thú tội ra đi
chiều lộng gió
bầu trời chiếc dù xanh
những nghĩ suy chao lượn
những chồi non phập phồng ngực trẻ
tiếng yêu thì thầm
đời còn cám dỗ




vết liêu hoang

chiều ướt
chim xa bầy chật vật
loang lổ nghĩ suy
phác họa dị kỳ ngày cũ
áo choàng
những giọt mưa ngâu đậm nhạt
ký ức tháng năm
chân trên phố nát nhàu định mệnh
xa lắc chiều xưa
hoàng hôn xẹt lửa
những tiếng nấc chòng chành
ghềnh thác vực sâu xốc lay ký ức
cấu vào lòng
mùa thu trằn trọc
đánh mất màu xanh quết bôi nước mắt
mặt trời rỗ nụ cười
tháng năm đứng đợi
oằn những vết đau
cắt tỉa thời gian
mùa xuân đâu còn nữa
chiếc lá vàng tặng nhau
vết liêu hoang
xào xạc tháng năm gầy




sáng choang mảnh vỡ

dốc yêu thương
một con đường bỏng cháy
mây xanh giấc tối gió sương bay
vuốt duỗi thời gian như những nhánh sông
giữa hai làn gió ngón tay xinh xắn
lời hẹn
tơ hồng buộc cổ tích
tháng ba hoa gạo hẹn mưa về
lạnh suy nghĩ
mộng đời trôi nổi
trái tim đi xa trăng bạc lời ca
đêm đi hoang
nụ cười sáng choang mảnh vỡ
bối rối giọt ưu phiền
nhan sắc
lửng lơ run rẩy
gió tương tư say rượu bâng khuâng
ướp một làn hương thịt da hạnh tuyết
vũ trụ thăng hoa rúng động đêm huyền
đêm si tình
uyên ương
phím lòng dâng óng ả
bơ vơ ngọn cỏ mùa thu
để tình là sóng