chiều đi

hoa nắng
tiếng ai vừa khóc
khói sương mơ hồ
cành thời gian
nụ cười xuân trắng ngọc
nức nở
gió lạnh bàn tay
tình gặp gỡ nắng mưa nặng hạt
linh hồn nửa đời phiêu bạt
mộ thời gian rờn rợm chân trời
đời vụng tối giấc mơ sợ hãi
nắm cỏ mỏng manh
nhựa yêu thương tràn trề
lời cay đắng chôn vùi nơi đáy huyệt

nắng vàng hương
linh hồn mỏng
bóng chiều thả kín bãi tha ma
dặm đất thuyền du muôn ngàn cay đắng
cỏ bất diệt
mộ chiều tà
phơ phất những hồn ma tìm bạn
chân trời tím ngắt
gió vũ phu
cứ như thế thổi vù cơn mưa cát bụi
giờ cao điểm
tàu xe ngược bến
chợ chiều oi ả ong ve
trẻ con rời trường hết giờ học
hoàng hôn gục đầu
đời chợp mắt
vũng tràn...
người đi..

 

ngược dòng thời gian

thời gian rượu say
tình yêu mật ngọt
thấm vào ai hay
chân trời tím ngắt

giận hờn khuya khoắt
hốt hoảng giật mình
một phút phiêu linh
cung Hằng chờ đợi

sáng vui ca hát
bơ vơ chợ chiều
bóng người liêu xiêu
mặt trời cô lẻ

tình yêu bắt được
thắt con tim người
cắt cỏ chân trời
ngàn hoa bay tới

chiều sương quán vắng
nắng mưa nhão lòng
nhọc vòng thời gan
hải hồ bươn chải

thôi đành sợ hãi
bắt tim đi tu
lên đỉnh mịt mù
cho đời tuyết phủ

một mình sợ hãi
ngược dòng thời gian

 


gác trăng

gác trăng
chiêm bao trọn kiếp
đêm về mây xám bồng bềnh
người thức
hồn đi rong ruổi
giấc mơ vò nậm cúc hương người
sao băng
điệu hò hoang đảo
xôn xao xóm chữ
chén rượu ngập ngừng
mơ thi hứng ướt gót giầy thơm thảo
điệu vui ôm nhịp tim sôi

cảng hoài bão
con thuyền biển rộng
mộng chân trời
đánh cá ngàn khơi
gửi người xa xứ thơm hàng chữ
đất lạ người xưa rượu đế môi
hoang mạc
gió đời cơn bão
nhạc say
hoa lá cỏ may
một mai chốn cũ người không lại
trang thơ nguyệt điện mây hường đằng nguyên
chếnh choáng
giấc mơ vũ trụ
nực cười
mặt trời mưa rào

   


phì nhiêu

nắng giọt
mưa nhức đầu lệ đổ
gió phì nhiêu
cành mây bão ngập ngừng
buổi chiều tím
thiên đàng vui mở cửa
tóc xòa khóe mắt
giây phút nhịp tim điên

đêm
sóng đôi ngọn đèn hư ảo
sông nước mênh mông
đêm nay trăng lưu lạc
giật mình
linh hồn khô rượu
nên chuốc ai say
tình đắng cay

ngậm ngùi
giấc mơ thần kinh
yêu nhau trong trường tưởng tượng phũ phàng
những nhịp gẫy những bàn tay cát sỏi

vần thơ phù điêu
những cánh diều nhịp đứt
Liêu Trai
mặt người kinh dị
hồn vẩn vơ bay
dặm tang bồng than khóc
cặp môi người điêu linh
chôn vùi nơi đáy huyệt

lệ khô
dìu nhau trong hương khói
chốn vô bờ
thế kỷ chết
trong muôn vàn ánh sáng

nhân loại
mảnh đời phù vân
siêu quang phổ
gió chạy trên phố
nước mắt rơi

biền biệt trường giang

trăng lên
phách ngọt đàn tay êm ái
nụ cười tan tác phấn son
vần thơ trên tay đẫm lệ
ngổn ngang thoi thóp địa đàng

buồn vui cánh chim không phận
ba thu níu một cung đàn
trái tim trĩu niềm trăn trở
bâng khuâng giấc nhạc trong mơ

lời thơ gợi đời viễn xứ
trời hoa đất rượu ngày xưa
cố đô xoay vần vũ trụ
lênh đênh kiếp bạc không ngờ

yêu nhau từ thuở xanh tóc
gái tơ trai cũng si cuồng
tám năm mùa hoa thềm dệt
rèm chung có cả trăng xuông

chia tay vạn lời sơn hải
rời non đến cuối địa cầu
bốn mùa hồn trơ gốc liễu
bên mình một bóng đìu hiu

trên tay một khúc ly sầu
bàng bạc trường giang bốn bể

   

nguyệt tròn

tuyết lạnh
xuân pha nhạt tóc
con tim thắm nhựa nước sông tràn
ngu ngơ sắc lá vàng thu lệ
trăng nguội đêm về nhạt nắng trưa
miệt mài
con tằm ăn rỗi
nhạc sầu
tiễn tiếng lá rơi
định mệnh
giấc mơ dài thăm thẳm
thương yêu
hoen khuyết nửa cuộc đời

sáng ra
nhìn gió hạ bay trên tàn lá
chiều mờ nhạt ngọn núi đơn côi
hạnh phúc non sông ai theo đuổi
một chén buồn vui giữa cuộc đời
tức tưởi
tờ hoa linh động
ngậm ngùi
gợn nét chân mây
trán nghiêng tâm sự hoa hàm tiếu
một chút bẽ bàng tình viễn phương
gặp nhau
trăm năm xa cách
bể dâu
dọc đường chân trời
hoa nắng
thủy tinh môi mắt gợi
tương lai
nguyệt tròn tuổi đôi mươi

 

xác mây

nắng lạnh
mùa hoa ly biệt
gió xa xôi lòng dạ bồi hồi
mây thổn thức lá xanh thêm tuổi
nhịp bên đời sông nước êm trôi
chiều xưa
dừng chân ngựa
vàng khê
quán chợ lạnh hơi người
nắng kia hoang dã sầu muôn ngả
chờ đợi hoài công nguyệt xót xa
hoàng hôn
lênh đênh suy nghĩ
lam hồng
biển hẹn mênh mông
phương Đông tài tử dâng đàn nguyệt
rười rượi tơ lòng đêm hát rong

tơ tóc
đèn khuya nguyệt bóng
vụng bàn tay đắm đuối tháng ngày
ai đem xát muối tình trang giấy
chữ nghĩa đâu rồi nhịp đắm say
nhung lụa
bờ môi tuyết
nhọc lòng
bươn bả non sông
âm thanh tuệ tĩnh hồn run rẩy
trầm lạnh mây bay xác lạc hồn
bức thư
vô tiền khoáng hậu
dặm dài
tình nổi trôi
hồn trinh phiêu bạt giương hai mảnh
lỡ hẹn cùng nhau mộ xác mây

   



vạn nẻo mưa

ký ức
ngủ vùi trong lồng ngực
một thời mực tím
phượng đỏ sân
lưu bút bốn phương hoa vàng nắng
buồn vui thong thả giọt trưa hè
phố thị
dung nhan bao thế hệ
khung trời xanh mây nước ồn ào
còn nhớ hay quên hồng ký ức
cuộc tình mưa nắng gửi trên cao
dáng xuân
tình sầu cúi mặt
khóm trúc
tóc vương dáng chiều

thăng trầm
vầng trăng khuê các
thuyền xưa đưa đón thơ về
chiều xuôi
tâm hồn thủy mặc
dòng sông ôm mộng chân đê
biết mấy yêu thương khơi dòng nhạc
yêu nhau êm ái xoáy mưa về
dào dạt đôi bờ xanh ngô lúa
khao khát say tình đêm mộng mơ
rừng xanh
cuộc đời hành khất
mịt mù
nắng mưa
tình xuôi bến nước con đò nhọc
một chút xao lòng vạn nẻo mưa

   




đâu phải

ly rượu
mọc hai hàng nước mắt
trước mặt
thời gian chạy ra khơi
một ngày
bắt đầu từ câu chữ
ta say
nắng ngủ trên bàn tay
gọi nắng
mùa xuân trảy hội
phận hồng nhan dưới ánh mặt trời
em có thấy mắt nguồn tươi trẻ
bởi mùa thu hoa nở trên môi

thu lạnh
xao xác lá
phố trưa
từng giọt nhớ đi về
nắng trần
sương mù đêm giăng biển
bài thơ năm cũ giọng từ bi
ngoài khơi
gió hoài tố
nỗi đau
rủ cánh buồm
thuyền nghiêng giọt nước đong đưa lệ
lạnh giấc hoàng hôn những bộn bề
với biển
đốt vầng trăng nhỏ
thấy đời
đâu phải mùa thu rơi

 

trong tay

sông chưa cạn
sao vòng tay mệt mỏi
cõi tư tình
sao cô lẻ đêm đông
mặt trời chiếu
hồng nhan vàng nét mặt
trái tim đau lận đận bốn phương trời
rờn rợn màu mây
tình tan tác hội hè
khô bến thức
mắt con tim xào xạc
cuối con đường
dòng sông cạn
nóng bỏng mặt trời
hoa hồng đỏ trên tay

bước đi
chân lạc vào vũ trụ
giũa gọt câu thề
ngực đỏ tim phai
thương lá rụng
dặm quan san hồ hải
mượt bàn tay nườn nượp tháng năm dài
tương tư mọc
bóng hoàng hôn trước mặt
nhạc nghê thường đuổi mộng thời gian
xanh xao
bầy chim thiên sứ
nắng rụng
con tim gày
vàng châu chân núi ai đem đổ
dệt mối tình hoang nhịp hư không
nghĩa địa
bụi phù du
thiên thu
trời vô định
băng hoại mặt trời
hoàng hôn tắt trong tay

 

dựng lại thủy triều

ngày trước mặt
vàng lên từ nghĩa địa
nắng nhiêu khê
suy nghĩ sót đêm về
vùng ánh sáng
âm hưởng trời vô định
có bao giờ tim gục trước đam mê
loang lổ
phù dung cát bụi
gương soi
mặt nước thu già
lòng thưa thớt con đường vô vọng
dẫu trăm ngàn nhịp đập hư không
cuộc tình
ngàn năm không trở dậy
chiêm bao
khuất nẻo một con đường

tri kỷ
gặp nhau nơi xứ lạ
mà như có cả bóng quê hương
cát bụi
nhìn ra ngoài thế giới
trăng âm u đêm tối mịt mù
tuổi hoàng yến
thiên thu tan giấc mộng
rộng bàn tay ngăn lại bóng đêm dài
trăng tay vẫy
con tạo xoay vần lại
phiến đá gầy
mây phủ kín chân tay
vén trời
nỗi sầu đêm quạnh quẽ
rượu say
yêu đậm nét chân mày
mặt nước
thủy triều dâng

   



ngả hai đầu

chia tay
hai ngả trời ngụt khói
sóng nước mênh mông lòng trống rỗng lòng
gió nấc từng cơn sông vật đầu quằn quại
mặt nước chân bèo nổi bốn châu
chia tay
nắm tay nhau cùng hẹn
cá bể chim trời
cấm được hỏi thăm nhau
nhịp cầu ngân hà
cát bụi phân ranh
rượu mười hai cõi
chênh vênh trống vắng
quán trăng
hồn theo dòng thời cuộc
mặt bể khùng
cá lội ra khơi

trường giang
kẻ đắm đuối câu hò
mây tang tóc sầu con đò nhỏ
vần điệu
gỗ đá nở hoa
nguôi ngoai
cánh đồng sỏi đá
nhỏ nhẹ
âm thanh huyền hoặc mở cung sầu
hơi gió xa xôi tình thỏ thẻ
vò võ nguồn thơ
mặt trời vào vùng tỉnh thức
suy nghĩ vong đời
mây vần vũ
nước sôi

 

nhạc hoa

tóc tơ
hàng mi động
lệ ngân sầu thánh thót
sương trinh từng giọt nhạc khua lòng
ngõ hầu vòng hoa nguyệt báu
nửa kiếp ngây thơ
nửa mộng tay lái chèo
tóc trễ trên lưng hồn lạnh lẽo
sa đà giấc yêu
mặt trời đổ mồ hôi hột
trăng phượng vĩ ái ân
tình tung tăng ca hát
thêu những giấc mơ
rải trăng sao lên mặt hồ thưởng ngoạn

nấm mồ
tiễn đưa một thời nhan sắc
lòng ở lại hồn ra khơi bốn biển
tăm cá chim trời
giật mình sợ hãi
sầu ngu ngơ

tuổi thơ
hồn trang sách
bướm đăng trình
lan ngọc rèm hoa
lá thư
gói bao điều lạ
chuyện ngày xưa
chuyện của sắc hoa
vuốt tóc
suy nghĩ đọc
hùng thiêng
sông núi vỡ òa

âm u sông nước

chợ chiều
bóng liêu siêu
sầu giăng bàng bạc cánh đồng tịch liêu
tình con nước
gió sương đầu núi
mênh mông nỗi nhớ vô bờ
lều không
quán gió
hồn đi chợ
vạn nẻo đêm về lạnh gối tơ
sóng dậy
đìu hiu biền biệt
gái lỡ tình diệu vợi xa xôi
hồn trong trắng cuộc viễn trình hư ảo
mơ kiếp nào hồ điệp lặng thinh

nắng ải
bình khô rượu mỏi
gái đồng trinh tình tự một mình
chiều sương
mặt bể mơ màng
thắp ao ước cánh chim vui hải ngoại
tuyết xuống
lạnh trái tim non trẻ
mùa đông
gió rượt đuổi khắp đồng
lưu lạc
sầu năm châu bốn biển
ra đi chẳng cần có tương lai

buồn mưa hiu hắt trăng mặt bể
mộ vắng đêm tàn ai tiếc say
sông nước âm u
thuyền lạc bến
tay vui miên mải
nhựa tràn tay

 

cửa chiều

trăng nguyên sơ
tình mặn nồng đôi lứa
vũ trụ tàn hoa
biển vỗ cánh rập rờn
mặt trời lạnh
bàn tay đơn tình lẻ
nắng thủy thần giục những bước chân
lưu lạc
phiêu linh hồn tri ngộ
đêm trường
vạn nẻo cõi thần linh
quán rượu xa màu xanh quyến rũ
hoàng hôn buông nhuộm bóng thu già
giấc ngủ
thoang thoảng gió đưa
triền sông
âm vang tình vũ trụ

ngàn dặm
gái trang đài phiêu bạt
tình ngây thơ vò võ giấc ban đầu
khơi nguyện tâm khuê lòng son sắt
đỏ thắm sen đài nhạc mênh mông
buồng thêu
hoa cúc nở
say lòng
đắm ước mơ
tiền thân một giấc huy hoàng đợi
vang lừng trăng gió phượng xa xôi
dư ba
cuồng ca một khúc
đắm say
sông nước bồi hồi
chiều về
đóng cửa hoàng hôn

 




cây mặt trời

hồng thơm
mặt trời trổ lá
hoa ngọt ngào
vũ trụ xanh tươi
những ký hiệu của con người trái đất
sớm khuya
ấm lạnh bờ vai
vui đọc sách gã cuồng thơ ngây dại
tâm hồn thảo mộc
gió vị hương
niềm thao thức nuôi giấc mơ khôn dại
bảy tám năm mùa hoa sơn hải
năm châu dừng bước trở về
xao xác cành thơm tho nhiêu lụa
gái thị thành
chương đài trơ gốc liễu
đơn sơ một dải hồn hoang
hôn mê bầy sao quyễn rũ

thế kỷ hồn giản dị
thuyền hoang sơ
cánh buồm hò khoan nhịp hiu hắt
men ngấm
quê hương ruồng bỏ
nốt nhạc thần kinh giọt nắng tiêu sầu
lũ lạc loài dăm ba bảy loại
rượu nguồn cơn
cay đắng họa vơi đầy năm tháng
mặc sóng gió cánh buồm tơi tả
ngã ba tình yêu
nhựa sống tràn đầy
bóng ma
quạ đứng gác
chân trời góc bể lênh đênh
thuyền lạc bến hò khoan điệu nhạc
vô thường
chênh vênh  khuya khoắt
suy nghĩ rơi

 

sương hoàng hôn

tóc xõa
tuổi phấn gương
chiêm bao thắm thiết trăng ướp mặt
hồng tươi màu nắng nụ cười duyên
bỗng
máu rụng
cánh hoa lê phố
tan tác thuở ân tình chớm nụ
ái ân xưa vùng dậy níu chân mày
hoa mộ cổ
tình bơ vơ
đáy huyệt ngập hồn tuổi trẻ
trên cao
Chúa hùng vĩ
đỏ mặt nghĩ suy
đốt lửa chân trời vụng dậy

cành hoài niệm
gió đồng trinh
hoa lá giật mình
ngày tàn phế
bước chân rơi lệ
lãng tử đời người
mộng xác xơ
mênh mông nỗi niềm rong ruổi
nguyệt đọng
vòng tay
nét trang đài mông muội
giấc mơ sợ hãi
sầu vút bay
tuổi thần tiên dịu hiền tha thiết
vó ngựa sang sông
núi trở mình
mặt trời đỏ lệ
sương hoàng hôn

hơi thở cà phê

mây mùa đông
tương tư nẻo gió
vờn bay không gian chiều
hồn lạnh
mỏng tang tà áo lụa
góc phố
nhịp gió thê lương
thả chân bước tai nghe sầu bốn mặt
rượu hoàng hôn vị đắng môi hường
buồn tơ liễu
vết thương chăn chiếu
men tàn
gợi nhớ vị xa xôi

linh hồn
hơi thở cà phê
tình thao thức chén mê miên mải
rụng ý nghĩ
tiếng yêu bùa ngải
đêm về ngọn gió hải đăng
trặng sà xuống sao treo cành ngược
hoa phương đông
tiếng thở cứ van nài
tình rợp bóng nỗi yêu hoang dại
mặt trời thiêm thiếp ngủ
trăng lả lơi đợi chờ
bến nhân gian
thuyền ngập cánh buồm
nợ năm tháng
giấc chiều vui rười rượi
sỗ sàng đáng mây
hồng hoang vụt tắt

 

trà mi

chiều mưa
lệ rưng rưng phố
vần thơ bèo trôi
chiêm bao một phút
nửa kiếp đợi chờ
mây xanh xao
gió đi vào ngõ cụt
vườn hoa ong bướm rập rình
si là thế cho đời luôn lận đận
sầu dâng
men cay bờ môi
tình ngập lối hoàng hôn hờn giận
yêu nhau tự kiếp nào
bốn ngả tâm tình sập đêm suông
dĩ vãng cánh chim sầu hoa lá
lỡ nhau một kiếp ta bà
ngọn ánh sáng tháp cao mưa lệ

sông nước vặn mình
chợ chiều ẻo lả
ai đi men dãy hoàng hôn
đỉnh cao thấp cánh chim hoang dã
mở lòng
đón trăng vào cửa sổ
bốn mắt nhìn nhau
đà gương cửa khép bờ ao ước
hư ảo
mơ kiếp vợ chồng
vạn nỗi sầu bi ly rượu đậm
thổi nấu tâm tư
nhanh tay hái vầng trăng quá khứ
tắt lửa cất đèn
trà mi chiều hiện tại
mây mùa đông

 

cuộc đời nó thế

sinh ra
trời bắt ngồi làm thơ
không có thơ lấy gì ăn vã
chân tay thừa nghĩ suy lải nhải
sọ dừa lăn
lăn toàn vào góc
bươu đầu
rụng tóc
bại hàm trăng
thoát ra toàn ngôn từ chổng ngược
siêu logic
lộn xộn lung tung
phá rừng phá lệ
đục thủng biển
chân lý lộn sòng
tất cả trở thành mớ bòng bong trước mặt
chẳng hàng chẳng lối
nghiêng ngả thói đời
cao thấp,thấp cao đều chổng

bẻ cong suy nghĩ
vặn vẹo nghĩ suy
cãi cố chây ỳ
hồn luôn nham nhở

tự nhiên như thể
mọi vật sinh ra
đâu có cái thừa
khi mà hiện hữu

nhọc lòng suy nghĩ
bỏ luôn nghĩ suy
vô thức cuộc đời
lòng như con trẻ

cuộc đời đẹp đẽ
cát bụi hồn nhiên

 

gió cản

tuyết lở
đời gió cản
buồn đa phương
tình đơn phương độc mã
xòe tay đếm ngón
viết thơ giữa ban ngày
quên luôn cả ngày sinh tháng đẻ
ôm giấc mơ mộng mị
nguyệt vọng thả lòng trong trắng
tâm tư trĩu nhớ thương
sợ mưa gió giữa đời bị cảm
chim sẻ lạc bầy
thuyền lạc bến
ngồi trên phiến đá xếp thời gian

cô độc
chuỗi ngày đen bạc
nghèo nàn ước mơ
nỗi thống khổ bi ai vương vãi
tinh thần sảng khoái
vò nghĩ suy
nhốt tháng ngày
cho ước mơ quay đầu trẻ lại
ngôn ngữ ước lệ
tình yêu bản lề
phút giao thừa tình tự mùa xuân
phố chợ cuối năm dòng người yên tĩnh
truyền lửa
hồn gió
đọt tình yêu

 

hoa tim

đêm dài
nguyệt đọng vòng tay
gió sương bồng mây lạnh
chú tắc kè khắc âm thanh
bác thạch sùng trách đời cô lẻ
hồng liễu
nửa cuộc trần gian phiền muộn
vó ngựa vang vọng núi sông
lung linh
vầng tâm sự
xanh đời
mộng Liêu Trai
đời thơ quyến liễu căn buồng rét
bạch lạp ngàn đêm rượu nhập cuồng
thôi thế hoài trông cơn gió mỏi
chương đài ca quán có ai mong

ngàn hoa tím
bụi dặm đường
thơ gày tim héo gió cheo leo
mười năm khuya khoắt sầu trọn kiếp
một chút ngàn khơi leo lét  mưa
đong đưa ngày tháng
võng không gian
ai đã dám yêu không ước hẹn
tình hé nụ thơm nếp giấy thưa
mây trong trắng
hồn dại khờ bừng nở
ngực nhiêu khê
hoa đỏ thắm đôi bờ
rạo rực ngựa xe
lạnh lùng lệ đổ

 

bàng bạc hoàng hôn

hoàng hôn dài
mặt trời hình vuông
nỗi sợ hãi lăn dài ra biển
mây vàng võ
hồ thiên nhiên vũng tối
tiếng thét giật mình
tình nổi trôi
đêm
têm bút dâng hồn cho vũ trụ
vạn thơ ngây dòng mực mát trang thơ
nuôi cho lớn chú ngựa đêm kỳ bút
lạc bước trần gian giáng nụ tiên

gối nệm
ngàn năm đọc sách
hồ ly
cánh tay mềm
vọng mỹ nhân thiên đường ôi giấc thạch
ngọc Tây Thi mộng mị những nghĩ suy
trang đài
hồn thơ tỏa nguyệt
khuê các
băng ngàn đại dương
bút tuôn phong vũ đêm trần thế
rải gấm trang thơ mực ngát hương
cùng đường
chôn vùi vào giấc ngủ
thiên đường
Chúa ngồi soi gương

 

mây xinh

mây trắng
tóc tai vời vợi
vần điệu bàn tay
tình gặp gỡ như trời mưa vừa tới
tháng ngày
trăng hạ tuần nín thở
Chị Hằng
quên học bài
Cuội kệ trâu trên bãi
mùa thu
góc tối ngục tù
ai đuổi đàn sao ra biển
phượng mùa hè
tiếng ve kéo bễ
mùa đông
đắp chăn không lối thoát
đến giờ ăn cơm
đóng cửa bài thơ

niềm tin trên tay
vần điệu cuồng quay
tình sợ hãi nhanh chân chạy ra cửa
khủng hoảng niềm tin
tròn tuổi mười lăm
giấc mơ giật mình
thiên thai sợ hãi
hàm tiếu
đôi môi lang thang
tình vụt sáng
cho đời rong ruổi
sai lạc
giây phút ngỡ ngàng
lòng kiêu hãnh
gió cựa mình
mây xinh



trên tay

mộng bâng quơ
hò hẹn cũng như thừa
tình vụt lớn
con tim bay nhảy
yêu khuê các
trọn kiếp sầu đong
gió âm dương bàn tay độc ác
xuôi đường
nét mềm hoa cỏ lạ
rượu chẳng no say rờn rợn bước đi về
tơ tình
giấc điệp mười năm
hải hồ
bàn tay chèo số kiếp

e ấp
con tim vui chuyện lạ
nhịp tương tư vương vấn ba thu
mực tươi
xanh ngát ý trời
tình tỏa bóng dòng sông trầm mặc
nghĩa địa xanh xao hồn níu kéo
đêm vay e ấp bàn tay
e dè giấc mơ tuổi trẻ
áo xiêm rực rỡ hội đêm hè
bài hát cuồng
vần điệu vui biền biệt
nhịp hồi chuông ai tưởng cối xay
níu mây
ôm nắng
ruổi mặt trời

 

buồm trăng

đêm buồm trăng
chân tay lầy lội
gió đằm thắm
nụ cười nở duyên
sông núi quấn nhau
lưng chừng vũ trụ
mặt trời cả cười
đỏ bờ môi
trên đồng lúa
sắc xanh hồng tím
từng mảng mây
lội dòng sông chơi
phố vắng
con tim ngồi vắt vẻo
ngẩn ngơ
tình rơi xuống mặt đường
đêm qua
chung kết cup C1
Barca thua lòi mõm

hoa hiện diện
nhịp tim sôi trào
điệu kèn nhập xác
hồn tan hoang
rầm rập rượu say chếnh choáng
tan tác giấc mơ chiều vàng
năm cũ
người nhớ nhau
năm mới chúc nhau sinh sự
tiếng khóc chơi vơi
ném tình người ra bể nắng
vặn vẹo vầng trăng
bóp méo mặt trời
thay trái đất bằng hành tinh xa lạ

sông chảy lên trời
nước mắt rơi
hậu hiện đại
dòng người sợ hãi



hư huyền

nắng bạc đầu
trầm tư bốn bể
giấc khuya bãi cát nương dâu
đìu hiu điệp khúc sầu lưu luyến
hảo hảo trên tay đời xâm thực
tinh anh rờ rỡ nước sông Cầu
đời cho số kiếp mười hai bến
biết đến bao giờ lên cõi thiên
định mệnh làm thơ sống ngu ngơ
chân tay thừa thãi cuộc sống hờ
tỉnh say say tỉnh con thuyền lá
bèo dạt mây trôi đêm về đâu

đẽo dòng thời gian
ngát hương tình sinh địa
trúc ca nhịp hồn thánh thót
rượu ta bà mưa gió quấn vai
phấp phới nhịp vó câu
cuồng phong cuốn tung trời
thành bại xô vầng trán
lửa hừng bể nương dâu
giấc ngủ vương tà áo
lệ mưa gió qua cầu
dũng uy nương tay lại
lộ khí xung thiên chơi
bách thảo hư huyền mộng
mặt bể ý mênh mông

   

nói một mình

mắt thiên thu
chư hầu đêm hoang dã
khí lợp trần gian
hồn phách mượt mà
trăng sỏi đá nghiêng nghiêng tình vũ trụ
giấc lạnh lùng
hoa lá rợp trời xa
ngổn ngang bầu trời chính nghĩa
luật vô thường
con tạo cuồng quay
dũng khí uy nghi
đời không trả lại
một nét hao gày
chết đôi bàn tay

giấc mơ
tình trắc trở
mộng Kinh Kha
Hàm Dương tháng ba
nuôi cho lớn
khí xung thiên lộ
tuyệt chiêu đâm nguyệt nhựa tràn mày
thế gian
nương bãi bể
nhạc xô
sóng chân trời
rừng thẹn
thu rơi tà áo
nồng thắm yêu ma
lạnh nẻo tơ
lòng ơi xin hãy dừng trước mồ
đôi lời dâu bể vọng hồn xa

 

rờn rợn tảo tần

nát mưa
mơ hồ giấc nhạc
rượu vũ trụ
thi hứng mặt trời
gió chay
sông đời quạnh quẽ
canh khuya
bàng bạc tháng ngày
trời nổi gió tàn khô chói lọi
nhạc vô cùng rờn rợn đời vay
sông thưa bến nước con thuyền lá
dào dạt lòng men sông rượu khê
phiến gương
mò trăng Lý Bạch
khát khao
tơ liễu chị Hằng

đời lắm chông gai hồn khấp khểnh
bâng khuâng nhạc đệm khói trường giang
hào khí say sưa miền vô thức
khánh kiệt kiếp trôi khách tương phùng
biên thùy
lời ca tần tảo
bạch vận
hồn bể dâu
vó ngựa giương oai đường tung bụi
cuồng phong dấy loạn lửa yêu ma
tám phương mười hướng nâng tay đỡ
rờn rợn âm u rượu trượt đà
vàng con mắt
thăm thẳm ước mơ

   ( Phỗng )

vạt áo

trăng ướt
kẻ đa tình trần trụi
gió vu quy
đem nỗi nhớ theo về
con đường tắt mặt trời hồng trước mặt
nặng câu thề chăn gối thênh thang
một vùng trũng
đâu là nơi nghĩa địa
nhạc say sưa
vang vọng cõi vô cùng
thuở ân ái
chớm nụ hôn khiếp sợ
xào xạc canh gà
đêm gọi mùa đông

con tàu
ngả nghiêng ước vọng
rập rập không gian nhịp sắt liền liền
rượu ngon trở giấc còi khuya vọng
chếnh choáng men đời nhạc cố hương
hờn dỗi
vạt áo thần linh
điếm canh
sóng tình miên mải
nguôi ngoai tâm thức hai dòng lệ
một phút lạc loài bóng quê hương
dập dồn
gối nhấc
nhịp vui
tiếng nấc lòng
trong thơ gỡ nắng hồn mưa dệt
rối bời lau sậy gốc si mê

   

mê hoặc trần gian

mê hoặc
khói sương hăm hở
vuốt tóc
môi dâng rượu đầy
cuồng điên
gác chuông buổi sáng
mặt trời đẹp vỗ mặt
X quang bình minh
động tình
mây hoang dã
hỗn độn
biển nghẹn ngào
hoài vọng
ngọc vang từng cơn thác
khói châu rơi
vòm lệ tuôn
chiều vàng khấp khởi

siêu thoát
hồn trong trắng
hồng nhan
sụp đổ trần gian
viễn hành
trăng chơi miên mải
lõa thể bầu trời
sao ngàn ánh
vũ trụ trầm luân
kiếp mơ màng đón nhau
dòng siêu thoát ngồi trên bờ đợi
chẻ đôi chén rượu
buộc cuộc đời
âm dương cùng nhất nguyên một thể
nhạc phi thường
năm tháng trôi

 

hỗn mang

bơ vơ
công đường mở rộng
bóng ai
nào thấy đâu người
một mình
tay gian mắt nhìn ngoảnh mặt
giọt mưa xuân vẫy cánh
giật mình
hè về
tâm tư chênh vênh
ve sầu vỗ sóng
đông sang
gió ngạt bước chân
tả tơi ý nghĩ đi về
sầu bốn hướng trôi bao tình tự

dĩ vãng
tràn thơ
mưa đẫm lệ
rón rén yêu thương
hồn chớm nở
giấc mơ kinh động thiên đường
tay nâng niu từng giọt sương mộ lá
phố chợ
đông người mua bán
rạp chiếu phim 5D
rừng núi thu sang tuyết lở
con khướu khoe giọng diễn kịch với người
gái trai rủ nhau vào trong nhà nghỉ
khói bụi mù đường
tiếng còi chen nhau làm tổ trưởng
cơm sôi
lửa tắt giữa đời
nghĩ suy lộn xộn
thời kỳ hậu hiện đại
trái đất vỡ tung
xô bồ
năm tháng


   

quyên say

hoa sương tóc
xõa vai
tình bao năm
vàng vọt
trai thư sinh cài lên tóc
gái khuê phòng
ngọc lệ trinh
ríu rít trong đêm rừng bách thảo
thở gấp linh hồn cửa hừng đông
trăng hạ tuần
mây ngoài suy nghĩ
nắng hoàng hôn
mộng mị tháng năm
chén rươu đôi đường len vào mộng
hồn men cay đắng nhựa say lòng

sông nước
tiêu sơ buồm hai ngả
sóng tình bồi lở cõi văn chương
đường trần thế tươi úa đồi hoa lá
vạn nẻo quyên sinh mộng ngã ba đời
cạn cho say
say đi lại cạn
đắng cay trút xuống bàn tay
đây giường chiếu ngát hương hoa tình ái
tóc xõa tơ vàng nệm gối tay
lưu lạc
vầng trăng mọng
thoang thoảng
trà mi lòng
no con mắt
ấm bàn tay
quyên say

 

miên mải

sóng nước đìu hiu
cò giăng mây
sương lam gió lạnh vàng hoa lá
song ca nắng xế đêm mộng rải
tâm sự bờ ngang những hình hài
trễ nải giấc mơ
chiêm bao bầy hải điểu
đậm nhạt phong trần bãi cỏ rêu
gót sen chùa cổ luân hồi nhạc
bơ vơ độc diễn kiếp dư hành
hồn thoi thóp giấc mơ vàng vọt
mộng phi thường
quên cả khói hương
ai đem chôn cất tình ngây ngất
gửi nấm mồ hoang nắm thịt xương

phụ tình
lỡ trôi ngọn tóc
sầu lên trang giấy giận bờ môi
thánh thót chữ rơi miền thong thả
hoa ngài mây liễu mộng yêu đời
sương khói
chùng cánh én
đông sang
lệ mùa xuân
gái trai khăng khít say miên mải
giấc mộng năm xưa tuổi xanh hồng
kiếp trước đời sau tình vẫn chuộng
hồn bay trăm mảnh gió thiêu thân
giác quan vụt cháy đêm thừa thãi
xé toạc không gian ánh lửa thần
yêu cho thỏa
chèo mỏi tay

   

mây vĩnh hằng

mây vĩnh hằng
thuở ngây thơ lòng người mở cửa
gió hắt hiu quạnh quẽ bàn tay
chuông chùa điểm nằm nghiêng trên lá
bước chân trần lạnh con nắng gày
giang hồ
trôi dạt trời Âu
nhớ thương
điêu linh hội ngộ
xuân về
nắm tay nhau lần cuối
dung nhan
lòng quan ải sơn khê

niềm tin
tình nhân thế sự mưa giăng phủ
nhạc nghê thường vạn nẻo nhiễu nhương
thôi nhé từ nay trăng hai mộ
gió ở trên trời đất vấn vương
mờ mịt đời hải ngoại
đong đưa
tuổi hoàng hôn
trăng ghé chếch bên tình đơn độc
kiếp cong mặt giận đẻ ưu phiền
đôi chèo siêu thoát
vần thơ chân mây

   


phiêu dạt

trăng cũ
mười năm phiêu bạt
gió chân trời
máu lạnh tim khô
chuyện quỷ dữ
vò thơ nộm rượu
nhập hồn men
cửa gió đông trào
ngỡ hoa xúc
gác mờ nơi trăng ngủ
nàng cô đơn bầm dập vần thơ
mùa hè về
phớt đôi gò má
điên đảo ngàn phương
gió vàng anh

trời xanh
vị đời say đắm
gió reo sóng múa cánh tay trần
mây bay trắng lụa bồng mê mải
tao đàn nhóm họp hội gái trai
phong liễu cô tình
gió thải chân
búp sen ai hái phút tần ngần
nhịp sông con nước xuôi dòng chữ
vẫn để trên đời nấm mộ hoa
cành uyên bác
nắng xanh dị thường
tuổi chuột bạch
gió đời bốn phương

   

đất võng

không gian ngoảnh mặt
mưa tang tóc
tâm sự trôi
hồn chênh vênh bóng chiều đổ chân đồi
gió hoảng hốt
cánh chim xa vời vợi
vào bếp nấu cơm
ra đường nhặt manh chiếu rách
bật máy lướt webs
ơ hay thiên hạ vô tình
ngửa mặt làm thơ
thấy đời mình không có tuổi
bỏ hết mọi thứ
tội lỗi bày lên bàn
đốt lửa thắp nhang
xin về cõi Phật
xa miền hạ giới
gió lộng thênh thang

giấc càn khôn
gió lồng vũ trụ
trăm năm chăn chiếu đắp thây người
ngai vàng trống hồ ly ẩn hiện
linh nguyệt
ngát hương nhài
Liêu Trai mộng vàng trang sách
nửa cuộc trần gian
nửa bụi hoa phiền
nuôi cho lắm không gian vùng ảo ảnh
phượng vĩ
bàn tay diệu kỳ
sáng tối
ước mơ rong ruổi
bài ca hoàn vũ
đêm về ném trăng qua cửa sổ
giấc mộng điêu tàn
mặt trời chếnh choáng say
bão nở

 

cánh chim trời

hồn lạnh
nẻo gió vàng
cánh bướm thời trang
giấc mơ chìm đáy biển
đường xích đạo
nắng tắt ngang
hai cực địa cầu xóm vắng
tuyết lở
lòng quan san
suy nghĩ đi về không ai thèm hỏi
bước chân là cánh chim báo bão
vô thức quí  hơn hữu thức
thời gian chạy giật lùi
tất cả đều không tên không tuổi

mưa xứ tuyết
mong manh áo lụa
ai khoác mảnh linh hồn
đắp chăn ru tình tuổi trẻ
nhạt mùa thu
mặn chát mùa đông
cứ chấp chới cánh diều gặt bão
bốn mặt lá vàng rải
dư âm hương vị đêm rằm
vùng gió lốc ra nơi biên ải
say đi em
bàn tay hờn dỗi
phấn hương quay cuồng
điệu kèn biếc xanh
lẳng lơ ánh đèn tha thướt
mùa xuân
trăng gợi tình
người gọi con đò nhỏ
hùng vĩ trái tim
cỏ hoa lá
chim trời

 


tim thừa

than khóc
làn mây che mặt
tháng năm thừa
sỏi đá trên tay
ốc đảo
vạn nẻo đắng cay
tình say khướt con tim rũ rượi
ái ân
đào nơi đáy huyệt
nâng niu suối lệ chảy ban ngày
đời cô lữ bước chân miên mải
hong khô ngày tháng
bẻ vụn nghĩ suy
thấy cuộc đời đôi bờ tuyết lở
làn tóc rối
cặp môi điên
giây phút thiên nhiên tình say mướt
uể oải không gian
nhịp thời gian nhộn nhịp
ưu tư canh gà

hồn chạy đi đâu
sớm tối khóc than lay lắt
mặt trời sủi
núi sông gày
mưa gió quấn nhau trời bão nổi
chìm sâu đáy giếng mảnh trăng rơi
ai dắt tay nhau vào bóng tối
yêu nhau
khắc trọn kiếp sầu
tình mười năm chờ đợi
lá thư
xinh lúc trao nhau
nhớ nhau
rượu hồ lô rong ruổi
lá rơi
thu nhìn trời thay áo
12 giờ
đến bữa ăn trưa
gió bốc mùi cát bụi
bụng réo
tim thừa
nắng giữa trưa

 

vĩnh nguyên

trăng ướt
mặt trời đổ mồ hôi
người chấp chới bơi trong hơi thở
gió tường vi
mùi bụi mới
yêu đương thiêm thiếp chiều về
bằng lăng
mối tình quê hương cộng hưởng
ngõ vắng
đêm hoàng lan
giấc mơ dế giun họp chợ
canh khuya tan giấc
mộng phù dung
ánh bình minh dìm mi mắt
tất cả siêu logic giữa đời
hồn nhiên thời kỳ hậu hiện đại
trăn hoa suy nghĩ
hàng vạn cách nhìn
thế giới là đa nhân cách
hỗn mang
đẹp vô cùng năm tháng
giải trung tâm
giải hạt nhân
tất cả đâu là đại tự sự
tri thức là ngộ nhận
kiến giải là bất minh
con người luôn thần kinh điện giật
tự nhiên có
tụ nhiên sinh
tự nhiên diệt
vô thường
vĩnh nguyên

 

mê hoặc

hờn dỗi bước chân
con tàu say nghiên ngả
mây quá khứ
giũ tung đời cát bụi
vùng ngây thơ
trăng chải tóc đôi bờ
thổn thức nghĩ suy
lòng thiết tha vạn nẻo ánh mặt trời
nỗi niềm vời vợi
thao thức mãi tháng ngày vui mòn mỏi
lộng đôi bờ yêu đôi bàn tay
dập dồn ước mơ bến nước lao xao
mộng thiên lý say bước đời loang lổ
vùng sáng tối ánh bình minh sợ hãi
kiếp nhu mì vạt nước hàng mi

trăng lưỡi liềm
cửa sổ xô phòng tắm
lạnh cuộc đời
khăn áo thơm tho
tuyết sương
rưng rưng đôi dòng lệ
nhạc nghê thường
gió đụng cơn mê
chén rượu trăng sao mây xào xạc
cành yêu đụng chạm tiếng sông gào
vẫn biết đêm nay tình nhấp nhổm
chuốc rượu tan sầu đẹp kỳ lân
gió ngủ trên cao thuyền xuôi ngược
trùng lai đâu có dễ hẹn kỳ
bàn tay vần điệu hoa vàng tím
ba thứ mê hoặc trả núi sông

   

mùa cẩm chướng

phơn phớt linh hồn
mùa hoa cẩm chướng
lụa là bàn tay
hoa lá tháng ngày
vạn vực sâu
gối đầu vó ngựa
thuyền say
ai chở mộng trên tay
mây phủ
khói cánh sầu ngập ngụa
tình long đong chưa kịp trút ưu phiền
ừ thôi nhé cất cho mây thêm tuổi
số kiếp nghèo bắt cuộc tình vỡ tan

hoài niệm niềm vui
rón rén bước chân
nín thở đi em cho hồn phiêu dạt
hồng thơm môi má yêu thương sợ hãi
nâng niu cánh hồng dựng đứng tương lai
phiến gương
ao hồ mộng
thiên đường
rộng bước chân
trời cao mây trắng xanh ngày tháng
đóng cửa hoài nghi chuốc lưu ly
từng bước dắt nhau vào quá khứ
đẹp hồng đôi má ruổi xuân đi
con tàu say
cọi vọng bến vắng
tình lưu luyến
bước chân thần kinh
văng vẳng suối trong hồn tưởng tượng
giơ tay nguyệt đọng mộng thiên đường

   


nguyệt hạ

hoa rượu
ngày cằn cỗi
cuộc tình thức trêu người
giấc mơ chìm trong bể dại
nắng cổ xưa
trăng cố nhân
trái tim mùa thu vàng võ
đêm
hoa quỳnh nở
bước chân xuôi kiếp địa đàng
tìm mặt trời vỡ trên sa mạc
cô liêu
vài vì sao tăm tối
mặt người nhuộm màu khăn tang
những giấc vui trần gian bùa ngải
sóng động thần linh
Chúa giật mình khi ngủ
Phật đứng ngồi một chỗ
kiếp siêu hình

giấc chuông
hồn câm lặng
lênh đênh một bóng người thơ
trắng tay gối đầu giấy trắng
định mệnh
tràn ngập niềm vui
quyết một đời hỷ xả
chẳng việc gì vội vã
đèn sáng và tắt là việc của trời
cứ hồn nhiên vui trong thong thả
thi sĩ
mê đường chiêm bao
điệu nhảy trùng dương sáng tối
trăng đi về ngoài ngõ
gõ cửa tình tự với người
chốn cũ là đây
nguyệt hạ

   

mắt gió

sóng cồn
bàn tay êm ái
thu xanh
mây ngọn gió đang bay
chiều hoang
gót chân người e ngại
uổng công hoài bão ruổi chân trời
thi nhân tự ngắm bóng hình
xót cho hai màu sáng tối
đi về đâu hoàng hôn tàn tạ
yêu kiếp người mưa lệ gió bay
giữa đời si là thế
say mê bải hoải men đời

trời xanh
đàn lúa ra đồng phủ
nghĩa địa
mùa hồn hoang
vàng thu nhuộm úa sông già khóc
lênh đênh biển nước áng mây bồng
cỏ cháy
đất trời dâng chén nguyệt
tình say
quạt nước mênh mông
ai đã ra đi giấc tang bồng
huy hoàng hào quang tráng liệt
vò võ tấc gang lụa khuê các
ngăn ngắt ưu tư lạnh chiếu rằm
chớp bể
hồn thảnh thơi
vũng mặt trời
tắm gội

mùi dã thảo

trở giấc
buồn hàng mi
vườn xưa êm ấm thơm mùi sữa
hoa hoàng lan
cánh dịu dàng
mỗi đêm người say vài cơn mộng
em đi lấy chồng
ong bướm vu quy
tình lưu luyến trôi nhanh về dĩ vãng
đêm về
trăng thục nữ
ai đem chôn cất lời thề
hững hờ vần thơ trôi nổi
mây thiếu nữ
gió hẹn trời cao
ánh trăng lùa sau tà áo
ngưỡng vọng mặt trời
quan san nằm trong đáy lệ

thắp hương nụ cười
trăng lên sầu bến mộng
bẻ đôi câu chữ
đợi chờ nhân gian
thắp lửa đốt đền đêm sao sáng
ráng chiều giục giã
cửa trang đài
rưng rưng mặt hồ mây thu thủy
nụ cười thanh đạm lòng giăng tơ
ngất ngây trùng dương mùi hoa cỏ
đường lên đỉnh núi
mộng quàng qua vai
phác thảo nụ hôn
chim báo bão

 

trúc xinh

không bay về ngàn
cũng trôi về quá khứ
câu chuyện cổ tích dân gian
khuya khoắt một đời thân hai mộ
chim nhạn gặp nhau
ước mơ bay vào vũ trụ
trăng tuyết trinh
thạch động ửng hồng đôi má
giật mình tưởng tượng
gió đứng chào cờ
vệt nắng cô đơn
mái tóc đời đong lệ

đêm hiện ra
nguyệt chơi đầu cành
cây lê xanh
hoa thạch bàn đỏ mắt
đường huyết lộ
tưởng chừng như lốc cuốn
khép vần thơ
cài vạt áo tâm linh
tiểu thuyết xa xưa
khói hương ngây dòng mực
biển vạn  hương
ngàn triệu đóa thiên đường
hồn trinh tiết
sắc hương nào màu nhiệm
cõi siêu hình
ôm mộng tiếp thần linh
giật mình sợ hãi
cây trúc xinh

 


thu chiêm bao

thu rơi
hồn thức dậy
những cánh bay thiên thần
tim lạnh
chìm sâu lòng đất
lời nguyện cầu hương khói thơm bay
người dưới mộ cười vang âm hưởng
những linh hồn khất thực
may túi ba gang
ngọn đèn tắt trăng sao mời mọc
rùng mình
nắm xương khô lạnh cóng
những hạt bụi thủy tinh
những bóng hình mắt bão

thu chết
vàng trôi ngẩn ngơ
sương bạc má sao không bến đợi
lửng lơ đáy nước ánh trăng sầu
làn mây liễu cánh chim rời tổ
gió hồng nhan
lòng người yên tĩnh
hương phấn đa tình
người thành phố bước chân nơi mộ
cầu vồng
cánh chim bình sa
dòng sông
hai đầu tâm sự
lang thang trong cõi vô cùng
thấy đời chập chờn sóng vỗ
giấc mộng tắt
điêu linh mời gọi
tuổi thần kinh
giấc ngủ giật mình
bão
cơn mê

 

hồn phượng vĩ

bóng phượng hoa
giấc mơ mùa hạ
ai đi trong cõi vô cùng
biển xanh biếc đôi tà áo gió
tình cờ
chim đến bên song cửa
nở nụ cười trăng sao
mùa xuân mở hội gò đào
trang điểm bước chân
gió tần ngần
mây dịu dàng luyến ái
lòng bỗng chốc bừng muôn hoa nở
chớp bể mưa nguồn
sương giăng giăng mặt nước
lênh đênh một cõi hồn hoang
tìm đáy mắt nơi thung lũng vắng

cánh tay phượng vĩ
hồn lộng biển khơi
những cù lao nhấp nhô chờ đợi
vùng sáng
vũng nghĩ suy
ảo ảnh xây thành vách đá
gió được mùa
đêm giăng ngược bầy sao
hồn tỉnh thức muốn bao tình bạn
gió tỏa
mây chùng
sầu giăng núi
hờ hững nhặt mảnh trăng gày
thương những con đường mây bay cuồng dị
sầu hoàng hôn
nửa hồn buông thả
neo đậu bầu trời
mưa tầm tã
tim trôi

 

phi tang

đốt buổi chiều
bằng những tiếng cười trong trẻo
vàng rộm không gian
ròn tan âm thanh
tan ra từng mảnh
ngỡ chuyện thần tiên qua ngõ
nên gió hoan ca
ngoài kia phố vắng
nắng hồng rát bỏng
ve kéo bễ miệt mài
gió chảy mồ hôi từng giọt
cốc trà đá xanh rơi tọt nơi đáy bụng
xoa mát thịt da năm tháng la cà
đời cùng khổ

bạn đâu rồi
đôi môi viễn xứ
lênh đênh một cõi hồn thơ
kéo cho thật chùng nỗi nhớ
giăng tơ
bình minh không thèm dậy ban ngày
mặt trời đỏ sưng cơn bốc hỏa
cà phê đặc
thấm vào từng kẽ đá
thâm cung bí sử
đánh rơi giọt tình đầu
mùa thu hững hờ đi ngang qua cửa
ước hẹn
chẳng chung tình
uống vào lòng cơn bão tố
kiếp sau hạnh ngộ
mộng đôi mình
bi hoan

 

bẻ cong suy nghĩ

uốn dòng lệ
chảy vào đêm khuya
dày vò nỗi nhớ
sông cuộn sóng
 mảnh linh hồn tan vỡ
mộng đánh đắm cánh buồn
nghi ngờ thời gian
tội lỗi đứng bên giường bệnh
tim đau
giấc ngủ màu lá úa
năm tháng đi về
rượu dâng màu huyết dụ
mắt cười
sông núi mênh mông
đời tàn tạ thế gian luân tội
phấn hương tan tác áo xiêm nhàu
niềm đau nhức dâng lên muôn tuổi

nắng hùng vĩ
buổi chiều nuôi giấc mơ mộng mị
đi tìm không gian dưới đáy đại dương
giăng những vỏ sò vỏ hến
bầy san hô khiêu vũ
nhạc thủy cung đậm nhạt
viển vông bóng ma trên đường
hoan lạc cuộc tình tội lỗi
mỹ nhân mỉm cười
dòng lệ chảy xuôi
những chấp chới chân trời nuôi nhân ảnh
hoa bay về ngàn
thức giấc người dưới mộ
nuôi ánh sáng khi mặt trời sợ hãy
bóng tối chảy
đậm đặc tiếng người