giận hờn
nao nao giấc chiều
linh hồn viễn du
nắng hoa gạo
thơ bay ý mới
mộng xế hoàng hôn
ngập ngừng áo mỏng mây thơ dại
hoang hoải chiêm bao
hoài vọng bến không người
gõ cửa
đáy đại dương xao động
ngọt ngào bóng đêm
phảng phất hương ru sóng
nâng tà áo
trăng xế dặm trường
bến yêu thương ngập từng hơi thở
xanh xao mùa thu cũ
phong nhụy cành sương
thơ say nụ cười ngồi cửa
gần gũi
giấc mơ sầu tủi
gió gẫy bốn phương trời
hoài niệm
bóng về im lặng
không hẹn
ngọn lửa mùa đông
những đàn tơ
chuỗi cười
trăng xôn xao xóm cũ
hoa thơm nín lặng
ái tình căng
dây tơ
rộn rã dậy thì
quyến luyến vần thơ hổn hển
dấu tích
nước mắt buộc thời gian
nắm xương ôm ngang làn gió
mơ hoa
mộng vàng đến muộn
mảnh xuân chôn những hiền từ
chiều thơ ấu trên vai người thục nữ
gió về
thơ xanh cỏ
cánh chim mở rộng chân trời
chùm hoa núi gọi trăng về với biển
thiên lý
hây hây mặt trời đỏ
say mùa hè
căng những gió bay
mơ cho đã
cửa yêu thương kỳ diệu
đêm trắng
đàn tơ
trăng xôn xao xóm cũ
hoa thơm nín lặng
ái tình căng
dây tơ
rộn rã dậy thì
quyến luyến vần thơ hổn hển
dấu tích
nước mắt buộc thời gian
nắm xương ôm ngang làn gió
mơ hoa
mộng vàng đến muộn
mảnh xuân chôn những hiền từ
chiều thơ ấu trên vai người thục nữ
gió về
thơ xanh cỏ
cánh chim mở rộng chân trời
chùm hoa núi gọi trăng về với biển
thiên lý
hây hây mặt trời đỏ
say mùa hè
căng những gió bay
mơ cho đã
cửa yêu thương kỳ diệu
đêm trắng
đàn tơ
đêm cuồng nhịp thở
thức đêm lạnh giá
cháy rụi thành tro
niềm đau rửa tội
trái tim rụng mùa
bụi bờ gió lạnh
vạn dặm tình si
trăng vui mặt nước
buồn chăn chiếu đơn
mặt trời nhịp thở
vời vợi chiều chìm
gió mơn cành lá
dào lên chiếc hôn
thế gian chật hẹp
nắng rụng mùa say
mặt trời náo nức
rạo rực mưa bay
hoa lan trắng núi
nghiêng mình cánh mơ
nối từng hơi thở
cho đời ban sơ
bờ hồn dậy sóng
hồn thơ cuồng đêm
cháy rụi thành tro
niềm đau rửa tội
trái tim rụng mùa
bụi bờ gió lạnh
vạn dặm tình si
trăng vui mặt nước
buồn chăn chiếu đơn
mặt trời nhịp thở
vời vợi chiều chìm
gió mơn cành lá
dào lên chiếc hôn
thế gian chật hẹp
nắng rụng mùa say
mặt trời náo nức
rạo rực mưa bay
hoa lan trắng núi
nghiêng mình cánh mơ
nối từng hơi thở
cho đời ban sơ
bờ hồn dậy sóng
hồn thơ cuồng đêm
mịt mù vòng quay
lặng yên
những hành trình thổn thức
tìm mộng
sững sờ hồn trăng
thời gian
phảng phất đêm không ngủ
những vì tinh tú kiêu binh
nhịp lo âu hừng đông say khướt
mênh mang sóng vỗ
ân tình trăng tri ngộ
cắn vỡ đôi lòng nhân
tình mây giăng
vỡ lở
những cao quý lao đao
lai láng xuôi ngược hồn non nước
mắt buồn
đóa hoa mộng tưởng
những giọt phiêu linh
cong cong trái tim hấp hối
mưa nắng được mùa
phủ dài mặt đất
nguội lạnh vần thơ
ngủ yên
mịt mù vòng quay
cửa khép
những hành trình thổn thức
tìm mộng
sững sờ hồn trăng
thời gian
phảng phất đêm không ngủ
những vì tinh tú kiêu binh
nhịp lo âu hừng đông say khướt
mênh mang sóng vỗ
ân tình trăng tri ngộ
cắn vỡ đôi lòng nhân
tình mây giăng
vỡ lở
những cao quý lao đao
lai láng xuôi ngược hồn non nước
mắt buồn
đóa hoa mộng tưởng
những giọt phiêu linh
cong cong trái tim hấp hối
mưa nắng được mùa
phủ dài mặt đất
nguội lạnh vần thơ
ngủ yên
mịt mù vòng quay
cửa khép
vỡ lời thơ
huyền bí
lớp hào quang rung động
thiêng liêng hoa thời gian
chấp chóa hàng châu kỳ dị
pha bóng tối
mạch máu ngất ngư
đức hạnh rời xa trí tuệ
huyền ảo
trăng mới lớn
tiếng nhẹ dội vào tim
thơm tình ái ấm áp nguồn tư tưởng
phút tựu phùng
sượng sùng tơ lụa
uống trăng đùa mặt nước rung rinh
sầu thương nhớ gợi tình ánh sáng
thanh nhàn
phong lưu đầu bạc
bước giang hồ buồn thu cảm tác
chênh vênh năm tháng
lao đao phận người
vụng đường tu
vuông tròn quả phúc
nóng ran khúc nhạc đêm
ngồi đong chiêm bao
thì thầm quá khứ
vỡ lời thơ
lớp hào quang rung động
thiêng liêng hoa thời gian
chấp chóa hàng châu kỳ dị
pha bóng tối
mạch máu ngất ngư
đức hạnh rời xa trí tuệ
huyền ảo
trăng mới lớn
tiếng nhẹ dội vào tim
thơm tình ái ấm áp nguồn tư tưởng
phút tựu phùng
sượng sùng tơ lụa
uống trăng đùa mặt nước rung rinh
sầu thương nhớ gợi tình ánh sáng
thanh nhàn
phong lưu đầu bạc
bước giang hồ buồn thu cảm tác
chênh vênh năm tháng
lao đao phận người
vụng đường tu
vuông tròn quả phúc
nóng ran khúc nhạc đêm
ngồi đong chiêm bao
thì thầm quá khứ
vỡ lời thơ
vuông ý nghĩ
biên cương phiến đá
gió lạnh chiều đông
che sầu vũ trụ
nắng mưa mủi lòng
chiều vuông ý nghĩ
lưu lạc đời mê
phố phường bật dậy
cỏ cây dậy thì
một đời hò hẹn
chín nẻo thuyền quyên
thiên nhiên chín rục
say đời biết điên
yêu nhau suốt kiếp
chôn vùi tái sinh
mắt nhìn chờ đợi
tháng năm vui hiền
đo lòng biển rộng
quàng vai mùa xuân
cuồng si để lại
mơ màng dốc mây
sáng ra nắng vãi
hoang thành nghiêng vai
gió lạnh chiều đông
che sầu vũ trụ
nắng mưa mủi lòng
chiều vuông ý nghĩ
lưu lạc đời mê
phố phường bật dậy
cỏ cây dậy thì
một đời hò hẹn
chín nẻo thuyền quyên
thiên nhiên chín rục
say đời biết điên
yêu nhau suốt kiếp
chôn vùi tái sinh
mắt nhìn chờ đợi
tháng năm vui hiền
đo lòng biển rộng
quàng vai mùa xuân
cuồng si để lại
mơ màng dốc mây
sáng ra nắng vãi
hoang thành nghiêng vai
trăng siêu thoát
khắc khoải
mảng chân trời trắng xóa
bão dậy hừng đông đêm choáng váng say
sáng trăng gầy sớn khuya mây lạnh
mùa yêu quá khứ xa xôi
mây khóc
nẻo đường yêu kỳ diệu
con sông rợp cỏ đôi bờ
mưa hờ hững ước mơ sập cửa
nửa đời
đêm về với biển
nghìn trùng long lanh
sóng xô dạt dào khắp chốn
cung buồn
bồn chồn hoa cỏ
trăng xuân nhè nhẹ bước chân
một cõi cho hồn lìa xác
đêm thức
bàng bạc thời gian
vô hồn cành trăng siêu thoát
cõi tang bồng
siêu nhiên kỳ dị
thiêng liêng hoa huyền bí
hương sầu khói lạnh vần thơ
hớp hồn chiêm bao lảo đảo
khúc ly tao
uyên ương vấp ngã
nhạc rình hoa
mảng chân trời trắng xóa
bão dậy hừng đông đêm choáng váng say
sáng trăng gầy sớn khuya mây lạnh
mùa yêu quá khứ xa xôi
mây khóc
nẻo đường yêu kỳ diệu
con sông rợp cỏ đôi bờ
mưa hờ hững ước mơ sập cửa
nửa đời
đêm về với biển
nghìn trùng long lanh
sóng xô dạt dào khắp chốn
cung buồn
bồn chồn hoa cỏ
trăng xuân nhè nhẹ bước chân
một cõi cho hồn lìa xác
đêm thức
bàng bạc thời gian
vô hồn cành trăng siêu thoát
cõi tang bồng
siêu nhiên kỳ dị
thiêng liêng hoa huyền bí
hương sầu khói lạnh vần thơ
hớp hồn chiêm bao lảo đảo
khúc ly tao
uyên ương vấp ngã
nhạc rình hoa
thu trắng
thành phố đèn vàng
nõn nà những hạt sương
lênh đênh mơ và vu vơ nghĩ
mặt trời ủ nụ hôn
thổn thức muôn phần giấu giếm
êm ru gió
tiềm thức đời tản lạc
kẻ tha hương
ngơ ngác chút dư thừa
gió lạnh
mong manh hiu hắt
trưa thẳng
mặt trời ngủ đồi thông
mây trắng lang thang đêm ướp mộng
đau đớn
trái tim rớm máu
góc sân đỏ ánh trăng
cô đơn cành thơ trơ trụi
vẽ nắng
con sông đại lộ
hai bờ nhớ mênh mông
để thấy nỗi cô đơn rỉ máu
mưa nham nhở
thời gian vàng úa
vá lại mùa xuân
ai gieo những câu thơ trầm mặc
đêm
rơi giọt thì thầm
muôn ngả tương lai
thu trắng
nõn nà những hạt sương
lênh đênh mơ và vu vơ nghĩ
mặt trời ủ nụ hôn
thổn thức muôn phần giấu giếm
êm ru gió
tiềm thức đời tản lạc
kẻ tha hương
ngơ ngác chút dư thừa
gió lạnh
mong manh hiu hắt
trưa thẳng
mặt trời ngủ đồi thông
mây trắng lang thang đêm ướp mộng
đau đớn
trái tim rớm máu
góc sân đỏ ánh trăng
cô đơn cành thơ trơ trụi
vẽ nắng
con sông đại lộ
hai bờ nhớ mênh mông
để thấy nỗi cô đơn rỉ máu
mưa nham nhở
thời gian vàng úa
vá lại mùa xuân
ai gieo những câu thơ trầm mặc
đêm
rơi giọt thì thầm
muôn ngả tương lai
thu trắng
lang thang tà áo rơi
chiều vuông
ly rượu đăng trình
mải miết tóc bồng mưa nắng cũ
rót ly rượu vào đêm
say mê tình huynh đệ
gõ cửa đợi chờ
mười lăm năm lưu lạc
chiều dài
mùa tuyết trắng
run run khờ dại chốn tình
cái rét kết đông hơi thở
tuyết rơi
thơ bật tiếng chào đời
cỏ cây tháp chuông nghiêng ngả
nắng già
người đi xa biền biệt
cánh chim rã rượi bên bờ hồn mê
đêm khuya
sầu kê dưới gối
gạt tay chùi chút lệ dư thừa
mặt trời ướt phất phơ tim khóc
thuở học trò
bâng khuâng trăng ngoài cửa
lang thang tà áo rơi
đau đớn niềm vui
gió lạnh đùa ngang con mắt
tiên trên đồi
ly rượu đăng trình
mải miết tóc bồng mưa nắng cũ
rót ly rượu vào đêm
say mê tình huynh đệ
gõ cửa đợi chờ
mười lăm năm lưu lạc
chiều dài
mùa tuyết trắng
run run khờ dại chốn tình
cái rét kết đông hơi thở
tuyết rơi
thơ bật tiếng chào đời
cỏ cây tháp chuông nghiêng ngả
nắng già
người đi xa biền biệt
cánh chim rã rượi bên bờ hồn mê
đêm khuya
sầu kê dưới gối
gạt tay chùi chút lệ dư thừa
mặt trời ướt phất phơ tim khóc
thuở học trò
bâng khuâng trăng ngoài cửa
lang thang tà áo rơi
đau đớn niềm vui
gió lạnh đùa ngang con mắt
tiên trên đồi
nắng gió ta bà
nắng
say trong mắt
cơn mưa khát bóng mờ
nhắn tìm cánh hạc
gặm nhấm hoàng hôn
ngày da diết
trái tim đỏ hây hây
mơn mởn hơi thở căng tràn nhựa sống
thơm phù sa
sông quàng khăn lụa
trăng đẹp khỏa thân
khéo mượt
bốn bề gió lộng
tiếng biển du dương
trăng lọc ánh mặt trời
bờ mây âu yếm giấc mơ thắm
mộng
gió mặn
hải âu xòe đôi cánh
nắng vỗ nhịp thời gian
ngả nghiêng sóng tao phùng mênh mông ánh sáng
nhịp thầm
trăng mời mọc
vòng tay thơm mát thịt da
trăng tha thiết vỡ òa ánh sáng
chiêm bao
vần thơ tựa cửa
gió ta bà
say trong mắt
cơn mưa khát bóng mờ
nhắn tìm cánh hạc
gặm nhấm hoàng hôn
ngày da diết
trái tim đỏ hây hây
mơn mởn hơi thở căng tràn nhựa sống
thơm phù sa
sông quàng khăn lụa
trăng đẹp khỏa thân
khéo mượt
bốn bề gió lộng
tiếng biển du dương
trăng lọc ánh mặt trời
bờ mây âu yếm giấc mơ thắm
mộng
gió mặn
hải âu xòe đôi cánh
nắng vỗ nhịp thời gian
ngả nghiêng sóng tao phùng mênh mông ánh sáng
nhịp thầm
trăng mời mọc
vòng tay thơm mát thịt da
trăng tha thiết vỡ òa ánh sáng
chiêm bao
vần thơ tựa cửa
gió ta bà
bay ngàn cánh hạc
cô đơn tiền kiếp
phố phường gọi tên
bờ xây nghiêng ngả
hoa thơm giật mình
ngân hà khổ lụy
sương đá trùng uy
thập thành bóng tối
hồn ma nô đùa
thế gian huyền bí
quỷ rờn bóng ma
cỏ vàng hội trổ
nữ thần cơn mưa
chiều xanh tóc chải
mơ màng giọt thơ
hồng nhan dưới mộ
ngậm ngùi cỏ mưa
một lời thề thốt
hoàng hôn trĩu mờ
mịt mùng bể khổ
rũ buồn giấc mơ
đi tìm nỗi nhớ
ngàn hạc bay xa
phố phường gọi tên
bờ xây nghiêng ngả
hoa thơm giật mình
ngân hà khổ lụy
sương đá trùng uy
thập thành bóng tối
hồn ma nô đùa
thế gian huyền bí
quỷ rờn bóng ma
cỏ vàng hội trổ
nữ thần cơn mưa
chiều xanh tóc chải
mơ màng giọt thơ
hồng nhan dưới mộ
ngậm ngùi cỏ mưa
một lời thề thốt
hoàng hôn trĩu mờ
mịt mùng bể khổ
rũ buồn giấc mơ
đi tìm nỗi nhớ
ngàn hạc bay xa
được mùa cát bụi
nắng buồn
lá đưa mắt ngọc
bờ mây dựng trắng cuối sông
vết thương đẫm cành sương hạc
không gian
mơ màng ánh sáng
hồn ngơ ngác thanh tân
chập chờn thức khổ đau hò hẹn
rộng bước đi
hoang liêu nỗi nhớ
con đường trăng lạnh cỏ mọc gần xa
dòng sông chảy dài mái tóc
gõ cửa đất trời
mùa thu lá rơi
trái đất xoay tả tơi suy nghĩ
người đi đâu
bước chân triền miên nức nở
trăng phiêu du bỡ ngỡ
vàng say mặt trời
cát bụi
bình minh xạ muôn nơi
đồng ruộng cũ trôi màu sám hối
nụ cười tắt trên biển
hớt hải hồn mây
chìm sâu vũng tối
gió được mùa
lá đưa mắt ngọc
bờ mây dựng trắng cuối sông
vết thương đẫm cành sương hạc
không gian
mơ màng ánh sáng
hồn ngơ ngác thanh tân
chập chờn thức khổ đau hò hẹn
rộng bước đi
hoang liêu nỗi nhớ
con đường trăng lạnh cỏ mọc gần xa
dòng sông chảy dài mái tóc
gõ cửa đất trời
mùa thu lá rơi
trái đất xoay tả tơi suy nghĩ
người đi đâu
bước chân triền miên nức nở
trăng phiêu du bỡ ngỡ
vàng say mặt trời
cát bụi
bình minh xạ muôn nơi
đồng ruộng cũ trôi màu sám hối
nụ cười tắt trên biển
hớt hải hồn mây
chìm sâu vũng tối
gió được mùa
vui trong tâm thần
chiều qua một cõi
mộc mạc trái tim
với tay bắt nọn
vòm trời lim dim
lang thang chín suối
giã tràng đi nghiêng
ngổn ngang kỷ niệm
mộng đời cõi thiên
giang hồ trôi dạt
gõ cửa sinh tồn
cơn say suốt kiếp
quá khứ vùi chôn
thâu canh bỏ lạc
linh hồn phủ sương
trần gian lĩnh xướng
kiếp người ủ phân
phố xây hè rộng
hững hờ bước chân
khổ đau chẳng hẹn
vui trong tâm thần
mặt trời sỏi đá
linh hồn cỏ rêu
mộc mạc trái tim
với tay bắt nọn
vòm trời lim dim
lang thang chín suối
giã tràng đi nghiêng
ngổn ngang kỷ niệm
mộng đời cõi thiên
giang hồ trôi dạt
gõ cửa sinh tồn
cơn say suốt kiếp
quá khứ vùi chôn
thâu canh bỏ lạc
linh hồn phủ sương
trần gian lĩnh xướng
kiếp người ủ phân
phố xây hè rộng
hững hờ bước chân
khổ đau chẳng hẹn
vui trong tâm thần
mặt trời sỏi đá
linh hồn cỏ rêu
dắt nẻo đường mơ
mùa hè say
nắng rạo rực nở
trăm bề náo nức tiếng ve điên
hạt đất chín
mặt trời tột tỉnh
dắt nẻo đường mơ
nắng quái
tâm hồn mơ mộng nữa
cánh diều trăng thay cánh diều trưa
giấc ngủ trưa hè luôn luôn mộng
sông thưa văng vẳng tiếng bên người
tình thức
si hồn biển rộng
râu tóc bạc mây trắng đậu vai
ửng hừng đông choáng lòng mây lạnh
mắt đêm
long lanh dạt dào
yêu đời
bốn mùa xanh ngọc
nụ hôn bịn rịn vành môi
vần thơ vén từng góc tối
cây tâm hồn
vạn đời tươi trẻ
tung tăng áo hồng
nắng rạo rực nở
trăm bề náo nức tiếng ve điên
hạt đất chín
mặt trời tột tỉnh
dắt nẻo đường mơ
nắng quái
tâm hồn mơ mộng nữa
cánh diều trăng thay cánh diều trưa
giấc ngủ trưa hè luôn luôn mộng
sông thưa văng vẳng tiếng bên người
tình thức
si hồn biển rộng
râu tóc bạc mây trắng đậu vai
ửng hừng đông choáng lòng mây lạnh
mắt đêm
long lanh dạt dào
yêu đời
bốn mùa xanh ngọc
nụ hôn bịn rịn vành môi
vần thơ vén từng góc tối
cây tâm hồn
vạn đời tươi trẻ
tung tăng áo hồng
về phương ấy
cơn mưa buổi chiều bước đi chùng nhịp
bí mật bốn mùa
dập dìu ngựa xe nỗi nhớ
hoa thơm
hồn của lá
những mầm non đọng giọt thời gian
bước chân giữa hai hàng cỏ
đêm
sương mọc li ti
sáng ra mặt trởi gỉ máu
hú vía
mùa thu phượng đỏ
chiêm bao hao mòn hình hài
bão giông một đời nghiêng ngửa
du lịch triền miên
bỏ trăng
yêu ma bên mộ
sáng ra mặt trời khóc hai hàng
mơ về phương ấy
thơ không lối đi
bí mật bốn mùa
dập dìu ngựa xe nỗi nhớ
hoa thơm
hồn của lá
những mầm non đọng giọt thời gian
bước chân giữa hai hàng cỏ
đêm
sương mọc li ti
sáng ra mặt trởi gỉ máu
hú vía
mùa thu phượng đỏ
chiêm bao hao mòn hình hài
bão giông một đời nghiêng ngửa
du lịch triền miên
bỏ trăng
yêu ma bên mộ
sáng ra mặt trời khóc hai hàng
mơ về phương ấy
thơ không lối đi
nửa mùa trăng chín
lạnh lùng
đôi mắt đêm xanh biếc
gió thời gian cuồn cuộn ngàn khơi
hương phấn rụng ôm dòng sông quằn quại
vần thơ
mười năm lầy lội
thưở ấy
men say chăn gối
bâng khuâng dạ lại hỏi lòng
chẳng dám nhìn nhau xem ai đẹp
lát cắt
nghìn vết đau nham nhở
đất vỡ khói mây dan díu
mặt hồ rộng
giấc ngủ sang sông
thiên đàng về chơi địa ngục
niềm đau vỗ cánh
tiếng đàn lửa thiêu
ước mơ đánh tuột tuổi trẻ
khí thiêng
đung đưa hồn nước
trăng chín nửa mùa
mặt trời dội cơn nước lạnh
máu và hoa
ướt đầm năm tháng
đôi mắt đêm xanh biếc
gió thời gian cuồn cuộn ngàn khơi
hương phấn rụng ôm dòng sông quằn quại
vần thơ
mười năm lầy lội
thưở ấy
men say chăn gối
bâng khuâng dạ lại hỏi lòng
chẳng dám nhìn nhau xem ai đẹp
lát cắt
nghìn vết đau nham nhở
đất vỡ khói mây dan díu
mặt hồ rộng
giấc ngủ sang sông
thiên đàng về chơi địa ngục
niềm đau vỗ cánh
tiếng đàn lửa thiêu
ước mơ đánh tuột tuổi trẻ
khí thiêng
đung đưa hồn nước
trăng chín nửa mùa
mặt trời dội cơn nước lạnh
máu và hoa
ướt đầm năm tháng
đi về với biển
nắng rọi
mầm xanh rạo rực
chiều ửng hồng đôi má
mênh mông gió vỡ
thân thương trăm nghìn ràng buộc
giấc mơ gối chân trời
bâng khuâng hoàng hôn
cồn cào mặt biển
ngàn bóng mây phủ tóc
dặm đường xa
cù lao mùa hạ
gió vẫn vô bờ
đêm thao thức mảnh trăng ngựa bạch
mưa giăng
lạnh lùng hoa cỏ
ngược dốc thời gian
mùa yêu trôi về quá khứ
bên nấm mồ
hoa tươi rộng cửa
thăm thẳm giấc mộng dài
bàn tay trắng
vắt khô hạt bụi
niềm kiêu hãnh
run run sợ hãi
mực hoàng hôn
mầm xanh rạo rực
chiều ửng hồng đôi má
mênh mông gió vỡ
thân thương trăm nghìn ràng buộc
giấc mơ gối chân trời
bâng khuâng hoàng hôn
cồn cào mặt biển
ngàn bóng mây phủ tóc
dặm đường xa
cù lao mùa hạ
gió vẫn vô bờ
đêm thao thức mảnh trăng ngựa bạch
mưa giăng
lạnh lùng hoa cỏ
ngược dốc thời gian
mùa yêu trôi về quá khứ
bên nấm mồ
hoa tươi rộng cửa
thăm thẳm giấc mộng dài
bàn tay trắng
vắt khô hạt bụi
niềm kiêu hãnh
run run sợ hãi
mực hoàng hôn
mưa đêm người chờ
gật gù giấc ngủ
âm dương hững hờ
rung chuông mùa hạ
lòng vòng cơn mưa
hương chiều lúa chín
úa vàng tóc mây
dòng sông mật ngọt
giấc đời ngủ say
áo khô phơi gió
rụng rơi lời thề
thơ vòng xoáy ngược
sông dài lê thê
năm thì mười họa
tiễn khách sang sông
đắng cay chua chát
lạnh lùng bến sông
mưa rơi thành lệ
vàng rơi rụng hồn
phiêu diêu cát bụi
vô thường cách không
thơ say vuốt mặt
lốc xoáy tràn về
một mình tậm đọng
ôm bình rượu khê
nỗi buồn vô chủ
đêm chờ cơn mưa
âm dương hững hờ
rung chuông mùa hạ
lòng vòng cơn mưa
hương chiều lúa chín
úa vàng tóc mây
dòng sông mật ngọt
giấc đời ngủ say
áo khô phơi gió
rụng rơi lời thề
thơ vòng xoáy ngược
sông dài lê thê
năm thì mười họa
tiễn khách sang sông
đắng cay chua chát
lạnh lùng bến sông
mưa rơi thành lệ
vàng rơi rụng hồn
phiêu diêu cát bụi
vô thường cách không
thơ say vuốt mặt
lốc xoáy tràn về
một mình tậm đọng
ôm bình rượu khê
nỗi buồn vô chủ
đêm chờ cơn mưa
cọt kẹt ngân hà
đêm
lung linh gió
thơ bồng bềnh cuồng si
cơn khát thèm tuôn chảy
thời gian khép cửa
mộng mị bước chân trần
thơ triền miên khúc nhớ
bến yêu
đời hai mảnh ghép
con đường dốc ngược
những buổi chiều gặp gỡ
sụp đổ bình minh
ác mộng
hạnh phúc cầu vồng
đời cứ vui trái tim đa cảm
đêm trắng
rách nỗi đau
chỉ còn máu và tội ác
những thổn thức
đá cuội say canh bạc
chút khờ khạo mỏng tang
mùa xuân chết hao gày năm tháng
luân hồi
vòng xoay trời biển
cọt kẹt ngân hà
vũng trắng
lung linh gió
thơ bồng bềnh cuồng si
cơn khát thèm tuôn chảy
thời gian khép cửa
mộng mị bước chân trần
thơ triền miên khúc nhớ
bến yêu
đời hai mảnh ghép
con đường dốc ngược
những buổi chiều gặp gỡ
sụp đổ bình minh
ác mộng
hạnh phúc cầu vồng
đời cứ vui trái tim đa cảm
đêm trắng
rách nỗi đau
chỉ còn máu và tội ác
những thổn thức
đá cuội say canh bạc
chút khờ khạo mỏng tang
mùa xuân chết hao gày năm tháng
luân hồi
vòng xoay trời biển
cọt kẹt ngân hà
vũng trắng
dự cảm
rượu tình
vòng tay rơi
gió bấc
lần tìm hơi thở
neo dòng suy nghĩ
thiên đường xa xôi
ký ức
dòng sông chảy
câu thơ đắm đuối
đêm thao thức tìm về nơi bến hẹn
ngày trắng tuổi thơ
kỷ niệm đầy ắp
thành phố dang tay
những con phố lớn lên chậm chạp
tha hương
lửa không cháy
thơ quằn quại vết mưa nhàu
hong nỗi nhớ bốn phương trời lạnh
lời ru
phù sa trầm tích
ngân dài tiếng rơi
góc hoàng hôn
nắng gió nhu mì
khúc xạ vàng bóng
chiều quay quắt
xa tầm với
chim xanh vỗ cánh
dự cảm niềm vui
vòng tay rơi
gió bấc
lần tìm hơi thở
neo dòng suy nghĩ
thiên đường xa xôi
ký ức
dòng sông chảy
câu thơ đắm đuối
đêm thao thức tìm về nơi bến hẹn
ngày trắng tuổi thơ
kỷ niệm đầy ắp
thành phố dang tay
những con phố lớn lên chậm chạp
tha hương
lửa không cháy
thơ quằn quại vết mưa nhàu
hong nỗi nhớ bốn phương trời lạnh
lời ru
phù sa trầm tích
ngân dài tiếng rơi
góc hoàng hôn
nắng gió nhu mì
khúc xạ vàng bóng
chiều quay quắt
xa tầm với
chim xanh vỗ cánh
dự cảm niềm vui
say đêm vắng
đêm trắng
rung rung hoa bướm
dạ lan ôm lứa đôi
mây rộng cánh diều
thổn thức niềm vui ngây dại
ai đang thức
bồng bế giấc mơ
trang nhật ký khép hờ
ngượng ngùng mê man một thuở
bể hồn
hoa đào nghiêng cánh bướm
phút ngỡ ngàng từ bi
những chuyến đi ra ngoài vũ trụ
uống cạn dĩ vãng
đào huyệt chôn ái ân
giữa đất trời trái tim mệt mỏi
đêm vắng
lời thơ tàn tạ
điên đảo vòng xoay
ai thổn thức bài ca tình năm cũ
hẹn
mặt trời
đốt lửa bình minh
rung rung hoa bướm
dạ lan ôm lứa đôi
mây rộng cánh diều
thổn thức niềm vui ngây dại
ai đang thức
bồng bế giấc mơ
trang nhật ký khép hờ
ngượng ngùng mê man một thuở
bể hồn
hoa đào nghiêng cánh bướm
phút ngỡ ngàng từ bi
những chuyến đi ra ngoài vũ trụ
uống cạn dĩ vãng
đào huyệt chôn ái ân
giữa đất trời trái tim mệt mỏi
đêm vắng
lời thơ tàn tạ
điên đảo vòng xoay
ai thổn thức bài ca tình năm cũ
hẹn
mặt trời
đốt lửa bình minh
đất đỏ bùn nâu
bốn mùa tim tím
ngỡ ngàng tái sinh
cỏ xanh hết mình
thiên hà hoang lạnh
ngẩn ngơ hạ trắng
hâm nóng trần gian
đêm xót xa lòng
giâm từng giọt lệ
thật thà tan nát
nửa đời thoắt trao
bùn nâu đất đỏ
khát khao ngọt nào
linh hồn trong vắt
trái tim thu ngài
sóng nguyệt ẩn hiện
lâm tuyền sóng đôi
rừng thiêng đính ước
u hoài hoàng hôn
phù hoa ảo ảnh
thơ đời cất chôn
trăm năm hiu quạnh
trăng mặt trời già
nỗi buồn cõi vắng
đau nhức thiên hà
ngọn tình tơi tả
trái tim vỡ đôi
võng đời may vá
bạc thếch nửa trời
hạt mưa đánh thức
gập ghềnh bóng đêm
ngỡ ngàng tái sinh
cỏ xanh hết mình
thiên hà hoang lạnh
ngẩn ngơ hạ trắng
hâm nóng trần gian
đêm xót xa lòng
giâm từng giọt lệ
thật thà tan nát
nửa đời thoắt trao
bùn nâu đất đỏ
khát khao ngọt nào
linh hồn trong vắt
trái tim thu ngài
sóng nguyệt ẩn hiện
lâm tuyền sóng đôi
rừng thiêng đính ước
u hoài hoàng hôn
phù hoa ảo ảnh
thơ đời cất chôn
trăm năm hiu quạnh
trăng mặt trời già
nỗi buồn cõi vắng
đau nhức thiên hà
ngọn tình tơi tả
trái tim vỡ đôi
võng đời may vá
bạc thếch nửa trời
hạt mưa đánh thức
gập ghềnh bóng đêm
đôi khúc hát
gió núi hát
con sâu đi ngủ
mặt trăng lặn lội đêm khuya
lá quện mây bay mất hút
rừng xanh
giọt nắng vàng
con đường nhỏ rưng rưng hoa gạo
ngày êm ái
lạc bước rừng thơ
tìm hoa rụng lạc bên vệ cỏ
lặng lẽ cúi đầu
bâng khuâng cõi vắng
rùng mình
ngẩn ngơ đời hiu quạnh
đôi khúc hát
tê tái hoàng hôn
gió núi quanh năm ca thán
thu rụng
dòng sông đung đưa
nỗi buồn dội trong miền nhớ
choáng váng hạt bụi
khoe giấc mơ dang dở
ửng hồng phù du
con sâu đi ngủ
mặt trăng lặn lội đêm khuya
lá quện mây bay mất hút
rừng xanh
giọt nắng vàng
con đường nhỏ rưng rưng hoa gạo
ngày êm ái
lạc bước rừng thơ
tìm hoa rụng lạc bên vệ cỏ
lặng lẽ cúi đầu
bâng khuâng cõi vắng
rùng mình
ngẩn ngơ đời hiu quạnh
đôi khúc hát
tê tái hoàng hôn
gió núi quanh năm ca thán
thu rụng
dòng sông đung đưa
nỗi buồn dội trong miền nhớ
choáng váng hạt bụi
khoe giấc mơ dang dở
ửng hồng phù du
mòn thịt da
tháng tư
ngày mau chín
hoa ti gôn phiền lụy
mưa trong từng mạch máu
eo hẹp hồn thơ
không tiếc nuối
sự biệt ly rao bán
trăng rơi trên sông
điêu khắc
hồn thơ nguyên vẹn
gió yêu lạnh lúc tan canh
giấc mộng du dương ngày cũ
trăng nghiêng
mặt trời đỏ mặt
dậy thì yêu đương
thơ thới một thời nguyên vẹn
lang thang ký ức
bán dĩ vãng dư thừa
đêm chập chờn viết câu dang dở
tháng tám
giọt mưa bỗng dưng không mặn
giọt nào cay mắt nhau
môi hồng bỗng dại khờ vai áo
xa xăm
nỗi đau quặn mình trỗi dậy
niền vui ở lại nghìn trùng
niếm thương nhớ dang tay nức nở
tuổi buồn sỏi đá
gậm mòn thịt da
ngày mau chín
hoa ti gôn phiền lụy
mưa trong từng mạch máu
eo hẹp hồn thơ
không tiếc nuối
sự biệt ly rao bán
trăng rơi trên sông
điêu khắc
hồn thơ nguyên vẹn
gió yêu lạnh lúc tan canh
giấc mộng du dương ngày cũ
trăng nghiêng
mặt trời đỏ mặt
dậy thì yêu đương
thơ thới một thời nguyên vẹn
lang thang ký ức
bán dĩ vãng dư thừa
đêm chập chờn viết câu dang dở
tháng tám
giọt mưa bỗng dưng không mặn
giọt nào cay mắt nhau
môi hồng bỗng dại khờ vai áo
xa xăm
nỗi đau quặn mình trỗi dậy
niền vui ở lại nghìn trùng
niếm thương nhớ dang tay nức nở
tuổi buồn sỏi đá
gậm mòn thịt da
níu cầu vồng xoay
mùa xuân con gái
biển xanh trắng bay
vòng cung níu lại
rong ruổi tháng ngày
bình minh qua lại
thời gian hao gầy
luân hồi thay đổi
mây chậm cánh bay
mây đang khuất lối
cầu vồng vòng xoay
niềm đau ngục tối
triền miên tháng ngày
bình rượu nghiêng ngả
sắc hoa đọng chiều
vạn mùi tân khổ
ngũ vị đắng cay
xa rời cát bụi
thương nhớ dặm trời
vết thương son phấn
tàn giấc mộng hoa
đan duyên cô lẻ
mộng đời điểm trang
biển xanh trắng bay
vòng cung níu lại
rong ruổi tháng ngày
bình minh qua lại
thời gian hao gầy
luân hồi thay đổi
mây chậm cánh bay
mây đang khuất lối
cầu vồng vòng xoay
niềm đau ngục tối
triền miên tháng ngày
bình rượu nghiêng ngả
sắc hoa đọng chiều
vạn mùi tân khổ
ngũ vị đắng cay
xa rời cát bụi
thương nhớ dặm trời
vết thương son phấn
tàn giấc mộng hoa
đan duyên cô lẻ
mộng đời điểm trang
nguyệt hoang
duyên khép
lẳng lặng bốn phương say
mến thương không còn
trăng già lê gót
khoang thuyền rỗng
nắng nhẹ hơn hơi thở
lẳng lặng thu đi
băng giá cuốn trôi ngày tháng
tiếc thương
nụ hôn gối đầu
si mê chuyện đời đem trả
chốn cũ
xa xôi bến nhớ
trăng mờ lá khô
đời vò võ cô liêu nghiêng ngửa
tủi hồn sỏi đá
hỗn độn nhạc trời
thác men nào ngà ngọc
vỡ tan tành
nguyệt đi hoang muôn mảnh
kiếp phiêu linh
đêm mặt trời rụi mắt
ngẩn ngơ tình
lẳng lặng bốn phương say
mến thương không còn
trăng già lê gót
khoang thuyền rỗng
nắng nhẹ hơn hơi thở
lẳng lặng thu đi
băng giá cuốn trôi ngày tháng
tiếc thương
nụ hôn gối đầu
si mê chuyện đời đem trả
chốn cũ
xa xôi bến nhớ
trăng mờ lá khô
đời vò võ cô liêu nghiêng ngửa
tủi hồn sỏi đá
hỗn độn nhạc trời
thác men nào ngà ngọc
vỡ tan tành
nguyệt đi hoang muôn mảnh
kiếp phiêu linh
đêm mặt trời rụi mắt
ngẩn ngơ tình
nửa hồn úp mặt
vỡ nắng
nửa hồn băng giá
vần thơ bay nghiêng
đông vẫn lạnh l
ùng xõa tóc
say tỉnh
cánh hoa cợt nhả
diễm xưa còn thẹn thơ ngây
bụi đường ngoài kia buồn bã
mưa áo
dòng sông trần trụi
điêu tàn hoàng hôn
chiều lưu lạc khúc ca lệ rớm
điêu khắc
trăng thu huyền hoặc
ríu rít ngọn gió đêm
hương thơm ngát trong rừng bách thảo
dỗ dành
hơi thở màn đêm
đom đóm chợt soi thêm ảo ảnh
úp mặt
hấp hối đêm sầu
rượu cay
tràn mi mắt
điểm trắng
rơi giữa vực yêu
nửa hồn băng giá
vần thơ bay nghiêng
đông vẫn lạnh l
ùng xõa tóc
say tỉnh
cánh hoa cợt nhả
diễm xưa còn thẹn thơ ngây
bụi đường ngoài kia buồn bã
mưa áo
dòng sông trần trụi
điêu tàn hoàng hôn
chiều lưu lạc khúc ca lệ rớm
điêu khắc
trăng thu huyền hoặc
ríu rít ngọn gió đêm
hương thơm ngát trong rừng bách thảo
dỗ dành
hơi thở màn đêm
đom đóm chợt soi thêm ảo ảnh
úp mặt
hấp hối đêm sầu
rượu cay
tràn mi mắt
điểm trắng
rơi giữa vực yêu
mảnh hồn đêm lạc
xuân tang
bình minh hao gầy
giơ tay níu trăng khuyết
cánh cung cong cong
rong ruổi
biển đông đầu nhịp sóng
mùa xuân hoa mây
nửa đời
tình đi lạc
giọt thu vàng hanh hao
nụ hôn cũng xanh xao quay gót
xuân đến
lớn lên cùng huyễn hoặc
những mộng tưởng chân trời
những cánh én thắp trời vũ trụ
bồng bềnh
lục bình ru nỗi nhớ
chén rượu cay chạm tới ngân hà
chếnh choáng
những mảnh hồn dang dở
bàn tay bóp nát thời gian
nuôi giấc lớn trong cơn mộng mị
chốn tình
mảnh hồn nô nức
đêm
hoang
bình minh hao gầy
giơ tay níu trăng khuyết
cánh cung cong cong
rong ruổi
biển đông đầu nhịp sóng
mùa xuân hoa mây
nửa đời
tình đi lạc
giọt thu vàng hanh hao
nụ hôn cũng xanh xao quay gót
xuân đến
lớn lên cùng huyễn hoặc
những mộng tưởng chân trời
những cánh én thắp trời vũ trụ
bồng bềnh
lục bình ru nỗi nhớ
chén rượu cay chạm tới ngân hà
chếnh choáng
những mảnh hồn dang dở
bàn tay bóp nát thời gian
nuôi giấc lớn trong cơn mộng mị
chốn tình
mảnh hồn nô nức
đêm
hoang
bạc thếch hạt mưa
chiều trần gian
ngẩn ngơ thơ hạ cánh
ngan ngát hương hoài niệm
cỏ non đằm thắm lim dim
ngọt ngào
lửa cháy hoa hồng
quan san phiền muộn chớp bể tuôn
đêm sầu gió loang tiếc nuối
dã quỳ hoang trái tim vùng dậy
chân trời nụ hôn sao băng
gật gù
giấc ngủ so le
tình nhỏ mong manh bàn tay cũ
tuổi giận hờn
nỗi cô đơn lận đận
thăm thẳm đường đời trượt dốc
ai khóc
tiếng cười vỡ ngọc
thời gian quay gót
cốc cà phê trăng lạnh gió lay
tương lai rét hớ hênh tuổi trẻ
mưa gieo
lẽo đẽo tuổi dậy thì
hồn trượt chân rêu
nửa đời may vá
bạc thếch hạt mưa
ngẩn ngơ thơ hạ cánh
ngan ngát hương hoài niệm
cỏ non đằm thắm lim dim
ngọt ngào
lửa cháy hoa hồng
quan san phiền muộn chớp bể tuôn
đêm sầu gió loang tiếc nuối
dã quỳ hoang trái tim vùng dậy
chân trời nụ hôn sao băng
gật gù
giấc ngủ so le
tình nhỏ mong manh bàn tay cũ
tuổi giận hờn
nỗi cô đơn lận đận
thăm thẳm đường đời trượt dốc
ai khóc
tiếng cười vỡ ngọc
thời gian quay gót
cốc cà phê trăng lạnh gió lay
tương lai rét hớ hênh tuổi trẻ
mưa gieo
lẽo đẽo tuổi dậy thì
hồn trượt chân rêu
nửa đời may vá
bạc thếch hạt mưa
vọng đá
vọng đá
biển gọi sầu
hoàng hôn đuối sức
nắng tắt mặt sông
những điểm sáng
chập chờn cơn ác mộng
nghiêng ngả đêm rờn rợn trăng khuya
mai trắng
phong trần dầy dạn
mong manh giấc mộng hồi sinh
chuyến tàu đêm hoàng hôn ngơ ngác
canh bạc
đen trắng trộn sắc màu
trái sầu rơi con tim trong mắt
gió biếc
bồng bềnh kiếp mộng
đêm xa xăm hội ngộ trăng rằm
vùng ánh sáng giăng mây vũ trụ
thoát tục
đào nguyên trinh trắng
thong dong tự tại trời cao
thơ vỗ cánh
lệ không gian siêu thoát
hư vô bến bờ
biển gọi sầu
hoàng hôn đuối sức
nắng tắt mặt sông
những điểm sáng
chập chờn cơn ác mộng
nghiêng ngả đêm rờn rợn trăng khuya
mai trắng
phong trần dầy dạn
mong manh giấc mộng hồi sinh
chuyến tàu đêm hoàng hôn ngơ ngác
canh bạc
đen trắng trộn sắc màu
trái sầu rơi con tim trong mắt
gió biếc
bồng bềnh kiếp mộng
đêm xa xăm hội ngộ trăng rằm
vùng ánh sáng giăng mây vũ trụ
thoát tục
đào nguyên trinh trắng
thong dong tự tại trời cao
thơ vỗ cánh
lệ không gian siêu thoát
hư vô bến bờ
xoay tròn cát bụi
mưa sớm
nhóm giùm nhau ngọn lửa
phút giây điên tan tác quỳnh hoa
mộng đến
buổi chiều le lói
men nồng say ngàn dặm sơn hà
xé vụn ân tình
trái tim khô mộng mị
vòng tay ôm lệch vần thơ
để nắng chết thu về lạnh lẽo
giao cảm
bàn tay lạnh nhạt
chăn chiếu buốt từng cơn sớm tối
nhấp môi
chén sầu dâng tặng
hương say
men tàn màu lá
trách gì nửa kiếp phố đông
dỗi hờn hoàng hôn đẫm lệ
dối mình
vẫn si tình là thế
mơn mởn yêu thương
xứ hoa thần
xoay tròn cát bụi
đỉnh chót vót
xuân yêu đương ghiêng ngả
nhóm giùm nhau ngọn lửa
phút giây điên tan tác quỳnh hoa
mộng đến
buổi chiều le lói
men nồng say ngàn dặm sơn hà
xé vụn ân tình
trái tim khô mộng mị
vòng tay ôm lệch vần thơ
để nắng chết thu về lạnh lẽo
giao cảm
bàn tay lạnh nhạt
chăn chiếu buốt từng cơn sớm tối
nhấp môi
chén sầu dâng tặng
hương say
men tàn màu lá
trách gì nửa kiếp phố đông
dỗi hờn hoàng hôn đẫm lệ
dối mình
vẫn si tình là thế
mơn mởn yêu thương
xứ hoa thần
xoay tròn cát bụi
đỉnh chót vót
xuân yêu đương ghiêng ngả
cuồng khấu khát khao
không gian ngoảnh mặt
tâm tư gieo sầu
hồn chênh vênh bóng
gió hè tả tơi
giấc đang mọng ngọt
mưa đầy nắng vơi
đìu hiu lẻ gối
đá lạnh ôm sầu
nghe hồn du thử
phách ngọt đàn say
nghìn thu áo cũ
tám cõi vui ngày
chiều đông đuối sức
sóng dìm mặt sông
mộng không đôi lứa
nắp biển đêm chờ
ôm bầu vũ trụ
cuồng khấu khát khao
xốn xang thạch nhũ
men ý nhiệm màu
giang hồ thả mộng
thu ngày tráng gương
tâm tư gieo sầu
hồn chênh vênh bóng
gió hè tả tơi
giấc đang mọng ngọt
mưa đầy nắng vơi
đìu hiu lẻ gối
đá lạnh ôm sầu
nghe hồn du thử
phách ngọt đàn say
nghìn thu áo cũ
tám cõi vui ngày
chiều đông đuối sức
sóng dìm mặt sông
mộng không đôi lứa
nắp biển đêm chờ
ôm bầu vũ trụ
cuồng khấu khát khao
xốn xang thạch nhũ
men ý nhiệm màu
giang hồ thả mộng
thu ngày tráng gương
giật mình cánh chim
xanh xao nỗi nhớ
đem mộng chào thơ
không gian vui đẹp
bầy trăng cánh bay
trần gian trầm bổng
từng đợt sóng đùa
sông đời vân khúc
người thua ván cờ
đêm khuya hốt hoảng
nhâm nhi rượu khê
giận trăng tội ác
nhạc tình si mê
cuồng khuya ấm lạnh
giàu sang ước thề
men rầu sỏi đá
xác buồn hôn mê
đêm đông sương khói
chập chờn xa xôi
bàn tay vung mỏi
chân rơi dặm đồi
bèo còn trôi dạt
thần tiên tung tăng
phất phơ bướm nhỏ
con đê ngược dòng
tháng ngày úp bóng
giật mình cánh chim
đem mộng chào thơ
không gian vui đẹp
bầy trăng cánh bay
trần gian trầm bổng
từng đợt sóng đùa
sông đời vân khúc
người thua ván cờ
đêm khuya hốt hoảng
nhâm nhi rượu khê
giận trăng tội ác
nhạc tình si mê
cuồng khuya ấm lạnh
giàu sang ước thề
men rầu sỏi đá
xác buồn hôn mê
đêm đông sương khói
chập chờn xa xôi
bàn tay vung mỏi
chân rơi dặm đồi
bèo còn trôi dạt
thần tiên tung tăng
phất phơ bướm nhỏ
con đê ngược dòng
tháng ngày úp bóng
giật mình cánh chim
vũng si
trời hồng
lang thang nỗi nhớ
bằn bặt niềm mơ
gió lao xao con đò trôi mộng
thời gian tắt nắng men thịt da
ấp ủ
cỏ bao năm thiếu sắc
bến sông trôi dạt hồn thơ
bình minh mênh mông dặm nhớ
chút âm thừa
áo dài thoang thoảng dáng mây
lửa hồng phất phơ ngọn núi
đêm xa xăm
bòng gầy lui gót
kỷ niệm đứng im
giấc chiêm bao xiêm lụa
xoay tròn ký ức
bữa tiệc đẫm tình người
lời bài hát lá xanh buông rủ
nắng mơ
ảo ảnh đêm chăn gối
những mảnh tình xinh
cạn giấc
hoa mai thêu trắng lụa
rượu rót xuống đầy hồ
những mầm xanh thiên cổ
bài thơ tình phảng phất
vũng si
lang thang nỗi nhớ
bằn bặt niềm mơ
gió lao xao con đò trôi mộng
thời gian tắt nắng men thịt da
ấp ủ
cỏ bao năm thiếu sắc
bến sông trôi dạt hồn thơ
bình minh mênh mông dặm nhớ
chút âm thừa
áo dài thoang thoảng dáng mây
lửa hồng phất phơ ngọn núi
đêm xa xăm
bòng gầy lui gót
kỷ niệm đứng im
giấc chiêm bao xiêm lụa
xoay tròn ký ức
bữa tiệc đẫm tình người
lời bài hát lá xanh buông rủ
nắng mơ
ảo ảnh đêm chăn gối
những mảnh tình xinh
cạn giấc
hoa mai thêu trắng lụa
rượu rót xuống đầy hồ
những mầm xanh thiên cổ
bài thơ tình phảng phất
vũng si
luẩn quẩn đêm say
đêm say
lòng nhân khép
bướm bay về thiên cổ
nhớ cố nhân
lời thơ mê đường luẩn quẩn
chờ nhau trong mộng
tâm sự nhàu ký ức
đêm dài
giàn mưa lất phất
bước chân nào lung lay
ngơ ngác hoang sơ gác trọ
tuổi giận hờn
hây hây hồn cây cỏ
lung linh tuyết trăng
hư vô rộng tiếng lòng dằng dặc
ru tình
gió sương mờ nhạt
não nuột đường tơ
ngả nghiêng quay cuồng biển nhớ
sầu sụp đổ
giác quan điên rồ
nào nữa
sắc đỏ rượu say
hồn thèm khát men say phóng đãng
kinh thành
loang lổ gió bay
lòng nhân khép
bướm bay về thiên cổ
nhớ cố nhân
lời thơ mê đường luẩn quẩn
chờ nhau trong mộng
tâm sự nhàu ký ức
đêm dài
giàn mưa lất phất
bước chân nào lung lay
ngơ ngác hoang sơ gác trọ
tuổi giận hờn
hây hây hồn cây cỏ
lung linh tuyết trăng
hư vô rộng tiếng lòng dằng dặc
ru tình
gió sương mờ nhạt
não nuột đường tơ
ngả nghiêng quay cuồng biển nhớ
sầu sụp đổ
giác quan điên rồ
nào nữa
sắc đỏ rượu say
hồn thèm khát men say phóng đãng
kinh thành
loang lổ gió bay
vườn trăng hồn lá
chim đưa ríu rít
thư tình rất si
góp từng hơi thở
con đường biệt li
gió say lời hẹn
cài hoa tóc mây
nhởn nhơ cành liễu
cho quên tháng ngày
gieo mầm cổ thụ
vạn vật đổi thay
giao thừa điểm mặt
gió vàng thôi bay
góc màn sương khói
tiềm thức bóng chìm
tháng mười hai tới
nỗi buồn đứng tim
cánh bèo trôi dạt
ai gieo hạt mê
trăng vương hồn lá
ai quên lời thề
dương gian đào huyệt
non sầu héo môi
thư tình rất si
góp từng hơi thở
con đường biệt li
gió say lời hẹn
cài hoa tóc mây
nhởn nhơ cành liễu
cho quên tháng ngày
gieo mầm cổ thụ
vạn vật đổi thay
giao thừa điểm mặt
gió vàng thôi bay
góc màn sương khói
tiềm thức bóng chìm
tháng mười hai tới
nỗi buồn đứng tim
cánh bèo trôi dạt
ai gieo hạt mê
trăng vương hồn lá
ai quên lời thề
dương gian đào huyệt
non sầu héo môi
phù sinh nỗi nhớ
nỗi buồn lùi xa
cơn bão nấp sau cánh cửa
buổi sáng dậy thì
tách cà phê ấm áp
bó hoa đang chờ cắm
giọt nắng bình yên
chim đang hót bên ngoài cửa sổ
gió lang thang
cuộn tròn bận rộn
những giản dị phép màu
bản nhạc thu chuyển thành khúc dạo
đêm
ngọt ngào từng con phố
tiếng rao báo thức thời gian
một trái tim một cuộc tình dang dở
phù sinh nỗi nhớ
chập chờn chút dư vang
phên thưa lọt buốt từng cơn gió
mộng ngày xưa
hồi sinh một thuở
tóc xõa che dần cặp má
yểu điệu vành môi khao khát đợi chờ
trăng sóng biếc đắp vui chân mộng
lẳng lặng gọi đò
gió đông sang
cơn bão nấp sau cánh cửa
buổi sáng dậy thì
tách cà phê ấm áp
bó hoa đang chờ cắm
giọt nắng bình yên
chim đang hót bên ngoài cửa sổ
gió lang thang
cuộn tròn bận rộn
những giản dị phép màu
bản nhạc thu chuyển thành khúc dạo
đêm
ngọt ngào từng con phố
tiếng rao báo thức thời gian
một trái tim một cuộc tình dang dở
phù sinh nỗi nhớ
chập chờn chút dư vang
phên thưa lọt buốt từng cơn gió
mộng ngày xưa
hồi sinh một thuở
tóc xõa che dần cặp má
yểu điệu vành môi khao khát đợi chờ
trăng sóng biếc đắp vui chân mộng
lẳng lặng gọi đò
gió đông sang
lệ trá hình
một buổi chiều
điên rồ quá khứ
long lanh lệ trá hình
chuyện đôi lứa bao nhiêu cảm động
đơn lẻ
sóng yêu huyền ảo
kiếp nhớ buông lệch mái chèo
trái tim thổn thức ngập ngừng mách lẻo
gối thơ
trăng vơi đầy
vết cắt lòng say nhập đạo
chếnh choáng non sông
chập chùng núi ngả nghiêng cùng sóng
vung tay lên
sông núi trôi ngùn ngụt
hạnh phúc hồi sinh tay lái
màu lá úa
chén sầu run lên từng chặp
chập chờn tuyết phủ chiêm bao
phút giây thiêng
nét sầu bóp đau dòng chữ
rớt từng mảnh trời
đau điếng hồn thơ
thuyền lạc hướng
mênh mông vô tận
điên rồ quá khứ
long lanh lệ trá hình
chuyện đôi lứa bao nhiêu cảm động
đơn lẻ
sóng yêu huyền ảo
kiếp nhớ buông lệch mái chèo
trái tim thổn thức ngập ngừng mách lẻo
gối thơ
trăng vơi đầy
vết cắt lòng say nhập đạo
chếnh choáng non sông
chập chùng núi ngả nghiêng cùng sóng
vung tay lên
sông núi trôi ngùn ngụt
hạnh phúc hồi sinh tay lái
màu lá úa
chén sầu run lên từng chặp
chập chờn tuyết phủ chiêm bao
phút giây thiêng
nét sầu bóp đau dòng chữ
rớt từng mảnh trời
đau điếng hồn thơ
thuyền lạc hướng
mênh mông vô tận
ngày không tạnh
phút êm đềm
nước mắt vỡ đôi
bởi vì yêu
ánh mặt trời gục ngã
hạnh phúc đến từng cơn mê sảng
yêu thương cảm xúc rối bời
giữa đường
niềm tin rơi trước mặt
những nghĩ suy rệu rã rêu phong
nỗi đau bởi mùa xuân chưa chín
hỗn độn thơ và vụng trộm tình
đốt lửa
đê mê ngày tháng cũ
những vết thương thẹn thùng
lối mòn kỷ niệm
mờ ảo làn sương
muộn màng
cơn mưa nhợt nhạt
giọt nắng chiều đi hoang
những cánh thiếp không còn trẻ nữa
đêm tối
khắc khoải bao dấu hỏi
nghĩa vụ mặt trời hừng đông
trái chín đầu mùa chống chếnh
ngày không tạnh
giọt bầu trời lỗi nhịp
bóng tối cuồng dâm
nước mắt vỡ đôi
bởi vì yêu
ánh mặt trời gục ngã
hạnh phúc đến từng cơn mê sảng
yêu thương cảm xúc rối bời
giữa đường
niềm tin rơi trước mặt
những nghĩ suy rệu rã rêu phong
nỗi đau bởi mùa xuân chưa chín
hỗn độn thơ và vụng trộm tình
đốt lửa
đê mê ngày tháng cũ
những vết thương thẹn thùng
lối mòn kỷ niệm
mờ ảo làn sương
muộn màng
cơn mưa nhợt nhạt
giọt nắng chiều đi hoang
những cánh thiếp không còn trẻ nữa
đêm tối
khắc khoải bao dấu hỏi
nghĩa vụ mặt trời hừng đông
trái chín đầu mùa chống chếnh
ngày không tạnh
giọt bầu trời lỗi nhịp
bóng tối cuồng dâm
trống tênh than thở
tình mơ
trần trụi cổ sầu
nửa trời ai đứng đợi
cõi mênh mông
nỗi nhớ xa vời
chốn sơn hà
kiếp người tàn tạ
bài thơ trong giấy bước ra
dĩ vãng
giọt yêu thương uống cạn
dòng lệ thấm ướt trang đời
hờ hững
trái tim xõa tóc
những mảnh tình hoa bay
nấm mồ
say sưa mưa lệ
bơ vơ nỗi nhớ ngậm ngùi
vết cắt luân hồi nín bặt
lời của gió
trăng đầy vơi nỗi nhớ
mùa thu dang dở sương mù
chuyện ngày cũ trống tênh than thở
chuốc chén đầy
phong ba bát ngát
chênh chếch bóng đêm
khuyết vọng
trần trụi cổ sầu
nửa trời ai đứng đợi
cõi mênh mông
nỗi nhớ xa vời
chốn sơn hà
kiếp người tàn tạ
bài thơ trong giấy bước ra
dĩ vãng
giọt yêu thương uống cạn
dòng lệ thấm ướt trang đời
hờ hững
trái tim xõa tóc
những mảnh tình hoa bay
nấm mồ
say sưa mưa lệ
bơ vơ nỗi nhớ ngậm ngùi
vết cắt luân hồi nín bặt
lời của gió
trăng đầy vơi nỗi nhớ
mùa thu dang dở sương mù
chuyện ngày cũ trống tênh than thở
chuốc chén đầy
phong ba bát ngát
chênh chếch bóng đêm
khuyết vọng
gót hoa đào
hợp tan
văng vẳng đêm trường
ngày cũ hóa thành sỏi đá
cỏ si mê mùa xuân thiên cổ
hoài cảm nguyệt mơ thuở sánh đôi
mơn mởn
xuân xanh non giấc
mong mạnh nhịp bước kẻ dạ hành
mầm yêu những buổi chiều im lặng
lửa dậy thì vai trắng thịt da
giấc mơ
thăng trầm ong bướm
thuyền trăng lạc bước dòng đời
vũ trụ say tình lảo đảo
buồn yu vơ nhan sắc giận hờn
cuối chiều
nhạc hoàng hôn khoan thai
hương sắc thanh bình đẹp lối
vương gót chân hoa đào
giấu thầm
khép cửa hồn trong mộng
non ải mê tình đắm mộng trinh
giấc mơ xưa
nối dài năm cách biệt
muôn vạn tái sinh
gió quậy mình dậy sóng
ruổi bình minh
văng vẳng đêm trường
ngày cũ hóa thành sỏi đá
cỏ si mê mùa xuân thiên cổ
hoài cảm nguyệt mơ thuở sánh đôi
mơn mởn
xuân xanh non giấc
mong mạnh nhịp bước kẻ dạ hành
mầm yêu những buổi chiều im lặng
lửa dậy thì vai trắng thịt da
giấc mơ
thăng trầm ong bướm
thuyền trăng lạc bước dòng đời
vũ trụ say tình lảo đảo
buồn yu vơ nhan sắc giận hờn
cuối chiều
nhạc hoàng hôn khoan thai
hương sắc thanh bình đẹp lối
vương gót chân hoa đào
giấu thầm
khép cửa hồn trong mộng
non ải mê tình đắm mộng trinh
giấc mơ xưa
nối dài năm cách biệt
muôn vạn tái sinh
gió quậy mình dậy sóng
ruổi bình minh
kẻ cô đơn
chuông ngân vang
chôn vùi hỗn độn
vết tím nụ hôn
đốt lửa soi vầng trăng hiu hắt
mong manh hoa cỏ
lê thê những giọt sương sa
lời xin lỗi muộn màng năm tháng
bốn mùa yêu
những tia nắng dang tay
những khao khát âm thầm trỗi dậy
hoa mây
buổi chiều nắng hạt
con đường cát trắng
gió thì thầm trên tóc
thoang thoảng mong manh
những bước chân
rung cảm xúc lạ lùng
cửa xuân gõ tâm hồn mải miết
trên vòm lá
tiếng đàn trời rôm rả
tản mạn rơi rơi
mơn man chiều nhạt nắng
chênh vênh mùa yêu
trốn tìm
mảnh trời khép lại
định mệnh kẻ cô đơn
chôn vùi hỗn độn
vết tím nụ hôn
đốt lửa soi vầng trăng hiu hắt
mong manh hoa cỏ
lê thê những giọt sương sa
lời xin lỗi muộn màng năm tháng
bốn mùa yêu
những tia nắng dang tay
những khao khát âm thầm trỗi dậy
hoa mây
buổi chiều nắng hạt
con đường cát trắng
gió thì thầm trên tóc
thoang thoảng mong manh
những bước chân
rung cảm xúc lạ lùng
cửa xuân gõ tâm hồn mải miết
trên vòm lá
tiếng đàn trời rôm rả
tản mạn rơi rơi
mơn man chiều nhạt nắng
chênh vênh mùa yêu
trốn tìm
mảnh trời khép lại
định mệnh kẻ cô đơn
òa lên tiếng khóc
mây rộn
ngút thanh âm trầm bổng
tơ vấn vương nhàu gió bốn phương
sẻ đôi ẩn hiện trăng thu khóc
nỗi niềm xưa nhớ khúc dạ đời
thu đẹp
trần gian say đắm
đóa hoa thề sắt son
mộng thu còn bầu trăng đầy rượu
bài thơ cũ
xôn xao lửa si mê
phù dung chẳng ngại ngùng mưa gió
giận hờn
sông chảy ngược trời cao
mộng vẫn còn sẻ đôi nỗi nhớ
sóng đùa
lớp lớp dĩ vãng trôi
khóe thu xanh mắt môi ẩn hiện
mặt trời
vầng sáng rưng rưng
muôn vạn khối sầu mở mắt
úp mặt
thương trần gian bể khổ
sáu ngả luân hồi òa lên dông bão
ngơ ngác Tây phương cực lạc
lời cầu kinh
ngút thanh âm trầm bổng
tơ vấn vương nhàu gió bốn phương
sẻ đôi ẩn hiện trăng thu khóc
nỗi niềm xưa nhớ khúc dạ đời
thu đẹp
trần gian say đắm
đóa hoa thề sắt son
mộng thu còn bầu trăng đầy rượu
bài thơ cũ
xôn xao lửa si mê
phù dung chẳng ngại ngùng mưa gió
giận hờn
sông chảy ngược trời cao
mộng vẫn còn sẻ đôi nỗi nhớ
sóng đùa
lớp lớp dĩ vãng trôi
khóe thu xanh mắt môi ẩn hiện
mặt trời
vầng sáng rưng rưng
muôn vạn khối sầu mở mắt
úp mặt
thương trần gian bể khổ
sáu ngả luân hồi òa lên dông bão
ngơ ngác Tây phương cực lạc
lời cầu kinh
đêm một mình mê mải
đêm trắng
kiếm tìm mê mải
xa lắm những kỷ niệm đầu đời
không gian rùng mình sợ hãi
con đường
giọt sương tĩnh lặng
khoan nhặt tình xưa
xoay
loanh quanh số kiếp
rêu phủ xanh lòng
xuân về đông đâu còn buốt lạnh
lối mòn
tuổi đời mong manh
con đường chòng chành phía trước
đơn phương
đêm về mộng tưởng
bến bình minh rạng ló chân trời
những mường tượng
níu hư không chùng xuống
mùi hương hoài vọng khát khao
thu vướng bận lá vàng oán gió
chân mây
mảnh trăng vàng lấp ló
tiếng lòng khờ dại
giẫm nụ cười
yêu kiều dáng mây
kiếm tìm mê mải
xa lắm những kỷ niệm đầu đời
không gian rùng mình sợ hãi
con đường
giọt sương tĩnh lặng
khoan nhặt tình xưa
xoay
loanh quanh số kiếp
rêu phủ xanh lòng
xuân về đông đâu còn buốt lạnh
lối mòn
tuổi đời mong manh
con đường chòng chành phía trước
đơn phương
đêm về mộng tưởng
bến bình minh rạng ló chân trời
những mường tượng
níu hư không chùng xuống
mùi hương hoài vọng khát khao
thu vướng bận lá vàng oán gió
chân mây
mảnh trăng vàng lấp ló
tiếng lòng khờ dại
giẫm nụ cười
yêu kiều dáng mây
thắp đèn treo cửa
đêm bút ký
thuở xa xôi bóng yêu
thơ thắp đèn treo cửa
cung ngọc ngà
sắc nghê thường mở khép
mòn mỏi trần gian
dõi nắng
làn mây bạc mệnh
đêm thu xào xạc ánh trăng vàng
hương sầu chắp thêm đôi cánh mỏng
kiếp văn chương
nửa đời mơ mộng
đèn tỏ ngọn đêm dài khoe tóc
gối đầu mà say
mộng phong ba tri âm trồi sụt
thương nhau êm ái
cho vỡ bến bờ
giấc mơ xưa ôm tràn vị đắng
rượu thơ tình mộng
người say muôn nẻo lả lơi
đầy ắp không gian giao cảm
nếp hải hà
đường cong muôn dặm
nghìn thiết tha
ánh sáng yêu thương
thuở xa xôi bóng yêu
thơ thắp đèn treo cửa
cung ngọc ngà
sắc nghê thường mở khép
mòn mỏi trần gian
dõi nắng
làn mây bạc mệnh
đêm thu xào xạc ánh trăng vàng
hương sầu chắp thêm đôi cánh mỏng
kiếp văn chương
nửa đời mơ mộng
đèn tỏ ngọn đêm dài khoe tóc
gối đầu mà say
mộng phong ba tri âm trồi sụt
thương nhau êm ái
cho vỡ bến bờ
giấc mơ xưa ôm tràn vị đắng
rượu thơ tình mộng
người say muôn nẻo lả lơi
đầy ắp không gian giao cảm
nếp hải hà
đường cong muôn dặm
nghìn thiết tha
ánh sáng yêu thương
đầy ắp chơi vơi
bơ vơ
cơn gió gầy
giọt sương cong mặt đất
chút nắng vàng xanh xao
hơi thở
nhọc nhằn nỗi đau
hồn chênh vênh bóng chơi vơi úp mặt
bầu rượu dội đêm trăng
vần thơ tím ngắt
say gió
đời còn chi
thu sang trăng lạnh
lưu luyến cuộc đời
cô liêu vò võ
thăm thẳm kiếp si mê
thoi thóp nhạc trời thiên lương quằn quại
đào huyệt thế gian
mộng ban sơ ngạt thở
hồng nhan
tái sinh ngày tận thế
nối mộng hư vô
cỏ cây xao xác ngày hạnh ngộ
bốn phương bể héo
nghiêng ngửa tinh cầu
mượn đời
đầy ắp chơi vơi
cơn gió gầy
giọt sương cong mặt đất
chút nắng vàng xanh xao
hơi thở
nhọc nhằn nỗi đau
hồn chênh vênh bóng chơi vơi úp mặt
bầu rượu dội đêm trăng
vần thơ tím ngắt
say gió
đời còn chi
thu sang trăng lạnh
lưu luyến cuộc đời
cô liêu vò võ
thăm thẳm kiếp si mê
thoi thóp nhạc trời thiên lương quằn quại
đào huyệt thế gian
mộng ban sơ ngạt thở
hồng nhan
tái sinh ngày tận thế
nối mộng hư vô
cỏ cây xao xác ngày hạnh ngộ
bốn phương bể héo
nghiêng ngửa tinh cầu
mượn đời
đầy ắp chơi vơi
bước qua nhau
mê vạn kiếp
tình luôn mộng tưởng
bờ môi xa xăm
giọt nắng héo trên thềm
bước trăng đêm
đọa đày cách biệt
bến mặt trời
đau đớn lãng quên
phôi sinh
trái tim mang giọt lệ
hoàng hôn nhuộm đỏ chiều mơ
vỡ nắng
hạnh phúc đêm mỏng mảnh
gió si tình
đánh sóng ước mơ
không gian
đày ắp hẹn hò
nuôi nỗi nhớ
dốc bình yên hiu quạnh
khép lại
những muộn phiền vội vã
thơ tình thay lá bước qua nhau
đủ rồi
những ngọt ngào vô tận
cơn mưa ướt nụ hôn
tình yêu dằn vặt nỗi nhớ
lang thang mùa đông
tình luôn mộng tưởng
bờ môi xa xăm
giọt nắng héo trên thềm
bước trăng đêm
đọa đày cách biệt
bến mặt trời
đau đớn lãng quên
phôi sinh
trái tim mang giọt lệ
hoàng hôn nhuộm đỏ chiều mơ
vỡ nắng
hạnh phúc đêm mỏng mảnh
gió si tình
đánh sóng ước mơ
không gian
đày ắp hẹn hò
nuôi nỗi nhớ
dốc bình yên hiu quạnh
khép lại
những muộn phiền vội vã
thơ tình thay lá bước qua nhau
đủ rồi
những ngọt ngào vô tận
cơn mưa ướt nụ hôn
tình yêu dằn vặt nỗi nhớ
lang thang mùa đông
bước chân thời gian
gió thê lương phiến mây lười biếng
tâm sự nửa vầng trăng
vùng sáng tối dậy thì nỗi nhớ
trăng vằng vặc
mặt trời tụng niệm
chim thần thương bướm lạc loài
lơ láo nửa đời say ngất
lời bài thơ
nét đa tình huyền hoặc
bước chậm thời gian
mê say tả tơi suy nghĩ
nghe hát
gối trăng thượng nguồn
tám cõi nghìn thu xa lạ
níu mặt trời
vòng luân hồi chảy ngược
phiêu bạt tận dốc hoàng hôn
phong ba tàn nhẫn
khóe thu xanh ngắt
mười năm xa cách
hồn xưa trinh bạch
chuyện tình cũ ngây thơ trăng gió
cuối sông
cơn mưa vay lệ
trăng bàng bạc phố phường
đóa hoa quỳnh rưng rưng đêm lạnh
miền thạch nhũ
xoay tròn ước mơ
tâm sự nửa vầng trăng
vùng sáng tối dậy thì nỗi nhớ
trăng vằng vặc
mặt trời tụng niệm
chim thần thương bướm lạc loài
lơ láo nửa đời say ngất
lời bài thơ
nét đa tình huyền hoặc
bước chậm thời gian
mê say tả tơi suy nghĩ
nghe hát
gối trăng thượng nguồn
tám cõi nghìn thu xa lạ
níu mặt trời
vòng luân hồi chảy ngược
phiêu bạt tận dốc hoàng hôn
phong ba tàn nhẫn
khóe thu xanh ngắt
mười năm xa cách
hồn xưa trinh bạch
chuyện tình cũ ngây thơ trăng gió
cuối sông
cơn mưa vay lệ
trăng bàng bạc phố phường
đóa hoa quỳnh rưng rưng đêm lạnh
miền thạch nhũ
xoay tròn ước mơ
mệt nhoài nước mắt
đêm linh hồn
lưa thưa giọt lệ
khoảng nhớ
giấc mộng ngày xưa
tình yêu
chỉ là sự dối trá
chua xót
đôi mắt hoen cay từng giọt
nỗi buồn đụng vỡ bóng chiều
gió mênh mang cuốn từng hơi thở
cuộc sống
mầm xanh mặc định
cảm giác yêu thương giấc mơ rất lạnh
thơ tình giọt nắng cô đơn
những mất mát trái tim không đủ lớn
xanh xao hoài niệm
trái tim tật nguyền
vùng ánh sáng cơn mưa thức thổn
gối mỏi
mệt nhoài nước mắt
cành suy nghĩ chơi vơi
ngồi im đợi nghe vọng động
chân trời
mở cửa cuộc sống
sóng thần linh
mãi mãi hạt vàng vũ trụ
sóng đa tình
lưa thưa giọt lệ
khoảng nhớ
giấc mộng ngày xưa
tình yêu
chỉ là sự dối trá
chua xót
đôi mắt hoen cay từng giọt
nỗi buồn đụng vỡ bóng chiều
gió mênh mang cuốn từng hơi thở
cuộc sống
mầm xanh mặc định
cảm giác yêu thương giấc mơ rất lạnh
thơ tình giọt nắng cô đơn
những mất mát trái tim không đủ lớn
xanh xao hoài niệm
trái tim tật nguyền
vùng ánh sáng cơn mưa thức thổn
gối mỏi
mệt nhoài nước mắt
cành suy nghĩ chơi vơi
ngồi im đợi nghe vọng động
chân trời
mở cửa cuộc sống
sóng thần linh
mãi mãi hạt vàng vũ trụ
sóng đa tình
đêm bình minh
vùng im lặng
mảnh phù vân tan tác
điệu hát cõng vần thơ
nuôi dĩ vãng giấc mơ đậm nhạt
thơ cong suy nghĩ
biển nhớ mênh mông
xuân phơi phới vui bờ ấm áp
giấc mơ buổi sáng
con thuyền gãy tay chèo
yêu thương buông tha tuyệt vọng
gió đêm
bờ môi quạnh vắng
tệ bạc năm tháng dư thừa
thù ghét hôn nhân trĩu nặng
con tàu say
thăm thẳm bến ưu tư
tiếng gào thét vầng trăng tan tác
vui đời trận mạc
lưu lạc chốn đọa đầy
níu nhạc chơi vơi tình mộng
bài thơ ngả rẽ
uống cảnh lả lơi
neo thuyền
say trong cơn mộng
sượng đời
cài then giấc mộng
đêm bình minh
mảnh phù vân tan tác
điệu hát cõng vần thơ
nuôi dĩ vãng giấc mơ đậm nhạt
thơ cong suy nghĩ
biển nhớ mênh mông
xuân phơi phới vui bờ ấm áp
giấc mơ buổi sáng
con thuyền gãy tay chèo
yêu thương buông tha tuyệt vọng
gió đêm
bờ môi quạnh vắng
tệ bạc năm tháng dư thừa
thù ghét hôn nhân trĩu nặng
con tàu say
thăm thẳm bến ưu tư
tiếng gào thét vầng trăng tan tác
vui đời trận mạc
lưu lạc chốn đọa đầy
níu nhạc chơi vơi tình mộng
bài thơ ngả rẽ
uống cảnh lả lơi
neo thuyền
say trong cơn mộng
sượng đời
cài then giấc mộng
đêm bình minh
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)