hạ cuối

chiều chủ nhật
mùa thu lá khóc
gió xoay tròn không gian
bước xuống phố
niềm vui vỡ vụn
cơn rét khan ký ức tháng ba
đi qua thời gian
dắt tay ánh sáng
niềm hạnh phúc lụi tàn
như một dòng sông
yêu chiều nắng xế
một vài tiếng chim đơn lẻ
nước mắt xuôi
thuyền người trôi ngược
suy nghĩ loang bóng tối mênh mông
hạ cuối
nụ cười lầy lội
hè sang chẳng thấy bóng người
còi cọc ước mơ
con đường trũng tối
đêm không người

bóng gió

chiều vọng ước
đậm đặc cô đơn
lãnh cảm mệt nhoài chân sóng
niềm vui đạm bạc
thao thức ngã ba đường
cơn sốt rét giữ lòng thành phố
ngày phát vãng
gió thổi vô tình
người đi tìm bình minh buổi sáng
thơm thảo lòng người
một trời mơ lạ
em từ trong mặt trời bước ra
tìm trong bóng gió
giọt mồ hôi loang lổ
nắng mang hồn cốt
đa đoan tháng ngày
liêu xiêu yêu
cầm tay nhành liễu
vần vũ đêm trường
những giọt phù vân

gió thổi

đêm tỉ tê
nghĩa trang thổn thức
ta đi tìm lại chính mình
ghé khoang buồm
bình yên con sóng
bão tố  lặng lẽ đi qua
bụi bám
đêm rửa mặt trời
ngọt đắng thời gian mưa gió
ồn ào kiếp sống lang thang
hóa thân hoàng hạc
vỗ cánh bay khắp cõi người
vỡ choang từng chủm ánh sáng
buồn như mất nước
lệ rơi trang sử
giấc ngủ đêm sụt sùi
giao mùa khóc
trái tim lạc loài
xoay vần
đời lận đận làm thơ
đêm bước thấp đi vào cõi tối
mở cửa thời gian
uá vàng năm tháng
gió thổi cuộc đời


mùa đông vấp ngã

buổi chiều hoang
thu vàng sót lại
đời buồn tê tái
hư hao tháng ngày
cơn mưa thức
cành hồng lá mỏng
ray rứt tuổi hẹn hò
trầm tích nhớ thương
mù trời mưa nắng
đêm trợt trơn đất lở
khoảng không gian
kỷ niệm tận cùng
ký ức hòa trong nhịp thở
nắng sưởi mùa xuân
giọt nước mắt lăn trên bể cạn
ngày trĩu phù vân
phận người kiếp mơ dang dở
mùa đông vấp ngã
thất lạc hồn người
trái tim mùa thu úp mặt
ngửa bàn tay
vết đau rạc rày năm tháng
giọt lệ mặn
ngấm vào màn đêm



thong thả

nắng dọi đôi bờ
viễn mơ trời đất
âm vang tiếng đọng thời gian
nhịp thở xanh
dịu dàng bỡ ngỡ
mơ hồ cơn mưa nhẹ
trầm tích yêu thương
mờ mịt mù sương mê muội
xanh thẳm đêm trăng sáng
chảy vào xa xưa
ngày chờ đợi
lạnh trơ cát trắng
nghe biển gọi gần xa
rót vào đêm
kỷ niệm bào mòn
đời lang bạt tiếng chim neo sóng
trơ trơ ánh sáng
vo tròn nghĩ suy
những nhành mây mộng mị
hoàng hôn bóng ngả khô cằn
vùng ký ức hạ huyền khuấy động
thong thả sống
hoài niệm đường dài


quen và lạ

mây lang thang
ngỡ ngàng thu một nửa
chôn cất niềm tin
ước vọng hanh vàng
le lói mùa đông độc dược
trăng soi tiếng hát
cánh võng mái nhà
tiếng thơ lan vào tiềm thức
quen và lạ
đời vồn vã nắng mưa
hương kỷ niệm rơi trên chiếc lá
phập phồng đỏ mắt
già cỗi thời gian
phấp phỏng cơn mưa tháng sáu
gió qua đầu
lạnh lùng đáy biển
mộng rơi trăng khuyết giữa trời
tìm quá khứ
bóng ở tương lai
ngước mắt trời cao thấy đời mộng mị
chiều
nước mắt xuôi ngày


tuột dốc yêu

nhìn vào đêm
hiu hắt điêu tàn
hữu hạn thời gian ánh sáng
hòa âm đời
thơm hồng lãng mạn
bụi mưa giăng kín mùa thu
nắng giữa trưa bầu trời rất rộng
mơ hồ hạnh phúc
dung nhan những vì sao
kỷ niệm kéo trôi ngày rạn nứt
đi tìm em
mùa xuân không tới
cơn mưa đời
lỗ chỗ vết đạn găm
trái tim hai bờ sứt mẻ
tan hoang mùa thu
đêm tràn gió nấc
lang thang mùa đông lạnh ghẻ
tuột dốc yêu
nắng đắp buổi chiều
đêm thao thức
phù dung ngàn mộng
ngày còm
chôn cất thời gian





miền nhớ

đi tìm ưu phiền
trái đất mỗi ngày già cả
vòng quay nặng trĩu
u hoài chiếc lá vàng rơi
khắc khoải đêm
mặt trời rỉ máu
mùa xuân không ngồi đợi mây bay
buồn nhân thế
long đong tình bạn
nỗi u hoài thức trắng trên vai
đẽo gọt buổi chiều
đường xa thơm ngái
nước mắt hoàng hôn đỏ lệ mặt trời
hư vô thẳng đường tịnh tiến
đi tìm nhớ
xuôi dòng giọt lệ
cơn đau nỗi niềm tầm tã
ngủ quên
chân ngã theo thời gian
vệt nước mắt cuối ngày trầy xước
trốn vào mây
hồi hộp tháng ngày
hoa năm tháng
hồi chuông
tháng chín

lao đao

ngày lạc
giọt sương mơ
lơ phơ tóc trắng
nắng đôi bờ chốt ảo vần thơ
tựa đầu hoàng hôn
sương bay gió lạnh
đêm trắng trăng gầy lạnh lẽo
hư ảo con mắt
vô thường tơ vương
mùa thương nhớ hư hao khúc nhạc
đánh mất niềm tin
chập chững ước mơ thơ dại
xúc động đời
buông thề chơi vơi
lao đao đường yêu mệt mỏi
tìm trong ý nghĩ
mảnh trăng treo thế kỷ
ngờ ngợ ơ hờ sắc dáng mùa thu
buông lời hứa
chọn câu hò hẹn
đêm thức giấc
nửa khuya nước mắt
nắng dột đời thừa



trước sóng

chiều nhẹ dạ
hôn ngày xa vắng
đi tìm giấc mơ điên
ngọn cỏ xanh
yêu làn mây trắng
xúng xính hoàng hôn cổ tích cô hồn
ngã trước sóng
ưu phiền cát lở
khát khao đi tìm tháng năm
ngã vào lòng nhau
bọt sầu tan rữa
một tình yêu chỉ của riêng mình
trải lòng ra biển
loanh quanh chiều lạnh cóng
đời quên chải tóc hóng trăng
dùng dằng nắng nghiêng
phút thiêng liêng ngóng đợi
một mùa hè bỏng rát thời gian
xoa dịu nỗi đau
dĩ vãng xa tầm với
nước mắt dâng
vòng tay hững hờ

gánh nốt nhạc

chiều câm lặng
ngày qua sông
nắng trên đảo cát
viễn xứ thời gian
dang dở thời cuộc
trăng sáng thâu đêm đờ
i thao thức
cám dỗ yêu
hớn hở hoa đào
lửa tháng giêng thăng trầm gió bấc
không gian xanh
quay lưng ánh sáng
tóc xõa mây bay cổ thụ cuộc đời
gánh nốt nhạc
lạ lùng biển cả
trời không xanh đổ tại cơn mưa
giữa cõi người
mùa xuân lăn lóc
gói thời gian còn lại dư thừa
đỏ mặt say
tiếng khóc bước vào đời
một hành trình mệt nhọc
gió bay
mây luồn kẽ tóc
sóng sánh ngày

nhan sắc

nhan sắc buổi chiều
người hát
mặt trời tháng chạp
đám mây bay cánh võng mơ màng
suối hư không tình người lá vẫy
nhan sắc
đêm về bối rối
đìu hiu nhánh sông trôi
thấp thỏm trăng qua kẽ lá
mùa thu buồn
cất hộ mùi hương
sám hối đêm tàn tan tác
dòng sông gió
mênh mông là núi
góc buồn dựng dậy mùa thu
khua động bóng chiều lênh láng
vườn tôi lạnh
ngổn ngang ánh sáng
đêm về dắt đôi mắt ngoan
lạc thiên đường
mùi hương sát nhân
nhan sắc

sắc màu lên cỏ

chiều phai nắng
nỗi nhớ không tên
hoàng hôn cháy dở
xanh mây trời
mơ ước xa xôi
ánh sáng mùa thu đi về phương ấy
ngày thiếu nắng
mưa trong lòng rạn
diêu bông ngày ấy theo về
tuổi mười bảy
đánh gẫy ước mơ
kỷ niệm vỡ đầu bể máu
đốt cháy hết mình
sắc màu lên cỏ
hồn đã sang thu
thời gian tính bằng giọt lệ
đường chiều mây loạn lửa tha ma
gõ nhịp đời
khúc điêu tàn rụng cánh
chiều

đóng cửa thiên thai

mùa thu ngồi hát

mua
rơi xuống mắt người
đủ sức nhuộm bầu trời nắng chiếu
mơ tiếng cười
miền xa xôi mời gọi
yếu đuối yêu thương yếu đuối đêm trường
cô thôn bọc nuốt hồn tượng đá
lá đỏ
mông lung trời hồng
ngày em và tôi
hẹn thề cắn cỏ
về lối cũ
hoàng hôn trong mưa
cuối chân trời cuộc đời đứng khóc
cơn bão hát rong trên phố
mưa ngả nón qua cầu
yêu nhau giữa giao mùa lận đận
phiến gió
dùng dằng mắt ướt
ngoại ô chiều tiễn biệt
mùa thu ngồi hát
gọi ngày cũ xưa

mưa bay

tháng nhớ
gió hoang chợt lạnh
cánh chim lẻ loi tìm bạn chân trời
sông tim tím lục bình đưa đẩy
câu thơ cạn
ước mơ dở dang
cánh én chiều vàng chấp chới
mùa yêu cũ
sắc phượng trên vai
quẫy đạp thời gian sáng tối

chiều
mặt trời đi giữa hai hàng lệ
khép mở từng cơn gió mùa
chủ nhật trong mưa
lá vàng mắt nhớ
câu thơ thừa một nửa
yêu cạn
tình theo gió bay
đêm trăng gió
eo ơi toàn gió
trượt ngã mùa đông
pha sương vào rượu
cuối con đường
tan bão
đời lại mưa bay

muối trắng

vết rêu buồn
nắng trượt dài giọt lệ
trời trở mình đêm khe khẽ vào thu
ngọn đèn heo may
âm dương chiều tối
lạnh từ thuở thơ gầy
những vòng tay
mờ mờ con đường nhỏ
khúc ru chiều ngơ ngác gió bay
muối trắng
chát rụng tháng ngày
sông lặng thầm gió ngồi tựa cửa
lênh đênh suy nghĩ
sớm khuya đèn thắp trong tim
mênh mang  nỗi buồn trầm lặng
miền không gió
gánh bão đi về
cây lục bình than thở
tháng tư
phù sa
nhát cứa
khát một trời đam mê
đoản khúc chiều buồn
thiên thu chớm rễ

cõng mộng

sống bâng quơ
niềm vui một thuở
đêm dỗ dành trời xanh
ngày còm nắng
bốn phía mơ màng
mặt trời bóng nghiêng già cả
yêu mòn sông núi
lim dim mây bay
nõn nà trăng
bơ vơ người chờ đợi
dấu yêu mưa phủ chân trời
đêm mơn trớn
trăm đường đau đớn
tình vượt đại dương
một mình cô đơn giữa trời nắng hạn
cõng mộng phiêu diêu
trăng mê bóng lẻ
tháng năm xa cách
đất thương núi xanh
hoa tím nở đầy bỡ ngỡ
tháng năm trôi
nấm mộ hoang tàn
tình rải khắp xa rời cõi tạm
âm vang hoàng hôn
nắp trời đã thác



cát vỡ

buồn tôi
lơ ngơ ái tình
chia đôi ánh sáng
mặt trời vỡ trên đỉnh hoàng hôn
dạ đau
thì thầm phố chuyển
xuôi dòng nước
nụ hôn lún sâu
cát vỡ
tình xưa thiếu nắng
quẩn quanh những hạt mưa buồn
phúc âm nàng
giấc yêu lỗi hẹn
cơn giao thừa hiu hắt
tĩnh lặng mênh mông
ngày tháng trôi
ấm ức tiếng dương cầm
gom lá sầu qua từng cơn thở nhọc
đêm không nhớ
ý nghĩ xanh vùng cỏ lạ
vết nhăn thời gian ngày già
nóng lạnh đêm
giật mình trăng qua ngõ

trăm năm chờ đợi

ngày gió chuyển
vang vang ẩn hiện
cuộc sống cơ cầu
mặt trời co thắt
bày biện không gian
lá vàng tơi tả
chuông điểm
bình minh không đến
hương đêm bay lạc
tiếng guốc khua đời
thời gian lát đá
chấm lên mái tóc màu sương ngả
thấp thoáng yêu
thế kỷ hai mươi tròn trịa
cho thêm một ngày
mưa nắng đầy vai
đời mê
thời gian nở hoa
người xa lánh
trăm năm chờ đợi câu thề

lê đêm

gió bay
thơ sầu thêm tuổi
nắng rám mặt trời
mưa không bến đợi
rượu say hương chết trên môi
chữ nghĩa lên men
vần thơ uốn lượn
tuyết trắng mùa đông quên tháng ngày
tóc sợ thời gian
mùa xuân không tới
mốc meo cành sương đầu mộ
lê đêm
trăng chết đầu ghềnh
khúc khuê các che nghiêng mùa cũ
bóng đổ hoàng hôn
thơ gầy nét nhạc
đêm ốm yếu tựa cửa đứng nhìn
bồng bềnh kỷ niệm tung bọt trắng
mưa trên tóc
tình một hai năm
số phận trôi trên dòng nước
ném cuộc đời ngoài bể
run run thời gian
xa rời mộng ước
nấm mộ đời

như thiền

quẩn quanh chiều
chết từng phiến mộng
lang thang cô liêu
mặt trời vụt tắt
tình thả ra ngoài
bốc cháy bình yên
thời gian không rộng
nỗi buồn thẳng đứng
gió lạnh trong tim cái rét co ro
suối chảy thành sông đau từng nốt nhạc
sống về đêm
bồng bềnh lá chết
buồn tới hạ mà thu đã sang
đêm thả khói mù hồn vơi nửa
quạnh hiu đời say tỉnh thực hư
hờ hững yêu
tim rung rời nhịp
lá khô cuộn tháng năm buồn
hạt nhớ hạt thương giữa
mùa khô nẻ
vay đoạn trường
mưa nghiêng vai áo
hồn mê
đắm đuối như thiền

ba mùa lá úa

kiếp người thơ
lênh đênh bốn mùa gió
đau từ hơi thở
vỡ trong bóng ngày
nhớ thiên thai
tìm cuộc đời say
nuôi dĩ vãng bằng thơ đẫm lệ
rón rén bước chân
thoi thóp cuộc cờ
ấp ủ ba mùa lá úa
lặng lẽ yêu
rơi rớt mùa tâm sự
giọt lệ đứng giữa ngã ba
cửa vào chiêm bao
dắt người về quá khứ
vườn tâm sự cỏ rêu nhạt nhòa
trăng soi màu xanh
thiên đường vọng các
cao vút làn mây tình tự
đổi cuộc vui
xoay bước nhịp đời
tung hê những gì cao cả
ngập ngừng sống
vui buồn trĩu bông

đêm vay

vui số kiếp
trần trụi thời gian
tọa độ rừng già
dĩ vãng bên bờ dột nát
đêm không ngủ
bao năm như thế
suy nghĩ lạnh co ro
nỗi sầu nấp sau bóng tối
xuyên qua đêm
những hố đau trận trụi
cơn mưa đời tầm tã
lá vàng giữa lối đi
mắt nhớ
ngồi nghe sao khuya
chờ em ghé vào giấc mộng
nghê thường đung đưa
đời gặp nhau hẹn từ kiếp trước
đêm vuông suy nghĩ
thẫn thượt đợi chờ
vun đầy trăng mùa hạ
tổ hợp yêu
đại ngàn trời nắng
ngỡ ngàng hương sắc
bong bóng vỡ
đêm vay

lên men

bán trời
không ai mua
cuộc đời mê sảng
cơn bão cuồng
ngàn năm ánh sáng
vui buồn lấp lánh đại dương
hai mặt cuộc đời
bể dâu tắm gội
cơn mưa tháng sáu
cõi tình còn mơ
giấc yêu thưa
lầm lì hoa ký ức
chén văn chương
thanh tịnh buổi chiều
ý mệt hồn say
ngày nuôi chiều mệt mỏi

cát lầm
chút men thừa ảo vọng
chiều vỗ cánh bay
hạnh phúc lên men
buồn tươi năm nhánh
ca dao sải bước đi về
vui trong buồn
chiều khắc họa cô đơn

chân mây

ngày già
tượng đá trắng tóc
đêm nhớ quê
trăng úa gió nghẹn ngào
rừng hiu quạnh
rượu trong tầm nghĩ
suối ngây thơ buồn thấp buồn cao
mỏi cánh mây bay
âm vang chiều đạm bạc
dư nước mắt khóc đời
sóng ngầm
vết chém sau lưng
đời cuồng điên năm tháng
khoảnh khắc trắng
đất trời ngừng thở
người quên cả họ tên
những ngày trăng mật
lên non cao xem chiều xuống thấp
đêm về xanh những nụ hôn
đứng trên dòng nước
hẹn ước không chìm
lỗ lời chẳng còn ở lại
ngoài nỗi buồn chân mây


nằm nghe ký ức

trời mù
sông lòng héo hắt
giận đời nhớ em
tịnh khẩu
hư hao tháng ngày
mưa vẫn sầu
lỗi nhịp đời bay nhảy
nhành hoa hương phấn còn đau
kiếp phù vân vít cong ngọn gió
bế nhau lên trời
bồng bềnh mây trắng
thủy chung xé rách buồn đau
nằm nghe ký ức
ga nào tìm em
chiêm bao thấp thoáng mù khơi khát thèm
ngày rửa tội
mưa rơi trên đồng vắng
nghe số kiếp trở mình
chốn si tình
say hết tương lai
đêm nối dài sợ hãi
lộ trình yêu
hoang mạc tuyết trên đầu


buồn vui không hẹn

lãnh cảm trăng
bập bồng kiếp sống
câu thơ ngồi trên bờ đợi
nhạc dưới lòng sông
phố vắng hiên hoa
trời trồng hồn mở
khoan thai nét nhạc ta bà
yêu trái đất
hom hem chiều nhặt được
dăm ba điệu buồn vui
hé mắt nhìn
kẻ mù lòa thân xác
nỗi hoài nghi trời đất nhỏ nhen
theo trăng nước hẹn hò mắt lá
trói câu thơ
học phí từng ngày
buồn vui không đợi
người trong cuộc
gió thổi ngang sông
mưa núi nghìn đêm trắng
hẹn hò vắt ngang trời
nắng gọi
canh khuya một mình thức
rung ngọn bình minh

áo rách

vái lạy cơn mưa
trái đất quay tròn
vũng đời bì bõm
sáng nghe chim hót
gỗ đá mỉm cười
sông trôi trên miền nghiệt ngã
người nhớ người
bâng quơ hờn dỗi
cung buồn dâng biển sầu đầy vơi
miền ký ức võ vàng tâm sự
đi qua thời gian
chiều vàng cám dỗ
sông mê đánh đắm nụ cười
áo rách
đời khổ còn dài
mê sảng tương lai núi chắn
mê lộ yêu
cuồng trí sương mù
hư ảo trên vai hồn tư lự
nghiệt ngã
mặt trời ngã đổ
hụt hơi ánh sáng
đêm mất ngủ
đời mạt thêm



sầu va vách đá

chiều héo mộng
nỗi nhớ quạnh hiu
vọng nguồn con suối
chân trời xám
mây đen bao phủ
buồn nhức cơn mưa đầu nguồn
vọng thức không gian
xé khung trời mỏng
vá mây trôi nổi
tìm mảnh tình côi
hết nửa đời
hạnh phúc đi tìm
mũi tên không đích
loanh quanh bốn mùa
rượu say thời tiết
đêm sờ soạng bình minh
lửa cháy không gian
sầu va vách đá
tung tóe thơ già cả
đá mỏi
nụ cười khấp khiểng
sáng ra
giọt nước mắt yêu nhầm

gió chảy vào thơ

đêm già
loang loang sương ướp
tiếng gà nhịp xa
buồn như thể mộ còn đang thở
nét mi cong
hạnh phúc gầy còm
buồn thê thiết nén từng nỗi nhớ
em đi xa
đời gần vỗ mặt
chiều hoang mặt trời nứt toác
vàng hoa cúc
tuổi xa tình mật
hơi thở ấm lảnh lót lời ca
nhớ thương nảy mầm gỗ đá
mùa xuân đi ngang
men sầu xa xứ
chút ân tình gửi tặng
dĩ vãng dư thừa
gió chảy vào thơ
đong đưa ngày tháng
ru nửa đời lận đận
cong gẫy ước mơ
cơn gió rớt
đêm lại về bên cửa
người ngồi cuối giấc mơ
vũng tối



lửa khuya còn thắp

yêu dị thường
văn chương say khướt
những mùa thương
bình yên gió chảy
như bao lần sáng tối sinh sôi
sau những cơn mê
gánh đời khốn khó
giận nhau thả khói cay
đời gạ gẫm
loanh quanh nụ cười
yêu cho mệt mỏi
bỏ lại thời gian
tám phương sóng vỗ
hạt muối ngoài đại dương tan rữa câu thề
gạn hỏi lòng
phù du tâm sự
chờ ngày sỏi đá nở hoa
dắt nguyệt trên sông
trái tim góc khuất
thênh thang ngày già
mở cửa thiên đường
lửa khuya còn thắp
cõi người tìm nhau

thênh thang

trời chiều
mây ngàn chín nẻo
tình chung truyện cũ mịt mờ
cheo leo ngẩn ngơ nét bút
bộ hành suy nghĩ
nghỉ trọ chiều hôm
sóng đánh hòang hôn bật cửa
lên tầng không gian
chênh vênh mơ ước
giữa đêm khuya trăng đọc lời thề
định cư buồn
trí tuệ liu tiu
gió thét hoàng hôn tan vỡ
hoang mang chiêm bao
thao thức trăng qua ngõ
thu nay đợi thu xưa
buồn nụ sầu tái ngộ
nhớ năm xưa
vườn thơ đất ủ cầy bừa
gieo hạt sống mặt trời bừng nở
no con mắt
đói vần thơ
thênh thang đời khập khiễng

chen nỗi nhớ

đời buồn hay vui
đêm trên nhánh thức
trăng vàng quạnh hiu
chấp chới tình người
đời lạnh
suối đau từng khúc
sương giăng kín chiều
du mục thời gian
rừng lay lá nhớ
đêm thăng trầm giọt lệ
thời gian mỏi
ngày dài lê thê
thăm thẳm hoàng hôn chết đuối
muộn màng chữ nghĩa
đời vội tiễn nhau
giữa cơn mê mặt trời sụt lở
chiều thảng đứng
em đến rồi đi
gió chướng thênh thang hành lang chiều
lòng cổ mộ
nỗi sầu chen  nỗi nhớ
tháng tám trời mưa
quạnh quẽ đêm khuya nhòa lệ
con sóng lênh đênh
con sóng gập ghềnh

trói đời nhau

trói đời nhau bằng sợi tơ tình
soi ánh sáng lên trăng vần điệu
xa lộ buổi chiều
câu thơ ra đường bỡ ngỡ
tình trôi dạt mặt trời ngất ngu say
viết ở trong mơ
viết giữa ban ngày
nắng hè về bên ngồi đợi
tuột suy nghĩ lưng chừng dốc con đê
viết lên mây viết giữa tình nhân thế
cạn kiệt câu thề đêm đợi đò sang
cõi nhớ
rời xa trần tục
rừng buồn rượu tiễn bước đi
yêu và ghét
chết trong duyên lỡ
ghé vùng mưa lạnh thấu đời thừa
khổ vì duyên
con thuyền chờ đợi
sang sông người nắm tay chèo
rượu đêm
chén quên chén nhớ
cho người cụng duyên

tiễn nhau một đời

lahj lẽo cõi người
đời không chỗ trú
cười hay khóc cũng giống nhau thôi
bạc bẽo thời gian
nắng tràn bể cạn
đời luôn già
hom hem hồn cát
lâu đài xây sóng vội xóa đi
giấc mơ nhu mì đổ gục
mưa ngâu
bao trùm đại dương sầu
vọng nhớ năm canh hồn ốc đảo
mùa biển động
lùi về cõi sống
tỉnh mê đắm không gian
ngày thêm buồn
đánh mất đam mê trái tim thương tích
đêm sùi bọt thời gian
câu thơ cuồng sinh
chiều trôi tịch mịch
trái tim buồn năm tháng vỡ đôi
tiễn nhau một đời
sóng bồi sông lở

bẻ chùng nốt nhạc

giấc quên
nắng vui cuồng
lòng thu êm ả
vòng quanh đời
thật thà mây khói
thăng giáng tháng ngày
mưa bay
cuồng phong tiết tấu
tình tang mê đắm không hay
bẻ chùng nốt nhạc
xa xôi ánh mặt trời
đời dắt người đi vào cõi tối
vui hay buồn
nóng lạnh tình tang
đêm lưu trú vội vàng hơi thở
nhạc rung
cơn mưa rụng sấm chớp
chút ân tình tương ngộ
gió lay
vũ trụ qua ngày
sao rơi trên bể cạn
nước mắt qua sông
ngân hà rắn độc
hỏa diệm sơn

vườn chiêm bao

trăng gầy
vườn chiêm bao kỳ dị
vui buồn nửa thực nửa hư
nguồn thương ngả ngốn lay hồn lạnh
đa cảm bốn mùa
trái tim độc hành năm tháng
tình thương còi cọc
đời trễ nải ước mơ cũ mòn
mùa đông két
trời nổi cơn ho
buồn sương lắng nghe hồn đá
khoc người trong mộng trăng ngã trước thềm
hững hờ đêm
âm vang thanh khí
cành trăng mộng mị ươn ướt ta bà
hụt hơi giữa đời mộng tưởng
đêm qua đầu
đìu hiu ngọn gió
bạn khi xưa giờ ở nơi đâu
trăng vàng liệng xuống dòng sông bạc
phất phới hồn dong đời bể dâu
vang vang đêm vắng
vằng vặc sao trời
đời hụt hơi




rượu cạn

muộn trăm năm
nối vòng ánh sáng
trăng cổ nghìn năm vuốt ve
giận cơn mưa lớn
vui buồn hụt hơi
đêm khua chiêng trống
thuyền tình lao đao nhịp đời
sông chia
co thắt niềm đau
vũ trụ nhiệm màu
cành thương nghiêng bến nước
trăng già vác cần đi câu
mê mải sống
hồ lô rượu cạn
vượt đỉnh buồn năm tháng
giũ bùn non
hồi tưởng xa gần
khỏa lấp buồn vui kiếp tạm
dăm phút vui hoang
lênh đênh thuyền thả
lệ khô năm tháng bào mòn
dòng sông cạn
chia đôi ánh sáng
vui buồn
năm tháng hồi hương

thiền lộ sương mù

đêm không ngủ
nằm dưới đáy trăng sao
ảo thực vi vu ngày tháng
nhành mây buồn
âu sầu quên vui
luân hồi bước chân tiền kiếp
bến hẹn
biển dài mênh mông
chân trời mù phù sinh cành nhụy
cuộn xoáy nghĩ suy
tiêu điều giấc mơ  mộng mị
vui trong buồn
điệu đà nhịp thở
hồn hoang trôi dạt nắng điêu tàn
nhánh xương rồng
khô khốc niềm hoài vọng
ngày đi
nấm mốc thời gian
ướp mặt trời
biện giải ánh sáng
bọt bèo tình trôi trên sông
gió đọng hồn sang kiếp khác
thiền lộ sương mù
đời không nốt nhạc

đếm ngày

ngồi thiền đá mỏi
thẫn thờ cuối năm
ngày có nhau muộn phiền năm tháng
đời là nhánh sông
chảy từ thời thơ dại
đêm nỗi buồn sợ hãi
mưa gió tìm nhau
tình khúc mùa thu
cơn mưa vàng nhợt
văn chương nỗi niềm rao bán
mối mọt tình hờ
mũi tên độc
vạt nắng hoa niên
cơn mưa ướt mộng buồn leo dốc
ca dao em
cỏ thơm ngày tháng
cũ mới đong bàn tay gầy
thương tình lận đận
bẻ cong ngày tháng
hư hao vũ trụ đơn côi
tháo trái tim
treo lên cửa sổ
đếm ngày

vòng xoay

chiều nện gót
bao la sắc sầu
sóng vỗ hoàng hôn
sụt sùi cơn mưa cạn
yêu sai chỗ
tình vuột tầm tay
trái tim bội hứa
thả mây trong gió
say ngoài cơn say
hoàng hôn chết bình minh tróc lở
lá nhớ
tiễn mùa thu rụng
lỡ dở khúc tình năm tháng nhớ mong
vòng tay cũ ngọt ngào rét mướt
phố quen
loanh quanh ánh mặt trời
thiên đàng sáng không mở cửa
miền u tối
bụng chứa cơn mưa
tiếng sấm rền vang sẵn sàng vào trận
đánh mất một thời
gió thơm nắng phấn
còn lại bên mình khập khiễng tương lai
vòng xoay cũ
gió lay
đời lạnh ngắt

lặng lẽ yêu

đêm cựa mình
sương gieo xuống cỏ
mảnh trăng vàng bì bõm
cánh đồng xưa
thậm thụt giấc mơ
đêm cô độc vỡ
xa thẳm con đường se lạnh cơn mê
mùa thu đi ngang
hoàng hôn mấy chốn
những ước mơ tạn vụn giữa đời
dã tràng se vần thơ trống rỗng
ngó vào đêm
mênh mông bão tố
mảng lưới tình trống
không ai bỏ
nghìn nút thắt hừng đông
khô khốc tháng ngày
lộc cộc tình vạn dặm
kỷ niệm vay
lâu đài cát đắm say
gỡ nhớ thương
đêm nghe biển hát
sóng cuốn trôi năm tháng những ngày
lặng lẽ yêu
gió dắt người vào mộng

phấn hương

gió lạc
lạnh bốn phương trời
hồn người cũ mới
nước mắt rơi
sợi tóc buộc phận người
thực thà hồ nghi hư ảo
thì thầm quá khứ
phù dung nụ cười
rùng mình thịt da nín thở
thoảng nét mây
phấn hương đài các
leo lét một bản nhạc buồn
uống vị hoài nghi
nụ cười phong nhụy
mùa xuân trôi thiên đường yêu ma
đánh thức thẳm sâu
người về dưới mộ
ngọn đèn trăng hiu hắt
giấc muộn tình hờ
đánh thức đêm
thơ gọi hồn
âm vang cõi chết
trần gian dang dở
não nề hiện thân

hoa nở cuối mùa

thế gian buồn
nắng cười một nửa
niềm đau không ý nghĩ
gió lạnh tâm can
tình cuối năm
leo dốc lên đồi
trái tim yếu giữa đời bức tử
trang điểm vết thương
nắng mưa đưa đón
nhờn nhợt không gian cuối con đường
hoa nở cuối mùa
nắng chiều tình tự
cành rong vàng bên suối
hai lòng còn yêu
vết chém sau lưng
mặt trời máu chảy
thu tan giọt lệ chảy tràn
chiều trong vắt
mơ hồ cánh chim
ý nghĩ xuôi dòng nước bạc
thủy tạ hoàng hôn
niềm thương khởi từ ngọn sóng
chết trong mơ
vất vả đêm trường
lướt khướt yêu

yêu không đến

chiều lắng
gió thu bay
mộng nhỏ vai gầy
thoảng cánh hoa rơi
giật mình nắng tắt
bước thiên di
ngủ mê truyện cổ
mùa thu lọt giữa hai hàng lệ
nụ cười chèo lái mảnh trăng thề
giận hờn vu vơ
hoa bay trước cửa
mùa thu tàn nhẫn hương bay
nước mắt hai hàng cạn đáy
buộc thơ thả mộng
tình trong tâm bão
hôn dạt tháng ngày
dĩ vãng đi tìm bóng tối
bơ vơ đêm
trăng về phố vắng
tình thậm thụt bờ sông
cầu không mong
lồi lõm giấc mơ
ngẩn ngơ hồn viễn xứ
đêm trăng tù
yêu không đến
suy nghĩ cạn niềm tin

che đôi mắt

ồn ào sống
mùa thu phố thị
bước chân trở về ngăn chặn thời gian
đời say
lê thê mệt mỏi
nước mắt nhiêng
cô thôn bóng chiều
hoài cảm một mình
nhùng nhằng cơn mưa lạ
thấp thoáng giọt sương mí mắt
trở về phố thị
huyền bí xa xưa
cõng núi trên lưng
hương đồng gió rụng
cưỡi mây rừng
hoa đau đớn nở tung
kiều diễm xuân
nụ yêu đương cười ngất
trôi dạt tháng ngày đêm hoa hướng dương
che đôi mắt
giấu nỗi buồn một nửa
vĩnh quyết đời
năm tháng bỏ rơi

muộn màng cánh chim

khu vườn cũ
nắng mới sang chiều
lòng còn yêu
cỏ thơm còn
nhiều hoa đỏ
dựa sát lòng nhau
khóm mai vàng bên suối
buổi chiều tư lự
ngơ ngẩn thơ rêu
túp lều tranh trái tim lận đận
trăng xế nửa vầng
mùa xuân thổ cẩm
hồn tạc bóng chiều
 núi dài lưa thưa
mùa thu cũ
sơn khê đáy mắt
vạt áo yêu thương đổi màu
xé nát nửa vầng trăng lưu lạc
người không đến
cỏ dại ước mơ tan
đêm hiu hắt thêm sầu năm tháng
muộn màng cánh chim
tìm nhau cuối chân trời


chìm đáy

buồn đại dương
thả trôi con thuyền mộng
phiền muộn chiều nghiêng bến vắng
cô độc hoàng hôn nắng cô liêu
bước qua đời nhau
sân ga hồn lạc
chuyện vui buồn chẳng có trước sau
tuổi năm mươi
phiêu lãng nụ cười
hoang đường giấc mơ ánh sáng
hoa đại dương
trào dâng con sóng
chim mồi dưới đáy thủy cung
mây lữ thứ
cánh chim mùa đơn lẻ
so le nụ cười
tiếng vọng chiêm bao
trở về với bướm xuân
giọt nước mắt tần ngần
đêm dang tay giữa đồi hai mộng
mây bay
ước mơ chìm đáy

nắng hồng

vầng trăng ế
núi sẽ quay về
thế kỷ ăn sâu
nụ hôn thương tích
kiếp vong tình
thời gian trầm nhịp thở
hóa thạch câu thơ
nỗi nhớ quanh mình
mùa thu già
sát nhân ngày tháng
nước mắt cay lòng bàn tay
giận lây tiếng cười trong mộng
đêm nghe tình khóc
bóng mây cong nét mày
sông hồng thơ ngây ngừng chảy
nắng hồng
tình non ngoài ngõ
hoa cỏ đọng ngày xuân
nụ cười tháng hai mộ đạo
thăng trầm ánh sáng
hờn giận vu vơ
nỗi nhớ nấp sau khung cửa gỗ
hoài niệm nghìn năm
muộn màng năm tháng



buộc nhau kỷ niệm

nghiêng nghiêng chiều
bí mật tình si
mòn mỏi cánh hoa năm tháng
mong manh nét nhạc
ong bướm si tình
ngày đi hương trôi vào mộng
buồn mùa thu
giấc mơ bị đánh cắp
chiều thẳng đứng bước đi
bài hát cũ
trao nhau vành môi thẹn
nhìn nhau giữa cuộc đời
hờn giận mùa đông
mây bay tình độc dược
giọt mưa trong vắt đắng mà cay
cưới chiêm bao
linh hồn bóng lẻ
chiều sa
con sóng trắng gầy
buộc nhau kỷ niệm
dĩ vãng tìm tương lai