lửa lòng

lửa hồng cháy mãi
vĩnh viễn em yêu
gió qua thềm cửa
ngây thơ trăng về

tình yêu một thuở
ngọn lửa cháy bùng
trốn đời tìm kiếm
nụ hồng xuân tươi

ngày ra hiện hữu
vạn dặm quê nhà
mùa đông chăn lạnh
trắng màu tuyết rơi

giữ lòng chân thật
dào dạt vọng tim
hương thơm ngào ngạt
phúc tân tuổi hồng

một vòng trời đất
lửa lòng đơm xôi

 

hoa mặt trời

nỗi nhớ
giăng ngoài ngõ
vần thơ bỏ ngỏ
trái tim sầu ứa lệ
nắng ngu ngơ
mây trên đầu trĩu nặng
đi đâu
rừng nhớ
đi đâu
sông thương
khi chẳng có cái gì trước mặt
bến tâm sự bạn bè viễn xứ
lòng ngẩn ngơ trăng đầu hạ tắt dần

chung mộng
ái ân
đêm hoa cảnh nguyệt
giấc mơ thiên hà
cung trầm bổng điệu đà
tình vụt đến vụt đi như sao Chổi
lệ đa tình
trái tim hoang
còn đâu nữa giọt giai nhân hiu hắt
trái đất vần xoay
một mình lặng lẽ
quấn thời gian ôm những tháng ngày
thổi mặt trời cho bóng đen bao phủ
trái đất cô liêu
hoa mặt trời rụng
hỡi ôi
tang tóc

   

hương bình minh

thương khóc
cửa thiền chiều sa
cả bầu trời vương vương gió
sầu rơi trên ánh mắt buồn
sương đong lệ
tóc nhuộm màu mây
gió tang tóc mặt nước hồ thêm tuổi
chim xanh lượn trước nhà
hàng mắt thơ mùa hạ
nguyệt bạch
ai giữ vần thơ đong đầy nỗi nhớ
con ve hoài niệm thở than
để khuya khoắt bừng lên cơn mộng mị

khói thuốc xanh
hư không
phố vắng
hương bình minh
bến trăm ngàn tâm sự
giấc ngủ chìm trong giấc mơ
thả sầu lên con thuyền lữ thứ
cuộc đời
bài ca hạnh ngộ
mặc nỗi lòng bi hoan
đơn sơ
tim nhớ

 

tiễn cha

tiễn cha về nơi chín suối
lòng vương vương nhẹ mây sầu
từ nay mỗi người một ngả
cõi người cõi trời phương xa

cuộc đời duyên phận sắp đặt
bên nhau yêu sống giữa đời
thế rồi cuộc vui ngừng đập
để người chia ngả đôi nơi

chúc người bình an vô sự
yên vui cuộc sống trên trời
linh hồn như là mây hạc
tuần hoàn luân chuyển cuộc vui

           

mưa bụi

vọng thanh
hồn sầu cô tịch
chiêm bao phảng phất
cặp mắt phiêu linh
lòng hỏi riêng lòng
đâu là bạn
đêm thâu gió lạnh
cầm tay lần cuối
hàng mi nguyện cầu
hoa kề gối
mộng canh trường tuyết lở

bài thơ trao tay
thơm mùi lúa
phong nguyệt hoa cỏ bóng bên hồ
nụ hạnh phúc
đêm ngàn sao hoài vọng
chuyện tâm tình giàn thiên lý xanh xao
cặp mắt xanh tình
như trẻ thơ
vạn ngả trường chinh
gió trào nỗi nhớ
buồn vui giăng bủa
núi lên ngàn
vỡ lệ.

 

rung nhẹ

chút thương
lòng nhỏ lệ
tóc xõa bên mồ
đóa hoa màu tình ái
ngày vui
bóng mộng bất ngờ
tiếng hát nghê thường xứ lạ
nói ai hay
tấm lòng cô lữ
gột rửa năm tháng duyên nợ
úa sắc màu cỏ lạ
chiều rơi
ngậm ngùi nẻo luân hồi khuya khoắt

hồn đêm
nhạt làn da
nỗi sầu vượt qua khóe mắt
tình sơn cước
tiếng suối đêm
côn trùng xót xa ánh bạc
ảm đạm bầu trời
vầng trăng tắm gội
nhớ đêm
sương trên đầu cành
rụng khẽ.

 

vai kề vai

nhìn nhau
lãng quên đời
vai kề vai
hạnh phúc mỉm cười
đêm về gió mây trôi tình tự
trăng sà xuống ngõ
trắng gợn bờ ao
chuyện tâm tình ướt mềm mi mắt lệ
mộng trôi trên tay
khép đôi tà áo
gác trăng sao hò hẹn năm nào
giấc mơ về bên gọi cửa

thương mây
gió cô đơn
linh hồn bỡ ngỡ
mùi hương thơm dã thảo
bạc bờ vai
bài thơ nhuộm hồng nắng sớm
mây sườn non
lụa quấn trăng đào
chuyển bước trùng dương sóng cuộn
lá rụng
nụ tình đầu
núi non đi.

 

mộng hải hồ

muôn phương
mây hồ hải
mộng đêm trường
mái tóc thương
chiều đại dương đôi vai bần thần thuyền mộng
con sóng
lả lướt thời gian
nắng phiêu linh vòng tay lạ
hồn lạc sân ga tàu lỡ chuyến
tình cao nguyên một thuở hồng hoang
mộng con thuyền trao đầu ngọn sóng

ngàn khơi
hoang đường bóng nguyệt
chim tha hương
bụi hồng lá rụng
tàn phai ánh lửa hồng
hừng hực vừng đông cơn mưa bụi
bão tố
dập vùi cát gió
thu bồng trên tay lá cỏ
chiều xanh
bóng mây xưa
gió trăng
nụ cười hoa nắng

   

thu gầy

giấc mộng
vệt nắng cô đơn
kinh thành hiu hắt
bài thơ gửi kiếp sau
quá khứ lôi nhau đi tuồn tuột
vạt áo linh hồn
mùa thu trong mắt
mái tóc vương bay một chút hồn
thao thức ngón tay trinh ngọc
bí mật thâm cung
hương phấn dòng ngực thơm phúc
cánh bướm rung
phút đa tình chờ chực

gót tinh hoa
nhạc má hồng
hồn thao thức quấn mấy vòng thương khóc
huyền ảo khói sương
thạch động vầng trán xưa
lung linh sao rụng mưa hàng chữ
lạ cuộc đời
vành môi tình ái
xinh tươi nụ cười tháng năm
vệt son giết tiếng cười môi cuồng vọng
trăng tỏa hương
vóc ngậm sương
thu gầy.

 

hạ nắng

đêm khai mạc
trăng sững sờ trước cửa
niềm thương nhớ quấn trọn bước giai nhân
thơm ý nghĩ
si mê nụ hôn
cỏ cây chán chường tình lẻ
ngọc ngà êm như rót
cuộc tình mượt như tơ
sững sờ vòng tay quá khứ

mặt trời đỏ
hạ sen ngào ngạt
xiêm áo giũ mơ hồ
hồn mắc cỡ giấc ngất ngây kỳ lạ
yêu đương phô bày giữa phố
gió mây giả đò say sưa nghiêng ngả
nắng cười
hoa phượng vĩ nở trên tay
mưa bay
vay đời giọt lệ
đất trời sáng tối
tình nổi trôi

 

chiêu mộ

gió trăng
ném tình ra cửa sổ
bốn phương trời cửu trùng xa xôi
thăng bằng
muôn hoa bối rối
cao sang
vầng trăng thánh thiện
miền cực lạc
cõi vô biên
thinh sắc

nhịp thủy hồng
thượng tầng vũ trụ
ngàn tinh tú vãng  lai chiêm bao
vũ trụ xanh xao màu cỏ úa
lụt lội vần thơ
năm tháng đứng chờ ngoài cửa
đêm huyền vi
tự tình sông núi
tâm sáng
ma quỷ trong lòng vùng dậy
phúc âm
ngày khoái lạc cuối cùng
miên man thánh ca văng vẳng
khủng khiếp
nỗi buồn chiêu mộ
ngày buông.

 

không xác

thu vô biên
khô khan miệng lưỡi
gió nghiêng
lời thơ quàng vai
giây phút ôi chao
nguồn vui cực lạc
muôn sợi trầm bay theo ngày tháng
môi nồng say
tình qua cơn nóng hổi

nắng bay
sầu bên cơn gió lạnh
vụng bàn tay
khôn miền suy nghĩ
chếnh choáng gió heo may
tiếng cười nức nở
tráng lệ thời gian
kiên trinh tình ái
phảng phấy cõi vô hình
cơn gió nhẹ đầu môi
mỹ nhân
nằng bao nhiêu tuổi
cô hồn
không xác

 

há miệng

há miệng
chín tấng mây
hồn văng xa muôn trượng
ánh sáng rượu nồng năm tháng
trí tưởng tượng thần phách lao đao
trầm hương lạc vùng ám ảnh
cõi hoang sơ
phiêu bạt bến bờ
hun hút vầng trăng hoang lạnh
nghiêng ngả thân xác
câm lặng nỗi bi thương
heo hút vần thơ gió lạnh

ánh sáng
no nê thỏa thích
ngàn sao rờn rợn vô biên
vũng trăng ngập hồn lên tới ngực
bóng ma
khập khiễng
đêm hoang toàng giun dế dã man
tình ngả ngốn giữa muôn hình vạn trạng
đêm nay
giấc chết trên tay
hồn mệt lả
vô bờ

những giọt lệ

những giọt lệ
sầu trên tay
rơi vào năm tháng
sóng gió rùng rùng cơn địa chấn
ám ảnh hồn thơ sinh khí lạnh
thiên đường
rượu nồng say
mùi tử khí phiêu du trong cõi lạc
bùi ngùi rớm lệ
giấc mơ bay lởn vởn tháng năm buồn
trí não nhạt vùng tưởng tượng

nến hồn
vùn vụt trăng sao
ngày vướng vá trơ trơ vùng ám thị
gió ưu phiền không gian hiu hắt
lơ lửng một vùng trời suy nghĩ nổi trôi
vùng ảo giác co chân trong bay nhảy
mưa ngày tháng
mặt trời cuồng quay
giấc mộng ngày đêm sáng tối
chân trời
ánh bình minh rọi cửa
bâng khuâng cõi tinh thần
mặt trời sôi.

 

hồn kỷ niệm

mùa lạnh
cơn mưa u sầu
tình duyên lỡ dở
heo may gõ
chén say sóng sánh
sầu dâng ngập hồn
dòng sông xanh
đáy nước vàng
bến mộng nức nở tình đầu biển khơi
cù lao mặt trời đỏ
hương ngan ngát
con đò say sưa
ánh trăng vằng vặc
yêu đương tình phố
chán chường ý tưởng
loang bờ vai

huyền ảo
trăng hẹn hò
gió say trong khoảng lặng
huyền vĩ ân tình năm tháng
tơ tưởng nhớ thương giật mình
hương khói tàn canh ngoài xứ mộng
trăng mỏng
nét buồn tơ liễu
mặt hồ năn nỉ cõi hư vô
che giấu phút giây
hồn kỷ niệm

 

hương

hương bay
gió say tà áo
ngẩn ngơ đám cỏ bên đường
phút tâm linh bừng rạng
không người
sỏi đá buồn thiu
sóng vỗ bên bồi bên lở
trăm năm mưa gió đi về
cuộc tình bể dâu bèo dạt
đêm mưa
trải mộng trước sân
cúc vàng rung cánh
giấc mộng mềm trên tay
ngày tháng

tuyết lạnh
nắng thưa
buồn đủ canh
lệ sương khi gặp xuân sang giữa trời cóng
sống
đời vãng lai
khổ đau đắp đủ, niềm vui ngủ vùi
ngoài hiên
nắng
dải hồng tươi

   

lỡ dở

đêm thâu
cung đàn réo rắt
dế giun tiễn đưa ánh mặt trời
khóc sầu ca muôn thuở
màn đêm
vị đắng trái tim đau
giận hờn cuộc bể dâu sương lạnh
lấp lánh khúc thềm hoang đọt nắng
nhiệm màu không gian
giấc thời gian chóng mặt
nghĩ suy nảy chồi chim cất cánh thiên di
nốt nhạc trầm luân oán trách
mảnh hồn đi tìm thần linh
cứu rỗi thời gian bằng năm tháng phủ lên mình
mịt mù sóng lao xao bàn chân nhẹ

bí mật
sự tưởng tượng trong buổi sáng
thơ vương nhè nhẹ bước ngày
lôi những niềm đau bật dậy
uống những chén thơ
cất lời yêu thương êm ái
bỏ lại sau lưng
những vụng dại thuở yêu người
nhìn phía trước tương lai chân trời rạng
hớt hải bàn tay
vẩn vơ tình tang tóc
khóc một mùa thu lỡ dở
yêu người

 

dọn trời

thời gian trôi
chất đầy mưa nắng
hai vai trĩu nặng
cõi xa xăm chân trời hồng
hạt bụi chơi vơi
thơ chẳng có lời có tuổi
quá khứ
đi xuyên qua lòng đất
ngồi ở đầu tương lai
ngưỡng vọng một chân trời mộng mị
thời gian trôi nhanh
những mừng vui tạ tội
từng chữ rơi
bụi mờ lặng lẽ

bến lênh đênh
mong manh bóng với hình
hư không
áng thơ tình trong ảo ảnh
rong ruổi ước mơ
thừa năm tháng
đêm thần tiên
quần tụ ánh mặt trời trước mặt
trước thềm
trăng treo ngọn đèn trời vàng vọt
vót gió
nẹp mây
tất cả trôi vào dĩ vãng
rỗng một bầu trời khổng long

 

cánh buồm

lững thững
thu lơ đãng
mơ màng ánh trăng
bàng bạc chiếc lá vàng
chộn rộn
tìm vần thơ giữa chiều phố vắng
nhớ ai
con tim hiu hắt
vẫn là em hoa cỏ suối ngàn
tình dạo bước ngập tràn câu thơ cổ
trên tay
vần thơ màu tím
vòng quay
nắng cúi hạ về bên khung cửa
phút giao màu
xuân hạ giao duyên
vùng lấp lánh hiện vui trong đáy mắt
mặt trời hồng trước mặt
hoan ca

ngập ngừng
sương treo đầu ngọn cỏ
giấc mơ đi về
năm tháng vỗ
ngải bùa mê
chôn những tháng năm bên giọt lệ
đêm
ánh sáng diệu kỳ
tí tách nhạc yêu thương tiết họa
trần gian tĩnh lặng
phút u hoài trên vai
đón gió vào tim
từng cơn nóng hổi

 

tràn ngập

trên đỉnh sầu mây phủ
lang thang con sóng buồn
ánh thơ vùi khoan nhặt
lưng chừng cơn gió đưa

sợi tóc vương mây nắng
hoa cỏ vui đường về
khói sương nào đôi mắt
ngại ngần đêm sông thê

nghiêng ngả mây quá khứ
não nề nụ tương lai
ngập ngừng con dốc đứng
rong rêu nát tháng ngày

nửa chừng cơn mưa nhỏ
lệ buốt hai bàn tay
vấn vương  mùa hoa cỏ
giọt yêu thương đêm ngày

nắng bừng trong tâm khảm
chôn đêm đen diệu kỳ
làn môi hồng ấm áp
tràn ngập đêm mùa thu

bước chân trong quá khứ
giơ tay chờ tương lai

   

niềm vui cười

anh sẽ kể em ghe
giấc mộng tình hư ảo
ngày mưa bão dội về
bình minh cơn gió thoảng

vần thơ em đánh thức
hồn nhiên trong nghĩ suy
ánh mắt cười thám hiểm
khát khao nụ say mềm

trăn trở trong làn gió
ước vọng nhờ mây bay
mùa hè cơn mưa hạ
giấc hồng tay trong tay

cỏ cây cười thắm thiết
lá rộng lòng rung cây
nụ hôn nồng trao tặng
vất vả bàn tay gầy

trói mùa đông ở lại
văng vẳng niềm vui cười

   

hao gầy

chiều loang
bến sông vàng nắng
hoang sơ
tình sầu vỡ mộng
man mác
tiếng sóng buồn nghi ngại
khúc nhạc rớt trên tay cung đàn vỡ
tình thơ như bóng ai buồn
bước thấp cao đời nhạt mặn
thoang thoảng bên sông chờ nắng tắt
bồng bềnh điệu hoang sơ
giọng hát chờ con thuyền lạc

thác ghềnh
nhẹ tênh chân trời mộng
hoàng hôn tím
mái chèo khua
thiên đường giọng hò hiu quạnh
cô liêu năm tháng
bạc bẽo thời gian
cho giấc mơ vào mây gió
vô thường điệu vũ
thủy triều lênh đênh
hanh hao bờ môi lệ

 

đêm ru

thiên đàng
mười ngón tay
dịu ngọt vần thơ năm tháng
tuyết bay
trái tim hồng rơi lệ
mùa hoa phượng vĩ
ái đi hái trăng ngàn sao vạn dặm
cuối con đường loang lổ vết chân đen
vùng sáng tối vun đắp đời kỷ niệm
đêm huyền diễm
đẫm lệ sương ngàn
vũng thời gian
chứa tràn năm tháng
giấc mơ sủi tăm
tình yêu bọt bong bóng xà phòng  ngụp lặn
gió chơi cung mây
ngàn sao giãy giụa

duyên nợ
khuấy đảo thương nhau
khúc miên man tình ái
nhạc thơ
rung động uyên thâm
tan nát trái tim vàng năm tháng
hoa thiên sứ
vầng trăng tôn thờ trái tim mở
đôi mắt khắc sâu lời nguyền
dòng sông lặng trôi thủy mặc
gió mây du đãng
trời thổn thức
đêm ru

 

gọi cơn mưa

xe thời gian
nắng mưa tìm nhau
như chưa có tình yêu nơi mặt bể
hư hao cỏ cây
đốt tháng ngày bằng tình yêu bừng cháy
tình ướt
bờ môi nhung lụa
ai yêu nhau mà chẳng thích điệu đà
ngã tư thần chết
vòng tay nghẹn ngào
xanh xao vùng cấm địa mây bay
nuôi giấc mộng chiều sa viễn tượng
sưởi ấm niềm ao ước
ửng đỏ nụ hôn cát bụi

gió
đốt cháy thời gian
mưa xuống đời điêu tàn suy nghĩ
biển cả giọt tim say
mùa hè yêu thương nắng đổ
thanh xuân
bụi phong trần huyền hoặc
mùa thu chết
ánh bình minh chồi mọc
yêu kiều bản tình ca mây bay
dịu dàng bàn tay luyến ái
gọi thầm cơn mưa
trí nhớ quẩn quanh bờ vai tựa
đợi xuân về
trưa nắng

 

mộng thần kinh

vần thơ lạnh
dòng chữ ngu ngơ
hóa đá tâm hồn tuổi trẻ
thời gian như hoa lá
dung nhan
cánh én chao nghiêng mùa đông xứ lạ
bão hoàng hôn
rượu linh hồn ngoài cửa
võng nghĩ suy
năm tháng bước đi mộng mị
ánh trăng cuồng vĩ
đêm huyền mơ
ngả nghiêng đôi bờ thác lũ
loài người đi chơi
tình bồi hồi cát bụi
ngưỡng vọng chân trời
sao ảo vọng lung linh
nuôi bóng tối chôn tình người thức thổn

thiên thu
vầng trăng xa lắc
ngục tù nơi con tim mệt mỏi
hóa trang giấc buồn
gột rửa tâm can
cho ánh sáng lan tràn thủy nguyệt
ngày
mặt trời ôm bóng
hồng thủy trần gian
muộn phiền xây thành lũy
chim bay lên ngọn tinh thần
bước chân ngày tàn kiên nhẫn
thâm tâm vương vấn
mộng thần kinh

 

trăng tan

đốt vầng trăng nhỏ
sóng vỗ đôi bờ
dòng thơ hiền cũ
linh hồn võng đưa

trăng khuya mùa hạ
dầy dạn làn da
tình nhân đỏ mặt
ưu tư điệu đà

bóng chim hút mắt
tình xưa ngút ngàn
chân tay lấm lệ
rượu đêm vai quàng

hồn người than thở
tình người nắng loang
vần thơ xanh biếc
uống dòng trăng tan

 

nhịp vỗ

rừng câm
lặng tiếng sóng
nhánh đau thương rập rờn
bãi cát đời bóng lở
chơi vơi dòng sông huyệt mộ
nghìn trùng đêm cách chia
nỗi buồn vần điệu cũ
thao thức trăng đợi gió
vang vọng hồn thơ gọi sầu
tri âm bóng đời hớt hải
đâu phải
màu thu tàn trước mặt
lận đận trái tim sợ hãi
nhớ cuộc tình nằm ngủ hôm qua
vàng trong nắng mùa thu hoài vọng

nhánh phiêu bồng
sóng tương tư một thuở
con nước lên
bóng hạc lẻ loi cô đơn ngày tháng
sục sôi ý nguyện
bạc đầu thời gian
ý nghĩ trôi tràn ra biển
hoa hồng nở
nắng rụng vàng năm tháng
nhịp vỗ đôi bờ.

 

gió nghèo

gió nghèo
gày hai bàn tay
lênh đênh ngày tháng
phiền muộn đâm chồi
hạnh phúc sẽ tan vào hư ảo
mây sa mù
vũng trời buốt lạnh
lá vàng úa
chân mây êm ái
thiên đường vực sâu
nguyên thủy hành tinh lạ
chén rượu nồng uống cạn một mùa thu

gió nghèo
vần thơ leo thang
ai đánh mất mối tình hằng mong đợi
vô tư hồi ức
rười rượi tháng năm đời bươn chải
ngày dài
nằm trên sông
cánh buồm hứng hừng đông trời rạng
lãng tử vết thương
ấp ủ niềm vui ngày tháng
giấc mơ
ngủ vùi trong vũ trụ
điệu dịu dàng

mây bay
hoàng hôn chiều bàng bạc
tháng ngày
quay quắt

 

hư không

nắng nhạt đầu mùa
lá đung đưa xanh mắt
hồn thơ rơi rụng quanh vườn
sương gió đìu hiu trĩu quả
gió mây gọi hồn cơn bão
đêm phiêu du
trăng tự tình ngoài cửa
tan tác đường xa
phím tơ lênh đênh ánh trăng ngà trước mặt
đầu cành
giấc mộng nhẹ nhàng vô tận

loang loáng
nghe gọi hồn nhau trong nỗi nhớ
vườn thơ ngả màu
trăng cũ bóng chìm sâu
đêm ca nhạc
trăng quay tròn vũ trụ
chiếc lá trôi theo dòng lũ
bóng mát thương yêu
vườn đời huyền diệu
phép lạ
tinh cầu khai phá
nguyên thủy tình yêu
hư không bóng tối

 

sương khói

mùa đông
gió buông màn
tuyết ngoài ngõ
chân trời dừng tia nắng
nồng ấm bàn tay
rét buốt thịt da
còn vang vọng nghìn thu để lại
mây hồng thắm
nụ hôn hàn băng
khi trái tim rớt ánh mặt trời trước mặt
vần thơ
giọt rượu hồng tươi
mùa đông đến có gì đâu phải sợ
nửa đời chan chứa ưu phiền
nửa đời quay lưng úp mặt

chơi vơi
nắng hiu quạnh
tình không một gợn mây
nỗi buồn nằm trên tàu lá
khói sương mịt mù phong tảo
suy nghi lang thang về hai miền xa lạ
giấc mộng muộn màng cánh tơ ngà lạnh cóng
tiễn đưa năm tháng
nhuộm vàng không gian
lênh đênh bài ca mộng mị
góc tâm tư rớt trên vai
bâng khuâng hồn sương khói

 

thế thôi

mảnh hồn
ghép vào thành hình hài tội lỗi
dòng sông chia nước ra thành trăm ngàn con sóng nhỏ
lao xao
mặt trời xô lệch
hoa cỏ may
bước chân chiều rơi khẽ
ai đánh mất trên tay nụ cười tuổi trẻ
ai chống gậy ăn mày thời gian
để năm tháng cồn cào con sóng lở
không hỏi
vẫn những vần thơ trong sáng
vẫn những mùa tuyết bay và bàn tay hiu quạnh giữa đời
có chăng
đời tàn là màu tóc bạc
muối mặn thời gian, hạn mưa nắng

thế thôi
lững thững tháng ngày
hồn tựa cửa
bồn chồn dòng thơ siêu thực
chân đi vòng quanh nỗi nhớ
gánh cuộc đời trên vai
nhẹ tênh tay nải
mặt trời song hành cuộc sống
trăng rơi

 

lênh đênh

rừng mơ
hoang vu tháng ngày
tóc ai chải
suối mây bay
mùa thu 
bờ vai sương hoa cỏ
mênh mang 
ngẩn ngơ lòng thổn thức
suối mơ 
mịt mù thương nhớ
bao lần gió nổi ra khơi
chấp chới chân trời ngụp lặn
ý nghĩ vắt vai
lệ chảy dài năm tháng

bỗng 
đất vỡ ra 
hồn gửi tình trong đá
phù du ngọn gió 
điệp khúc u mê
nỗi buồn luồn qua khe cửa
đi tìm năm tháng 
quên đường về
mang trên vai mùi cỏ lạ
hiu hắt nghĩ suy
tàn cơn mộng mị
nắng trong tim
bí mật dấu yêu
lênh đênh hồn hoa lá

   

chợt mát

chiều trôi nắng lở
văng vẳng xa vời
hoàng hôn bải hoải
hong trời nắng vơi

vẫn là nỗi nhớ
tuổi hồng trên môi
vẫn là mong đợi
niềm vui cuối trời

buổi chiều chợt mát
một bàn tay hiền
chung dòng kỳ diệu
hai miền thương nhau

mây trôi chiều tím
gió màu hoàng lan
hương ru mộng ảo
quan san lam chiều

cất vòng kỷ niệm
nuột nà bàn tay
hư vô gió gọi
u mê tháng ngày

chiều loang nhung nhớ
nắng trong thẫn thờ
khung trời ngọn cỏ
xanh đời cô liêu

nắng thôi tay vẫy
ngày tàn mây bay

 

nắng xiên

nhánh xuân
mây khoe sắc
hoa sáng tươi nụ cười
trí não bắt đầu vào vùng tưởng tượng
chim báo bão
gió đại ngàn lũ cuốn
vũ trụ khoanh tay nhìn cuộc sống
chia tay người ấy
khúc biệt ly
chia cắt tim thành nhiều ngăn nhiều hộc
trồng cây thương yêu
mộng xuân thì tuổi hồng năm tháng
đêm rũ rợi
trăng ngọt ngào ánh sáng

bóng lẻ
sông quạnh hiu
nỗi nhớ hai đầu nghiêng ngả
nước cuốn trôi
dòng sông không hẹn lời chờ đợi
hồn tả tơi
nụ cười nham nhở bào mòn năm tháng
chôn quá khứ giữa dòng đời bội bạc
bóng ai
ngàn thu ngóng đợi
nước xuôi dòng
hồn khép cửa
nắng xiên

 

lời trăng

ngơ ngác biển sóng dạt dào
lời trăng cầu nguyện ngọt ngào ý thơ
thuyền chông chênh sóng vỗ bờ
bến chờ lời hẹn tàn phai thu về
mây lữ thứ gió mơ hồ
bầu trời nghiêng ngả giọng đà quan san
se lòng tình ái vách ngăn
ngọn ngành tâm tưởng thắm màu thịt da
ba thu gửi bóng mây già
heo may tình muộn màu thương mặt hồ
nụ hồng người gửi gió đông
đào nguyên trải thảm gót hồng thanh cao
nét duyên giấc mộng tiên vào
hải hồ vang vọng giọt đào máu rơi
tâm tình một chút thảnh thơi
niềm vui mát mẻ như cơi đựng trầu
giơ tay vén lệ mi sầu
nuốt vào từng chữ say lòng từ tâm
mây bay tuyết trắng tần ngần
ừ thôi gửi tặng một phần nhớ nhau
duyên hạnh ngộ mắt ngàn sao
hồn xinh nắng đẹp nghĩa tình thủy chung

 

bình yên nỗi nhớ

giấc mơ
bình yên đôi bờ sông lở
lời hẹn thề đưa đón
mùa xuân ngoài cửa
đêm hoàng lan
sóng vỗ ngọt ngào năm tháng
xin cho em
giấc ngủ muộn màng
gió mát thương nụ hồng một thuở
nắng an hòa
dịu dàng tình thơ êm ả
hơi thở mềm trên môi
nụ cười đi về sớm tối


tiếng hát
cung đàn
bàn tay màu nhiệm
xao động con tim
đam mê tình si hạnh phúc
yêu nhau quá khổ hóa liều
đời say đắm mênh mông
sự mềm yếu trời ban cho sức mạnh
sông Tương
nền thơ vũng nước

bước qua

đường vào huyệt mộ
cạn kiệt nước mắt người
gió mùa thu thoang thoảng
không gian tràn ánh sáng
hồn một nơi thân xác một nơi
mỗi tối tìm nhau họp tổ
hồn thơ lôi ngược năm tháng
gió lừng khừng thổi động chân trời
nhói lòng từng cơn chớp giật
day dứt hàng thông
ai đắp lòng hai mộ
chôn gì đây chẳng biết
chỉ biết rằng tiếc thương ,thương tiếc vô cùng
mỗi sáng người trở dậy

nguyên vẹn một bầu trời
bản tình ca mỏng mảnh
rã rời năm tháng
giây oan nghiệt phũ phàng
thi nhau đến trèo qua song cửa
đường đời bậc thang
bấc nặng hơn chì
chuyện được mất như trò chơi con trẻ
đánh đổi trái tim
gieo hạt mùa xuân chua chát
kỷ niệm nở hoa
ước mơ vỡ òa trước mặt
ngày bước qua

 

tuyết lở

cổ thụ mùa đông
nguyệt mỏng
chút lá bơ phờ
sương lạnh run cây
lừng lững đâu đây
gió hờn căm cuồng giận
cành trơ
tuyết khoác vai
nắng héo
trời đông huyệt mộ
suy nghĩ điêu tàn
gió bụi dìm ngày tháng

cổ thụ
mây họa tiết bầu trời
chôn vùi dĩ vãng trong sương lạnh
tình yêu cội rẽ
ươm chồi ủ hoa
tất cả nước non trắng xóa
long đong tuyết lở
ngây ngây một kiếp người
sợi mùa xuân cây lá chòng lên mắt
lạnh giá thế gian
nắng về bên con tim mỏng
tê cóng
băng tan

 

xẻ

ánh đèn
chập chờn giấc ngủ
chìa khóa cuộc đời
dòng nhạc mê thác suối
dìu nhau
ước mơ bay vào vũ trụ
bóng tối địa đàng
thần linh che mắt
trái tim
thả trên cầu
suối tóc mây cuộn chảy
bài thơ chạm mặt trời
đêm vỡ

điệu hát
chơi vơi
bến sông vắng
hồn thơ ngọc thạch
sân đình
đêm hào quang
mộng ước đầy vơi
xẻ đôi trái tim rong ruổi
mênh mang dòng sông trắng
sóng vỗ đời thủy chung

 

nghèo như hơi thở

sa mạc
gió tự tình
dòng sông già cỗi
đêm say
hương vị trên tay
mở hồn cho thiên đường trong mộng
gió hôn mây
tâm sự vần thơ xanh biếc
thuận hòa nắng mưa
hạnh phúc sẽ cho mùa quả ngọt
ánh sáng
rọi vào tâm can ngày tháng
ủ ươm nỗi nhớ đi về
gieo hạt gió giữa đất trời che chở

mộng mơ
thành đạt nụ cười
nguồn cảm hứng cho vần thơ thánh thiện
mây quá khứ
giả dối bàn tay vay
nụ cười chân-thiện-mỹ
gửi gió theo tháng ngày
biến giấc mơ nghèo nàn như hơi thở
suy nghĩ vụn vỡ
tháng năm tàn gió lạnh mùa đông
vùng sáng tối chung vui nhịp thở
bỡ ngỡ

 

lá sầu

gió gày
mùa thu nắng rụng
ly rượu vơi
tình người cạn chén
nẻo đường vàng năm tháng
dặm đèo chênh vênh
tâm tư mọc hai hàng
giấc ngủ tràn dưới mộ
ôm phiến lá sầu
xanh xao thiên cổ
chim bay
chợ hoàng hôn trước mặt

nắng rọi
hồn thơ vàng lá
âm vang năm tháng cồn cào
dung nhan trời se lạnh
chao nghiêng nỗi nhớ
yêu tuổi thơ
mộng đôi bờ cát lở
bóng thời gian
gió lạnh vần thơ
cánh én nghiêng chao trời thương nhớ
ngọn lửa hồng
ly rượu phá cơn sầu
tình cao lâu một thuở
cung đàn
vầng trăng phân nửa
đam mê

 

trước mặt

nghĩa địa
ngày trước mặt
vườn hoa tình yêu
cõi vắng
thiên thu cuộc đời
phiền muộn năm tháng
chấm dứt cuộc tình xót xa
mùa thu sẽ già trước tuổi
mây đưa tang
hoa địa đàng mừng tuổi
không gian
vũng hồng hoang ngợp thở nắng mưa tràn
theo ai bước về trăm năm vô vọng

cuộc đời
nay mai chấm dứt
tro tàn năm tháng để lọ thủy tinh
phút giật mình hiện hữu
chớp mắt thời gian
phút giây tồn tại hủy diệt
bầu trời thay áo mới
suy nghĩ dâng trào con tim
lang thang tâm hồn không bến
hư không
ánh mặt trời trước mặt
xương cốt bay

 

dở dang

những suy nghĩ dở dang
hình cánh én
mộng tàn canh
mang gió mưa về
treo trên đầu sợi tơ hy vọng
cất ưu phiền hộc tủ thời gian
trên tay
niềm vui chìm nổi
tương tư
màu lá mới
giấc mơ
đựng gió đông

tim hồng
chia đôi tình ái
ái ngại
tháng ngày tình trọ
mùi thịt da ngọt ngào hẹn thề
vần thơ
phút thiên đường tuyệt diệu
năm dài mệt mỏi bàn tay leo
trước đời
tình không tỉnh mộng
chiêm bao
vô vọng ánh trăng đào

   

nhánh phiêu bồng

hư ảo
vầng trăng thiên thu
ánh sa mù
cuộc đời phiền muộn
vũ trụ quay
gió lở sóng khơi
tình héo hắt nỗi sầu đong vạn bến
nắng phiêu du
ngỡ mùa thu trở lại
vạn nỗi niềm
sao lệ trên tay

rượu nồng
mùa thu mới
vần thơ huyền diệu
hợp tấu yêu thương
thiên đường
hành tinh xa lạ
vầng trăng trên từng phiến lá
cả trời thơ trong mỗi chén rượu mê

lời tình tự
nghiêng nghiêng màu mực đỏ
huyền thoại
ngập ngừng nỗi nhớ
ướt hồn
sau lưng mây khép cửa
gió đông
nhánh rẽ phiêu bồng

 

đảo hoàng hôn

sơn khê đời cô lẻ
gió hẹn cỏ sương thề
thiên đường phân hai nửa
mịt mùng cơn bão khê

chót vay đời cỏ dại
mật ngọt tim đôi bờ
vần thơ hồn than thở
tinh cầu trên đỉnh mơ

liễu bay vào giấc ngủ
xiêm áo dốc sương mù
linh hồn chìm đáy biển
sóng vạn đời ngu ngơ

đôi uyên ương tuyệt diệu
chung bóng đảo hoàng hôn
bơ vơ triền giông bão
êm ái đời bên nhau

huyền diệu con tim khát
thiên đường thẳm vực sâu

 

đêm tình nhân

trăng lên
cơn sầu chưa lặn
giọt buồn
rơi trên lá
trăm con sông tiếng sóng lặng câm
đôi mắt trùng dương mùa hạ
cuộc sống chảy quanh co
đường vào huyệt mộ
hoa bình minh lặn
trăng tàn
rã rời thân cát bụi

ngày vàng
nuối tiếc thời gian
để đau đớn quàng khăn kỷ niệm
nhọc nhằn nghĩ suy
vàng thao thức đợi chờ
biến giấc mơ thành thân con tằm nhỏ
hộc tủ
đựng thời gian
nhánh phiêu bồng tương tư màu lá mới
chìm nổi
đêm tình nhân cuộn chảy.

 

gió lở

tháng ngày
bầu trời cát bụi
quanh ta không còn loài người
bóng tối đi về loang lổ
thiên đường
giọt sương đọng
đất lở sông trôi hận thù dĩ vãng
mặt trời ngủ say
trăng mùa thu lạnh nhạt
chỉ còn dế giun cóc nhái tiễn đưa
sóng hai bờ gió lở
đêm thần kinh
linh hồn xao xác
bến sông đêm
bóng ai chờ thấp thỏm
vũng trăng
ngôi mộ vàng bàng bạc đêm say

ngày ra
mây hồng thủy
trần gian
tràn ngập muộn phiền
bụi trần dựng nhân tình thế thái
đắp lòng
ngăn mực thủy triều dâng
trăm năm đâu còn nghi ngại
nhỏ xuống đất hạt sầu vĩ đại
hỡi ai

 

chờ

mặt trời qua đường
ưu tư ngồi nơi cửa
lá khô
dòng sông cạn
suy nghĩ sót lại chút trăng tàn
đuổi quá khứ về nơi không ngày tháng
gió mây đạm bạc
bụi phù du
giữ cuộc sống thiên thu nơi nghĩa địa
không gian yên tĩnh
thần linh ngủ vùi
chôn xuống đất những nỗi đau quằn quại

ngày
rủ nhau lăn xuống vực sâu
nắng mưa cúi đầu truy điệu
soi gương thấy mùa thu già yếu
đông còi quấn khăn tang
chồi non mọc
cây thay lá
con đường ảo giác cuồng quay
bóng mây che khuất đời khất thực
chiêm bao chia quá khứ thành hai dòng siêu thực
đêm vô cùng trong sáng
trăng reo
cuộc tình cũ chờ người mở cửa

 

hạt thu

mộng ước
thời gian dở dang
khói trắng một vùng kỷ niệm
cõi tạm
cuộc đời năm tháng
tàn bay theo lá mùa thu
trăm năm còn lại chút tro tàn thức thổn
mây quá khứ
chở ưu tư như con thuyền tơi tả
nhịp không gian dồn dập từng hồi
hạnh phúc phù dung màu lá đỏ
tháng ngày trên tay
mưa lửng lơ
thiên đàng
dấu chấm than một thuở

chợt
chơi vơi mùa thu quạnh vắng
hồn thơ đong đưa
nắng vàng rơi rụng
gió mùa chuyển hướng gọi đông sang
rộn ràng tuyết bay ngoài cửa
tiếng ca lênh đênh ngày tháng
một mặt trời vụn vỡ tâm can
phím tơ tình xưa xào xạc
bâng khuâng sương khói
rớt hạt thu rơi
hồn ngoài cửa
bào mòn suy nghĩ

 

gió hạ

hư hao cỏ cháy
tâm sự tràn vai
nắng hạ tháng bảy
đỏ gay bóng ngày

tìm nhau trên phố
niềm vui đợi chờ
nắng còn đứng cửa
đêm về sông thưa

mùa hạ trên tay
vòng quay mệt mỏi
khát khao tay vẫy
bơ vơ bờ vai

gió hồng má đỏ
sầu giăng vơi đầy
cơn mưa đau tát
tàn phai tháng ngày

đêm về gió hạ
mùa hè buồn tênh

 

một lần

một lần chân bước
kinh thành ngả nghiêng
gió mưa vó ngựa
tình lên cao trào

tuyết sa nguyệt lộ
sương phủ gió gào
ngàn dâu mộng đổ
thủy tạ đêm sầu

giàu hai con mắt
nghèo bàn tay mê
tình trong heo hắt
giọt sương đêm về

bạc màu vũ trụ
hồn nhiên chân quê
nhân gian ly tán
chiêm bao não nề

xanh xao ngày hạc
đổ xiêu nắng hè
một vùng trời đất
chôn dòng sông mê

hư vô tay hái
mây đời lang thang