chẳng thành mưa

đan áo
mùa đông lạnh trí nhớ
tiếng hú của màn đêm
huyền thực
khởi đầu vầng trăng hò hẹn
thành phố nghèo nát từng trận gió
những tiếng nấc của đêm
tìm trang sách
thô bạo dòng người
nối dài tình trong hò hẹn
dòng suối chảy
đời thực hơn mơ
trơ nỗi nhớ trận gió mùa dang dở
lá đỏ
nụ cười vội vã
quê hương đứng bên đường
gặp nhau giữa phương trời xa lạ
vội vàng
tháng giêng vơi một nửa
xuân sẽ già xanh rì suy nghĩ
mùa hạ gió bay đi
cặp môi hồng
mơn mởn chiều hôm
gió lượn tình say cánh bướm
quẳng xa nỗi nhớ
sương mù chẳng thành mưa

tiếng cười đêm

dòng sông trên cao
dịu dàng dải lụa
lửa cháy ngàn đời
chênh vênh xót thương
lũ xoáy
xào xạc cơn gió thổi
người đứng đợi ngày vương
trong thanh mát ngàn xa vời vợi
ngậm ngùi sương khói
no nê vạn sắc màu
đêm thổn thức trăng dâng đến ngực


say đi em
phấn hương êm ái
tha thướt yêu đương
rồi một ngày
ngả nghiêng trời đất
thiên đường điên rồ xác thịt
chập chờn biển gió hồn say
não nuột tiếng mưa lửa tình sụp đổ
đêm thủy nguyệt
mặt trời trôi khuất
giết một tiếng cười vay



gầy gò giá lạnh

chiều tối lạnh
mỏng manh sợ hãi
ngày yêu đêm không trở lại
lầy lội nghĩ suy
men như ngọc thời gian rạn nứt
ủ say
câu thơ ngã vấp
áo dài bướm trắng còn bay
thuyền mơ cập bờ oán hận
bầu trời lớn
hồ nghi mệt mỏi
tìm nhau dưới hoàng hôn đổ nát
mở to đáy mắt
sự thật gầy gò giá lạnh
nhếch nhác buồn vui
vỉa hè phố cũ
mắt nhìn mệt mỏi
bão giông chật kín chân trời
năm tháng cũ chối từ kỷ niệm
chờ đợi hoài công
đêm trăng nhập cuồng trang sách
rộn rã sóng cuồng
xa lộ thơ

lộng lẫy vui buồn

chiều lả lướt
nụ cười rớt ngọc
màu say thổn thức hồn mơ
khúc nhạc trên đầu gió nấc
đêm hợp cẩn
vui buồn lộng lẫy
huyền bí trao nhau những gì đã hẹn
ngày nhỏ
thời gian xuyên bóng tối
choáng ngợp đêm ngày
mặt trời vỡ đôi
ký ức cuộn tròn bên trời đất rộng
mùa xuân
đứng mơ trước cửa
những ngọn lửa xanh trên ngàn biển gió
đàn cò trắng
khói biếc bay
cát trắng
râm ran cầu nguyện
địa chỉ tuổi thơ bỏ đói
số lẻ đang chờ
người chắp tay
đường trần gian mờ đục
nuốt tiếng cười
há miệng đớp sao rơi

cơn mưa

cuộc đời buồn
trái tim thất lạc
thơ giờ đã mất
người ở nơi đâu
ấm ức cơn mưa
nông nổi thời trai trẻ
xô nghiêng nhịp sống
trái đất cong
giấc mơ cạn kiệt
mưa mòn sợi tóc rừng hoang
hàng chân giữa hai màu lá
thương và nhớ
ngày vui ngoái lại 
nụ cười ngày xưa cũ héo
gió cuốn
cơn mưa khóc cuối mùa
mơ màng thảo trang lầy lội
hư huyền mộng ảo
lang thang lối đi về
thiên đường phù dung ngồi khóc
chiều sắc đỏ
rạo rực hẹn hò
phía mưa bay


giọt nến

gió ốm
chiều lạ lùng lạc lõng
khói trắng hoàng hôn mệt nhọc cuộc đời
rung rinh trơ trụi phố khuya
nguyệt hoang
góc vườn gục ngã
đêm chia tay
chập chờn bờ đá dựng
những mảnh vỡ thời gian bồng bế tháng ngày
đôi mắt bàng hoàng cỏ cháy
thu lạnh
cơn mưa đen
nghĩa trang thành phố
những tiếng chuông cũ nát ngày xưa
ám ảnh vầng trăng phố núi
tuổi thơ gục ngã
trăng vơi một nửa
đêm cuối cùng phơi màu sặc sỡ
con thuyền trôi trên sông
trong buồn thẳm
nỗi đau lên cơn sốt
kẽo kẹt thời gian
nắng cháy ngang đời
những giọt nến
chầm chậm ngày đêm
chảy trôi nguồn cội

 

trơ trụi heo may

chiều sương mù
nỗi buồn rơi trước cửa
hoàng hôn mỏi cánh chim xa
chảy dài dòng sông êm ái
đêm
quẩn quanh suy nghĩ
chiêm bao bên đống lửa
lửng lơ nụ cười
ru đời trên tay
thiên đường mùa thu dìu dặt
nảy mầm mùa đông
khoảng trời chùng heo may tầm nã
chuyện tình vầng trăng tiễn biệt
cơn gió say
cảm thông tiếng khóc
thơ cài mái ngực
nông nổi khen chê
chết trong rừng hoang mộ lá
buổi chiều vô tội
bụi bám chân trời
phút danh thơm hằn sâu ký ức
ngày thay máu
trơ trụi heo may






những nhát cuốc

cơn mưa bay
giấc ngủ mê gió lụa
thuở tóc còn xanh thơ trắng xóa
tia nắng
cánh đồng ước vọng
những nhát cuốc xoáy vào da thịt
vùng mặt trời ngoài sông
miền đất lạ
hái quả yêu thương
con sóng lớn vỗ đời tàn tạ
chiều mây
quê người vay lữ thứ

trận gió cuốn lăn mặt trời góc bể
đêm
khoảng cách kéo dài
bầu trời là bình rượu nho
trong trí nhớ ngoái nhìn hoài vọng
mùa đông
lao đao giấc ngủ
lặng lẽ những điều tan vỡ
những nhát cuốc đang tìm
con đường mòn
trái tim trong lồng ngực
tha thẩn lăn