chợt thức bâng quơ

chiều đợi trăng lên
ngơ ngác thuở ban đầu lá rụng
nỗi buồn chiếm cứ
tóc dỗi hoàng hôn
bồn chồn vơi đầy màu sắc
đêm bùa mê
mặt trời nghiêng chiều muộn màng trăng thế kỷ
duyên già
ai mua tôi bán
đêm dài chải chuốt lê thê
con đường heo may
lở bồi cô đơn chống chếnh
tím nhạt phù sa
buổi chiều tan vào ly cà phê dang dở
lưng lửng buồn
đến bên bờ địa ngục
tìm dấu chân thiên đường
thuở yêu mơ
gió lay bờ giậu
tương tư trên đường phố
mỗi chiều chợt thức bâng quơ
đêm xây mộ
cơn mưa đầu hạ
vầng trán mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét