vết chân quá khứ

đời chớm lạnh
bồi hồi ngực sóng
gió thổi mùa thu hương cốm mới về
ngày đi không ngoảnh lại
quê hương xa
cánh đồng thơm bát ngát
hồn xưa vọng cánh cò
hơi thở mặt trời
hoàng hôn đắm chìm suy nghĩ
trần trụi đêm
dửng dưng vầng trăng qua cửa
đau khát một đời
chiều  vuông cánh én
phảng phất  ngậm ngùi
kỷ niệm một dòng sông
giơ tay
ôm mối tình tuổi trẻ
chài lưới một ước mơ
đường đời chia nhiều ngả
kẻ cuốc mướn đêm đông
đi ra từ quá khứ
nỗi cô đơn không màu
ngẩn ngơ cây bàng trước cửa
bước chân trần
hằn khắc bờ tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét