lửa đọng trên môi

ngày khát
biển chờ nơi cuối đất
thời gian đi trên mái tóc phai màu
thành phố ngợp trời gió dậy
tuổi  đang yêu
hoa cười trong vắt
đánh thức mùa đông chật hẹp
ướt lạnh không gian
sông trôi lười biếng
những nỗi niềm để ngỏ
bập bùng thương nhớ
giọt đêm rơi rớt tinh thần
buồn vui dọc ngang tâm sự
chiều mơ mộng
đường mòn về quá khứ
đốt ngọn lửa chín đỏ thành tro
bữa tiệc sau lưng chết trong gió mục
ngày tận thế
cầu vồng trơn trượt
những đớn đau dư thừa
chìm sâu cộc cằn ngọn lửa
đi qua thời gian
sóng xô bờ khát vọng
bên kia cuộc đời
lửa đọng trên môi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét