cỏ vàng

bến chiều
mộng ban sơ hun hút
bóng nghiêng mọi ngả
niềm vui mất tự bao giờ
màu muôn năm
những cánh chim tàn tạ
tai ách cuộc đời
chập chờn hoàng hôn
ngấm lạnh mặt trời
ngày tàn tro reo rắc
vi vu nhạc buồn trăm năm
cơn mê đen
bàn tay trắng
nợ phu thê trầy xược
trận cuồng phong ngơ ngác cuối cọn đường
xuôi dòng nước mắt
tiếng thở rụt rè
con đường đất màu xanh mắt lệ

cỏ vàng
đời sống lang thang
buồn hay lây
thấy mình đã chết
nắng buổi chiều
bâng khuâng quạ kêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét