đến rồi đi

duyên mới
nắng quê mùa
giấc mơ cổ đại
giọt nước trong
cánh buồm heo hắt
đêm mảnh tình trôi
xa bến bờ
lũng sâu chờ đợi
chập chờn mưa bão rượu trên tay
ảo giác
cõi bao la bình lặng
thu vào tiền sử nguyệt chưa tròn
mặt trời héo rơi giữa lòng ưu uất
bản nhạc thời gian
ngày thất truyền không đáy
hạt bụi màu giọt lệ đang say
ngồi trên thác
ngày đến rồi đi
còn gì để nhớ
chót đam mê
đứt buồn tình lở
khói sương về chiêng trống hoang vu
khúc giao thừa
mặt trời ngoài hiên ngủ
chớp bể mưa nguồn nổi giận cơn mưa
ngày vô vị
đen bạc cõi dư thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét