học

Đi một bước lại dừng lại một bước
Chẳng vội vàng chạy tít chạy nhanh
Có như thế mới biết nhiều biết thật
Cứ chạy nhanh chẳng biết đứng nơi nào

Đời là những chuỗi ngày rèn học
Học cuộc đời học vấp ngã khổ đau.
Có như thế mới lớn lên đứng dậy
Từng bước đi từng mỗi bậc thang đời

Nói thì dễ làm mới là thật khó
Học mọi người rồi lại phải soi gương
Cả đời học chưa thấy đâu là đủ
Càng học thêm càng thấy dốt thêm nhiều

               

28 nhận xét:

Nặc danh nói...

Học,học nữa,học nhiều,học mãi.Học bao giờ thấy tím tái hai tai.

Nặc danh nói...

Học nhiều quá sẽ trở thành Thất học.Học 7 điều Bác Hồ dạy bé ngoan.

Nặc danh nói...

Học nhiều quá sẽ nổ tung cái óc.Như bom nguyên tư ở Hi rô si ma.

Nặc danh nói...

Học gì nhiều để trở thành bốn mắt.Nhìn một người lại hoá thành hai.

Nặc danh nói...

Người thấy dốt là người sẽ thành giỏi.Người cho giỏi là người chẳng biết chi.

Nặc danh nói...

Học cả đời cũng chỉ là biết tí.Vì trên đời có tỉ tỉ thứ cơ.

Nặc danh nói...

Biết như thế đã là điều đáng quí.Vì con người hay khoe mẽ ta đây.

Nặc danh nói...

Người đời giống loài ễnh ương,chão chuộc.Bụng rỗng không kêu ộp ộp cả ngày.

Nặc danh nói...

Người hiểu biết là người như không biết.Chỉ đi học mà chả muốn làm thầy ai.

Nặc danh nói...

Học mới khó chứ làm thầy quá dễ.Chỉ có trò chứ thầy có bao giờ thi.

Nặc danh nói...

Thầy nhiều lắm,thầy đầy đường,đầy chợ.Thầy trong trường,thầy ở cả quán bia.

Nặc danh nói...

Học nhiều nữa,học không cho ngừng nghỉ.Học cả đêm,học cả tối,cả ngày.

Nặc danh nói...

Học như thế đầu ông thành bụng voi mất.Học làm sao để đầu bé đít to.

Nặc danh nói...

Việc học hành nó như thùng không đáy.Vào đầu này nó lại ra đầu kia.

Nặc danh nói...

Học thấy dốt mới được nhiều,được nữa.Còn giỏi ròi thì học để làm chi.

Nặc danh nói...

Chả bao giờ được cho là giỏi.Chỉ người nọ hơnngười kia thôi.

Nặc danh nói...

Học cũng có rất nhiều cách học.Học cái này liên hệ cái kia.

Nặc danh nói...

Học một cái suy thành nhiều cái.Học cho xuôi ,phản biện ngược chiều.

Nặc danh nói...

Học khái quát ,rồi học mổ xẻ,học cách nhìn từ nhiều phái nhiều nơi.

Nặc danh nói...

Học trước hết tìm cho mình lẽ sống.Học bao dung và lòng vị tha.

Nặc danh nói...

Học trước hết rèn mình khiêm tốn.Học thương người và biết hy sinh.

Nặc danh nói...

Học để giảm thói hư tật xấu.Thói hợm người,hợm của,hợm thân.

Nặc danh nói...

Học để thấy mình là nhỏ bé.Như muôn vạn triêu triêu sinh linh.

Nặc danh nói...

vẫn còn sống,vẫn phải còn học hỏi.Có như vậy xã hội mới văn minh.

Nặc danh nói...

Học để biết,mới chỉ là hiểu biết.Biết được rồi phải rèn luyện bản thân.

Nặc danh nói...

Học mà rèn đã là người ngộ đạo.đời chỉ học để nói phét ,doạ nhau.

Nặc danh nói...

Học cũng còn phải để mà tiêu hoá.Không học nhiếuẽ ngộ chữ,ngộ thân.

Nặc danh nói...

Học để biết rồi bảo chưa đi học.Để học thêm,học nữa,học nhiều.

Đăng nhận xét