chạm vào lá

thời gian đắng
giữ cuộc chơi thầm lặng
con đường nhân gian phố chợ đông
sợi tóc bạc sắc không rỗng tuếch
tưới rượu thả lời vào mây
dã tràng
đi hết vòng đời
năm tháng trói đời trai trẻ
sông long đong vô tình chiếc lá
bồi lở đôi bờ nghĩ suy
kỳ tích
bóng xưa hiện hình
ngực căng tràn nhịp điệu
bàn tay xòe ngọn lửa
thần linh lung linh
chạm tay vào lá
gió lộng rừng khuya
thơ lãng đãng màu thiền nhớ thương hồn tuổi trẻ
rượu phong lan
nhấp nháy vì sao mới lớn
vườn xuân
nở đầy hương yêu
thánh thiện dịu hiền
mềm non nước
hoan lạc đào nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét