một đêm thức dậy
chim bỏ vườn cây
đại dương ảm đạm
vực bể đêm ngày
thu vàng lá gạch
mộ hình trái mơ
trái tim trả nợ
đêm buồn buổi trưa
lang thang gió quắp
quạ khóc trên sông
nụ hôn cúi gập
buổi chiều rỗng không
yêu nhau buổi sáng
ghét nhau buổi chiều
tầm xuân vỡ mộng
trămg nằm dưới sông
đìu hiu thương nhớ
tịch liêu trần ai
thu vàng hớt hải
đau hồn Liêu Trai
vén mây khoe tóc
hàng mi biếc cong
lời thơ ngọt đọng
lơ đãng chuyện lòng
bao giờ nguyệt thực
muôn sầu mênh mông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét