ngày ra trăng mọc

nhánh mộng
cành mưa dột nát
đìu hiu trải rộng mặt sông
mấy chục năm quen thân nguyệt khóc
vụng trộm
mùa xuân ngập ngừng ngoài cửa
nắng cài then sương trắng hững hờ
chiều lạnh
không gian khô giọt nước
bình yên tháng năm
đêm nghiêng
trăng xưa không ngọt
lẳng lơ hồn thơ
xoay tròn êm ái
chếnh choáng bước đi mềm mại
hồn bay
ngày ra
trăng mọc ban ngày
đêm khấp khểnh vấp trăng màu lạnh
soi gương
thơm thơm ngã ba đường
rưng rưng mười phương tám hướng
lưng chừng đau
trường giang lắng xuống
mộng bốn phương






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét