đêm thao thức

đêm thức
gió lay hồn lạnh
trăng biệt ly đang tuổi xuân thì
ngõ vắng
hương yêu khoái lạc
hồn trôi muôn kiếp ngỡ đâu xa
cầu nguyện
bọt hư vô vương vấn
rưng rưng nửa thực nửa hư
tình dậy sóng hương hoa kỳ bí
nghe thế gian say
tóc khóc òa tuổi trẻ
buồn lây đến cõi vô cùng
tiếng ma kêu giật mình mây nước
thuở đang yêu
rụng rời tha thiết
mê mẩn kỳ bí lớp hào quang
gió nhiệm màu hàng châu triết lý
say mê
màn đêm ngà ngọc
đi tận cõi vô biên
đọa đầy niềm đau ngụp lặn
vỡ ánh sáng
chuỗi cười lở núi
trăng gương vằng vặc mùa thu
trên góc trời sắc không xanh biếc
đợi người
xôn xao thơ rụng
mịt mùng khơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét