đêm buồn day dứt áo

độc ẩm
đêm buồn day dứt áo
hạnh phúc trao người thơ bước đi
mộ tấu nhịp buồn khúc xuân lạnh
bể dâu ly biệt đem chôn
rượu đắng
vơi đầy suy nghĩ
câu hồ trường cổ ai từng say
đắm đời
mấy nhịp cầu say khướt
chín mọng đắng cay xanh nỗi đau
chập chùng gió
xa vòng tay
vô thường mấy sợi xoay xoay chuyển mùa
hoàng hôn cúi
biển tái sinh
trần gian tưởng niệm càu nhàu hớ hênh
sa mạc trắng
điêu tàn đêm
mười mấy năm lưu lạc
gió xuân
những mảnh hồn phơ phất
nhớ thương đời hoang
những mảnh vụn
chuỗi cười khúc khích
ảo ảnh phù hoa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét