vỡ đôi ảo ảnh

mặt trời trôi nghiêng
phẳng lặng miền suy nghĩ
bất động
pho tượng buồn mênh mông
sóng gào cơn bão dữ
niềm đau vỡ tổ
tiếng nấc hoàng hôn
chiều tàn hiu hắt
ngập ngừn ngọn gió
tiêu dao khắp trăm miền
giọt nước mắt vỡ đôi ảo ảnh
thăm thẳm cuộc vui
cửa thiền bờ cát bụi
nửa đời càn khôn thoi thóp
thánh phàm
thực như đùa
chớp bể mưa nguồn tục lụy
vỡ đá
khói sương mấy dặm
lang thang mộng hành tinh
chiều day dứt dung nhan thấp thoáng
trăm năm cô đơn
ba nghìn hồn lẻ
thu về bên kẽ lá
vỡ yêu thương giữa ổ xuân thì
hồn chắp cánh nghiêng trong mộng mị
vui buồn nhân gian
say sưa hồn gió
bạc mặt trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét