hạ thấp vòng tay

ngưỡng vọng
thiên đường mở cửa
nửa thần giao trăng bỗng hoang đường
hồn thao thức gót mưa dài mộng
bướm đa tình thơm vàng hành tinh
mùa xuân
mặt trời xa xích đạo
hai vai mộng ảo bước ngang đời
thời gian
cầu vồng nghiêng dĩ vãng
lênh đênh ngàn kiếp trên mặt sông
chung hơi thở
vọng âm trầm giai điệu
giấc say bát ngát hàng mây
gục đầu
nét thơ lồng ý nhạc
hạ thấp vòng tay đêm ngủ say
hoa đêm
thủy triều rung cung bậc
bàn chân hóa thành bướm
trăng soi sáng nụ cười
giấc mơ xoay chiều về núi
vui buồn
nửa đời hò hẹn
trăng vịn bóng mây




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét