lấp lánh giọt tình xa

mắt đêm
gió chiêm bao phảng phất
ngả tình
trăng xô cửa
lấp lánh giọt tình xa
canh ngọc
những giai điệu rừng thẳm
âm ấm vọng hồi âm
đàn hạnh phúc cung bậc mây trắng
bát ngát không gian
tiềm thức mang đầy âm hưởng
kỳ ảo mặn nồng dĩ vãng
hồn nhập
bàn tay hoa nắng
phù dung thơm da thịt
hương phấn rung rinh
say nét nhạc
lênh đênh thuyền mộng
tiệc xuân tình xanh biếc
chết nửa hồn thơ
góc phố
thơm thơm hò hẹn
thảo mộc hồn trinh nữ
vèn vẹn tiết trinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét