mùa cỏ dại

trước thềm
tháp tùng cơn mộng
đêm chiêm bao nhịp sương nhu mì
thầm gieo
rung động không gian vắng
thiên đường vô lượng cỏ hồi sinh
xoay trái đất viết vần thơ trầm mặc
điệu du dương sóng vỗ đôi bờ
ngửng đầu thấy trời cao lệ nhỏ
một cánh buồm trăng sáng thẩn thơ
đỗ quỳ
phố phường vui quá khứ
lang thang kỷ niệm dỗi hờn
yêu quá độ hóa ra điên kỳ vĩ
thập thành
sầu từng cơn mưa nhỏ

quanh co chờ đợi bình minh
ngựa hồng đường mây cuốn gió
mênh mang mùa cỏ dại
thu già cỗi
gánh thơ qua sông
ngậm ngùi hoàng hôn ngụp lặn
thừa thãi nghĩ suy
nghiêng nghiênh thuở hồng hoang quyến rũ
sóng ngang đời
mảnh linh hồn rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét