ngày trắng
mưa mặc niệm
khoảng thời gian vỡ đôi
im lặng dòng sông nuối tiếc
lý trí giằng xé nụ cười
ngẩn ngơ muôn điều dang dở
ngày trôi về bến cô liêu
trái tim vỡ đôi nỗi nhớ
mong manh cây cỏ
những hạt bụi xếp hàng
con đường trơn vần thơ trồi sụt
ngả rẽ thời gian
niềm ao ước thêm nhiều đức hạnh
thơ tình trong trái tim người khác
hoan lạc mênh mông
ngọn gió thổi nghiêng quằn quại
hư không trang giấy
xa mờ bóng mây
hoàng hôn rơi quán vắng
nhịp đập ân ái
cận kề cơn mê
níu yêu thương gần lại
đêm trong vắt
khắc khoải nắng hồng
ghép tình yêu trong thất bại
cánh chênh vênh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét