mưa nắng tìm nhau

tháng ba
cơn mưa thật khẽ
sương mù giăng kín vần thơ
dịu dàng tiếng xuân mời mọc
những lặng thầm
mong manh cơn gió nhẹ
gõ cửa xuân hồn thơ chải biếc
những cảm xúc lạ lùng
ngọt ngào vòm lá
một thoáng chơi vơi
cuối chiều
hoàng hôn trống trải
giọt thời gian vỡ đôi
chén rượu đẩy mình uống cạn
cô đơn như hình với bóng
lầm lũi giữa dòng đời
cửa đau đớn vỡ òa trăm mảnh
thật thà ngu muội
những ngả rẽ đợi chờ
ngọt ngào trái tim không tuổi
tìm lại
giấc mơ dang dở
cơn đau bật khóc
ngơ ngác yêu thương
phố xưa
chiều thức giấc
mảnh trời mỉm cười
bàn chân bước dấu yêu thương đậm nhạt
ngày trở về
mưa nắng hòa nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét