ngã ba thời gian

sóng lặng
biển cồn cào nỗi nhớ
ngu ngơ thuyền trăng
những cảm xúc nhạt nhòa
chân trời lạnh
vo tròn ước mơ
thời gian lăn theo triền dốc
những vết xước thổi bùng ngọn lửa
gập ghềnh nghĩ suy
những ngọn gió mệt nhoài dĩ vãng
mơ trong ảo vọng
vết đau cong hai đầu
mưa vò võ vỗ về hạt nắng
thổi bùng không gian
ngọn lửa xanh mây trắng
văng vẳng cung trầm bổng
giọt nước mắt ngọt ngào
xây mộng đêm thâu tuyết lở
mùa xuân
hong khô giọt nhớ
những bến mưa ngập đợi mong chờ
ngã ba thời gian
kỷ niệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét