giữa đêm

giữa đêm mưa
gió lạc đường bầu bạn
những sợi tóc buông lơi
nét mặt hờn môi cười
những cánh hoa tàn phai năm tháng
nghiêng bầu kỷ niệm
dòng lệ thấm vai nhau
những
khoảnh khắc tạo thành hư ảo
chiều hy vọng
xuân nghiêng vai mộng ước
linh hồn viễn du
gió bướm tung cánh hoa e lệ
giấc mơ say
lòng hoa đang mở
thánh thót vị ngọt làn môi
ân tình dạ khúc thêm bơ ngỡ
duyên lành
chuốt lụa long lanh
ngọn đèn tắt hồn thơ mở cửa
bước qua năm tháng
phiêu bạt chỗ nằm
đêm thần linh rùng mình êm ái
gửi người
mộ khóc giữa đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét