khúc giao mùa

sông khát
khúc đời dạo nhạc
tháng ngày qua suy nghĩ mông lung
lửa cháy
mùa thu phơi lá
ấm lạnh tình người phất phơ sương mù
vuốt tóc
buổi chia ly dằng dặc
nụ hôn cay đắng tròn xinh
chỉ còn đêm và cuộc tình trăng vỡ
lận đận những ngón tay buồn
phố vắng
mầm yêu thương loang lổ
vết nhăn tháng năm
cộc cằn kiếp sống
đi tìm khúc giao mùa
những ngày mưa giáp hạt
khẽ mỉm cười
vang vang lòng biển gọi
êm ru tình say
xé tan bầu trời sáng tối
quấn quýt
lung linh nhịp tim
giật mình thu đi qua cửa
khát thèm
thác đổ hư không



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét