những cái đầu hết pin
sẽ chạy bằng năng lượng thủy triều
và bằng pin hơi nước nỗi nhớ
những tần số trong biên độ loạn
những suy nghĩ mơ hồ
những dự định ngẩn ngơ
những phác đồ thời gian loạn nhịp
tất cả phơi nhiễm không gian màu vàng úa
màu của nắng tàn và hoa uất kim cương
những cái đầu hết pin
chạy bằng năng lượng đau khổ
những cái sốc ổ gà
những hằn sâu dỗi hờn trói buộc
đêm không gian
là ngày của thời gian
kí ức vội vàng chạy trốn
chiếc đồng hồ vẫn chạy
không cần pin
chạy bằng nhịp tim hấp hối
5 nhận xét:
chiếc đồng hồ vẫn chạy
không cần pin
chạy bằng nhịp tim hấp hối.
hay,sáng tạo!
toàn loại năng lượng ở thế khỷ 23.
những suy nghĩ mơ hồ
những dự định ngẩn ngơ,đấy mới là đầu của nhà thơ ông ạ.
chạy bằng năng lượng đau khổ
những cái sốc ổ gà,cũng là dạng năng lượng sẵn có.
cái đầu hết pin ông đổ sang mà cho nó chạy
Đăng nhận xét