đứng trước mặt trời

có những con người luôn đứng trước sóng
sóng tình
sóng nổi trôi
sóng hoạn nạn
sóng số phận

có những con người luôn đứng trước biển
biển của lòng tham
biển tiền biển bạc
biển của yêu thương
biển của khát vọng
biển đêm trường nỗi nhớ mênh mông

có những người luôn đứng trước gió
gió của yêu đương
gió của lập trường
gió vẫn táp bão đời vẫn nổi
gió phũ phàng gió kiếp nổi trôi

chỉ riêng mình tôi
một mình đứng trước bóng

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đứng mà chán là ông sẽ lại ngồi ,đúng không.

Nặc danh nói...

đứng mà chán là ông lăn ra ông ngủ.

Nặc danh nói...

nhìn mặt trời và ông đấu mắt,xem mặt trời nổ hay ông nổ con ngươi.

Đăng nhận xét