tự do bốn phía

cái hay của con người Tự do
là chẳng phải giữ ý giữ tứ gì
nghĩ gì nói đấy
chẳng phải kiêng kỵ
chẳng sợ người cười
chẳng cần khoác ngôn từ đạo mạo
cái gì cũng ngây thơ như trẻ lên ba
chẳng cần khoác comple cavat
thích là cởi áo, cởi sống, cởi lòng
bốn bề gió lộng

cái hay của con người Tự do
là không phải viết gồng lên để mà danh tiếng
viết là nhu cầu tự nhiên như hơi thở
hơi thở của tâm hồn
lộng gió và
lộng ngôn
viết để cho buồm căng ra biển
diều là những cánh chim bay bay mãi
viết để...vui với đời
để góp cười cho thiên hạ

cái vui của con người Tự do là
vui mãi
quên sầu
vui ở muôn nơi

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ của ông nó nhẹ như là hơi thở,nói là thơ,thơ tự do vậy.

Nặc danh nói...

làm thơ cũng như học võ ,bao giờ đến vô chiêu là thành công đấy.

Nặc danh nói...

Như bà Hà Thị Cầu hát Xẩm đến độ vô chiêu!

Nặc danh nói...

thích là cởi áo, cởi sống, cởi lòng
bốn bề gió lộng,lại vô ngôn rồi ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

hơi thở của tâm hồn
lộng gió và
lộng ngôn,chơi được ,hay!

Đăng nhận xét