chuyện về một đoàn người

có những người dắt tay nhau trên đường đời dạo bước
có những người lôi xềnh xệch nhau đi
có người tay bế, dắt lếch thếch đi
có người đi hai tay đút vào túi
họ cứ đi, đi và còn đi mãi
trên đường đời lầy lội, chông gai
họ đi đâu
đi về phía mặt trời
ở đó có tiếng gà gọi trời sáng
có nắng gọi hừng đông
mây cũng xuôi dòng tụ hội
trên chặng đường đi họ gặp một khu rừng
toàn hổ báo rình mồi
cọp kêu, vượn hú
đi hay không đi
họ đứng
trước cửa rừng
cơn mưa lở loét không gian
sớm hôm muỗi vắt
cứ thế họ chờ đợi vô tận
ngày tháng trôi
thối rữa cuộc đời
chờ mưa tạnh
hổ báo đi chơi

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đoàn người đó đi từ châu Phi sang các châu khác.

Nặc danh nói...

họ là những đoàn quân tị nạn thời tiết giữa các châu.

Đăng nhận xét