ý nghĩ qua đầu

ghi lại những ý nghĩ chạy qua đầu
thành những chữ,những dòng văn kể chuyện
thế mà
một năm
dòng suy nghĩ chạy qua hàng gang chữ
mười năm
bao nhiêu gang
đời người
bao vạn quyển
nhưng con người thường lười
vô tâm và vô nghĩa
để ý nghĩ chạy qua không ghi lại
ném tọt cuộc đời vào hố rác hư vô
một sự lãng phí đáng bị kết án
một sự lãng phí đáng giật mình hoảng sợ
có tội với nhân gian
có tội với kiếp đời xuất hiện.

chỉ cần ghi lại những ý nghĩ qua đầu
đã là người biết thổi cơm cuộc sống

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chỉ cần ghi lại những ý nghĩ qua đầu
đã là người biết thổi cơm cuộc sống.một ý thức giữa đời ,được.

Nặc danh nói...

mười năm
bao nhiêu gang,chỗ này cần theo dõi.

Nặc danh nói...

tôi biết ông ước 10 gang chữ.

Nặc danh nói...

10 gang chữ bằng 2 thước chữ ,tôi thấy được đấy ông à.

Nặc danh nói...

ném tọt cuộc đời vào hố rác hư vô,là một câu hay cá tính!

Đăng nhận xét