đáy của không gian
nằm giữa đường thời gian dài thượt
nổi trôi
chìm
biếm thành đầm lầy
trũng.
đáy của không gian
là những gì không đo bằng khoảng cách
đường chân trời sẽ ở trên cao
chiều rộng là những cách đồng sao
chiều cao là những ánh trăng nằm dưới biển
sóng vỗ triền miên
vào chiều sâu năm tháng
ru êm ngàn sao.
đáy của không gian
là đỉnh của bầu trời
là năm tháng góp vui cùng bè bạn
là suy nghĩ không bao giờ hữu hạn
là tình yêu không cần đến lối về
là năm tháng nổi trôi
người một thuở
3 nhận xét:
đáy của không gian là đỉnh của thời gian đang chạy
đáy của không gian
là đỉnh của bầu trời,đỉnh của bầu trời lại là gì ông nhỉ??
đỉnh của bầu trời là đỉnh của bước chân ta đó.
Đăng nhận xét