đáy mắt bầu trời

những luống cày vỡ trên những bàn tay
quanh năm gieo trồng chữ nghĩa
nổi trôi một thời đạn bom
đắm say một thời hòa bình

những luống cày
cày trên đá tai mèo
cày trên những ổ gà cuộc sống
xới tung bới lộn không gian
từ trong lầm than
mọc lên những cây đời đại thụ
những cây thông đứng dưới trời cát biển
những sóng gió vùi dập đá ghềnh
vẫn xanh tươi gốc rễ
vẫn bám chặt vách đứng cuộc đời
nhìn bầu trời mà vươn thẳng
lá là cây ngô
gốc rễ là cây đa cuộc sống
ngửng mặt là bầu trời xanh
nhìn xuống là gió ngàn bất tận
đỉnh của thời gian và không gian hòa một
đáy mắt bầu trời
sáng

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

những luống cày vỡ trên những bàn tay,ít ai có sức công phá ngữ nghĩa như vậy,khùng!

Nặc danh nói...

những luống cày
cày trên đá tai mèo
cày trên những ổ gà cuộc sống
xới tung bới lộn không gian,pháo tự hành hàng loạt!

Nặc danh nói...

sóng gió vùi dập đá ghềnh,phát huy kỹ thuật dùng ngôn từ,phục!

Nặc danh nói...

đỉnh của thời gian và không gian hòa một,siêu thực giữa cuộc đời trần thực.

Nặc danh nói...

Đọc thơ Phỗng như nghe nhạc cổ điển.

Đăng nhận xét