bữa tiệc

những ý tưởng dại khờ
trực chờ nằm sẵn đợi ra khơi
trời nổi gió biển căng buồm lộng
chân trời là màu tím với những óc đảo cuối trời
gió trùng khơi,mây rong ruổi
những đọn nắng rải vàng chấp chới
những đường tơ thêu dệt ánh trời

những suy nghĩ thả neo ngồi bến đợi
say sưa ôm giấc mơ tàn
năm tháng bước chân qua không động đậy
rụng thời gian bằng những giọt mưa sa
và ai đến
khơi dậy trong tiềm thức
những đốm than trong bếp tro tàn
nhóm lửa
đun một nồi nước
thổi một bữa cơm bằng nguyên liệu cuộc đời
soạn ra bữa tiệc một mình giễu cợt
rượu nhạt trên môi
nước mắt cay chảy vào lòng
say khượt

      

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiệc của ông toàn cháo khê cơm nhão nhoét,rượu như là nước ở trong ao

Nặc danh nói...

tiệc của ông tiệc đứng hay tiệc ngồi,tôi chỉ thích mỗi tiệc nằm ông ạ.

Nặc danh nói...

những suy nghĩ thả neo ngồi bến đợi,câu thơ hay ,nhiều ý tứ!

Nặc danh nói...

thổi một bữa cơm bằng nguyên liệu cuộc đời
soạn ra bữa tiệc một mình giễu cợt,chỉ có thi nhân mới có bữa tiệc kiểu này.

Đăng nhận xét