chăm mặt trời

khi mặt trời ngủ
là tâm ta thức dậy
bừng trong tim một ngọn lửa hồng
những con sóng chạy trong lòng biển rộng
những con thuyền trăm hướng vượt đại dương

khi mặt trời thức
bóng đời ta khép lại
cột những chân mây
buộc gió bên trời
sao bến nước
lưới trời ta nhốt lại
trăng yêu kiều
ta giữ chặt thêm yêu

khi mặt trời khóc
ta cho mưa thay khóc
mặt trời cười
ta gửi nắng thay mưa




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chuyện của ông cứ tưng tửng giữa trời,yêu kiểu đấy trông nó hơi trần trụi...

Nặc danh nói...

yêu là phải thiên nhiên ông ạ,kiểu vụng trộm thì yêu làm gì.

Nặc danh nói...

cột những chân mây
buộc gió bên trời,cũng được đấy.

Nặc danh nói...

trăng yêu kiều
ta giữ chặt thêm yêu,gợi hình quá ông ơi.

Đăng nhận xét