những độ sâu suy nghĩ được vẽ dài trên trán
đi ra cuối chân mày
chạy vào khóe mắt
đọng ở đáy đại dương
kết tinh thành những ngọc trai nằm trong vỏ
ngủ êm đềm ngàn năm sóng vỗ
miên man vùng mặt trời lặn
gà quên gáy hừng đông
những suy nghĩ chạy xuống gan bàn tay
nối dài thêm đường chằng chịt
xé rách bươm cuộc đời
tắc nghẽn giao thông từng buổi sáng
giao lộ thời gian và không gian
những bè mảng nghiệp chướng nổi trôi
ô nhiễm dòng sông thơ ấu
nước đục
hay nước mắt cá sấu
những vòi bạch tuộc giơ ra sờ soạng hút máu người.
những suy nghĩ
chạy xuống gan bàn chân
thành những vết chân chim
những cánh đồng hạn hán
nứt toác cuộc đợi
không gian vỡ vụn
chờ...
và đợi ai...
6 nhận xét:
đọng ở đáy đại dương,hay,siêu thực!
xé rách bươm cuộc đời,câu thơ bứt phá,ngưỡng!
những bè mảng nghiệp chướng nổi trôi,cách nhìn nhận sáng tạo,vui!
giơ ra sờ soạng hút máu người.tuyệt vời,siêu ấn tượng!
nứt toác cuộc đợi,lại một câu công phá,kiểu...đánh bom!
rách bươm và nứt toác là hai cách diễn tả phá cách làm tăng thêm độ công phá của bài thơ.
Đăng nhận xét