chuyện của Phỗng

chẳng cô gái nào thích
một kẻ vớ vẩn cùng mây
với một người đàn ông tiền đầy túi

chẳng cô gái nào thích
những kẻ chê việc nhà
chỉ thích nói những chuyện thế kỷ đã qua
và thích chuyện ở tương lai mười kiếp tới
             
chẳng cô gái nào thích kẻ
người nằm bên không yêu mà yêu toàn người trong mộng
cơm không ăn lại thích phở xa nhà
rồi la cà ngủ quên ở đó

chẳng cô gái nào thích
kẻ toàn chê ,toàn vứt,toàn cười
vứt cả trời, cả đất ,cả đời
và đêm đến đếm sao, mơ cùng trăng vớ vẩn

chẳng cô gái nào chịu được
kẻ luôn muốn say
mà không muốn tỉnh
giữa đời

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ ông này cũng ngây ngô đến tệ,vừa ngây ngô ,lại vừa ngớ ngẩn, tâm thần,ngưỡng!

Nặc danh nói...

chuyện Phỗng đá cứ để cho Nguyễn Khuyến kể,còn Phỗng thịt ông kể lão làm chi.

Nặc danh nói...

chuyện của Phỗng cũng giống chuyện của Phèo,hai thằng đấy cùng sinh từ một mẹ,mẹ Âu Cơ!

Đăng nhận xét