được cấy ghép những ước mơ
thành khóm lục bình trôi trên mặt nước
thánh thót những giọt nắng bình yên
và những hạt mưa mộng tưởng giữa đời
gió hôn những bàn chân miết mải mây trôi
sáng một góc trời cuồng dị
miền đau là trường suy nghĩ
ưu tư là những cánh chim
đi tìm đâu niềm cực lạc
những con lạc đà thồ hàng lên dốc
những khối u trên vai lớn dần theo thời gian
vùng sa mạc khô hạn của tâm thức
bóng của cây vô minh chờ đốn ngộ
bão tuyết ở trong lòng và bão cát cuộc đời trộn lẫn
hóa thạch ở vùng trung tâm
tim của vũ trụ và điểm sáng của linh hồn
chợt tỉnh
sự tỉnh thức giao phối vô minh
thức tỉnh
duy vật với duy tâm
duy linh với duy lý
6 nhận xét:
hết xâm thực lại giao phối,chán!
giao thoa hay giao lộ đi ông ơi,đừng giao phối.
nếu không thì giao ban hay giao hàng cũng được ,lại cứ phải là giao phối cơ.
đây là giao phối linh hồn ông ạ
linh hồn cũng có các lỗ để giao phối à,ngưỡng!
giao trong dung dịch... yêu,thế thôi!
Đăng nhận xét