giọt rơi đầu hạ

tinh tú của kiếp người là những vì sao bay trong linh hồn
và linh hồn bơi trong thể xác
một ngày nào đó
tất cả loãng tan
duyên hợp
trong vũ trụ bầu trời là ngàn ngàn triệu tinh tú nổi trôi
chúng tìm kiếm
giao hợp trước phận đời
thành từng cá thể mới
sự vận động nảy mầm sinh sôi
sự nứt nẻ từ trong lòng đất
những con sóng ngầm lặng chảy
những con sóng từ trường lặng giao thoa
tất cả đang vỡ òa trước mặt
sùng sục độ sôi khí quyển bầu trời
sùng sục âm dương sấm trời sét đánh
cơn mưa vào hạ
trời vào mùa màng
mây và gió thổi
nắng chạy trốn khỏi gầm trời biến mất
những cơn mưa dịu dàng rơi
người chờ đợi...cười
năm tháng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này làm thơ kiểu nước trong lọ,lọ trong bình,đúng không.

Nặc danh nói...

chuyện của ông là chuyện giao hợp của trời,còn ông là người chờ đỡ đẻ.

Nặc danh nói...

trời vào mùa màng,một ý thơ hay ,sáng tạo,được.

Đăng nhận xét