hoa mưa

em là ai ngồi dưới hoa mưa
hoa đương rơi, hoa đương nở nụ cười
em là ai bước trên vườn hoa nhẹ
hôn nụ đời ôm những nụ rơi

em là ai mà tắm trời hoa lệ
hoa không gian hoa chẳng dịu dàng
hoa vương vấn hoa đắm trời nguội lạnh
hoa trong lòng hoa biêng biếc trôi

em là ai em tắm giọt mưa sa
rơi trên tóc vương vườn hồn giọt lệ
lung linh cung trời một đời tha thướt
lóng lánh cuộc đời những hạt kim sa

em là ai dưới nước mắt Ta bà
như chưa thấy bóng hồng trong đơn lẻ

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

em là ai,em chẳng là ai ,chỉ là một hô từ tung ra để hỏi.

Nặc danh nói...

hết hoa nắng lại đến hoa mưa,cái gì ông cũng đặt tên là hoa hết.

Nặc danh nói...

hoa dù sao cũng còn hơn là quả,quả lại còn hơn rễ thân nhiều.

Nặc danh nói...

ông này còn có cả hoa không gian,hoa không gian khác hoa vườn hoa ruộng.

Nặc danh nói...

hoa vương vấn nó giống hoa cà hoa cải,hoa lo âu nó giống hoa của cải hoa mất tiền.

Đăng nhận xét