cho ta thấy đâu là đường nghệ thuật
cho ta thấy đâu là miền cách điệu
cho ta thấy đâu phải những cánh tay?
những nụ cười khoe hàm răng trắng nõn
cho ta mơ như thấy bắp ngô cười
cho ta thấy nắng cũng ròn tươi lại
có cách gì cho đừng rộn nhịp tim
những nét vui em khoe núm đồng tiền
như khoe sắc khoe lòng em son trẻ
như ánh trời đọng sương trên gọt nắng
giữa đất trời em ơi cứ xinh tươi
em ơi em, em khua lại bầu trời
cho ta thấy tâm hồn như trẻ lại
5 nhận xét:
cho ta mơ như thấy bắp ngô cười,một sự sống động và đẹp
nắng cũng ròn tươi lại,rất rất sáng tạo
đọng sương trên gọt nắng,một sự nói ngược sáng tạo
long lanh.
em ơi em, em khua lại bầu trời,một sự cách điệu đáng yêu!
hôm nay em chỉ thích khua mây,ngày mai em lại đòi khua nắng.
Đăng nhận xét