mặt trời hôn mê

có những lúc mặt trời bị hôn mê không tỉnh dậy
gà cũng thôi không gáy
mây gió cũng không giao ban
và mọi vật chìm trong không gian
ngủ triền miên
ngủ quên sầu
ngủ quên luôn ngày tháng

bầu trời không thắp nắng
mà tắt đèn cho dễ ngủ
chỉ còn vài con đom đóm đi ăn sương là phát ra tiếng động
không gian tĩnh lặng kiểu bùa mê
gió cũng mỏi chân gục đầu chết lả
lúc đó
trên bầu trời chỉ còn một ông sao sáng
vẫn thức
lần mò trong đêm kiểm soát thế gian
cơn hấp hối của trời đất đè nặng núi cao, sông, biển
cần một động lực tinh thần
cần một sức mạnh thần linh
cần một chiếc roi thần vụt loáng
giúp cho mặt trời tỉnh đậy
gà lại gọi bình minh

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời hôn mê mà ông dùng roi ông quất,đúng là ông chữa bệnh kiểu trời.

Nặc danh nói...

mặt trời hôn mê vì đêm qua hôn nhiều quá

Đăng nhận xét