mùa hè đan áo

vót những tia nắng
thành những cây kim đan
đan những ngọn gió ngũ sắc mùa hè
thành áo len mùa đông cho trời mặc
năm nay
thế vận hội mùa đông
trời mặc áo mới
thêu những dòng sông là cánh chim hòa bình
những biển ,đại dương là vòng tròn Olympic
trời ngồi cổ vũ
vẫy áo thay cờ
trời hò reo
người hò reo
đất cũng hò reo
tranh tài tranh sức
nóng cả một vùng trời
tuyết đang rơi
lễ hội mùa đông của người
trời mặc áo gió
ngũ sắc đêm Noel
trời tặng

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời ngồi cổ vũ
vẫy áo thay cờ,hay,trời cũng hưng phấn!

Nặc danh nói...

trời của ông có khi còn đánh bạc,xóc đĩa cũng nên.

Nặc danh nói...

thơ của ông ai cũng thành người hết

Nặc danh nói...

ai cũng phải yêu ,phải ăn mới được cho vào.

Nặc danh nói...

trời mà cũng cởi áo ra cổ động,đúng là thơ ông có một không hai

Đăng nhận xét