vẽ cho nhân gian nhiều màu sắc
những nụ cười sẽ có nhiều góc cạnh
nhưng ưu phiền sẽ thêm lắm chua cay
những nhà giả tưởng thế gian thường hay giấu tháng ngày
tạo ra không gian với đổi thay chóng mặt
chuyển từ cực nam ra thành cực bắc
chuyển mùa hè ra thành giữa mùa đông
những kẻ giả tưởng thế gian thường hay đảo lộn luân thường
cho mọi cái đang xuôi thành lộn ngược
đất với trời đều nâng lên đặt xuống
người với ngợm đều lặn ngụp nổi trôi
những người giả tưởng thế gian luôn thích đổi thay
cho mơ ước một chân trời xa vọng
biến cái không một ngày kia thành có
nền văn minh sẽ thắp sáng địa cầu
những người giả tưởng
là môt phần của cuộc sống
2 nhận xét:
bản chất của giả tưởng là dự báo và cảnh báo,là kỳ vọng là những ước mơ
nghề giả tưởng là nghề tìm sự đổimới,có đổi mới xã hội mới tiến lên.
Đăng nhận xét